Vừa nhận bằng tốt nghiệp, 8 sinh viên tức tốc vào TPHCM chống dịch

Thanh Chung |

Vừa nhận bằng tốt nghiệp, 8 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm chuẩn bị tư trang lên xe vào TP.HCM tham gia chống dịch ngay trong cùng ngày.

Sáng 26.8, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tốt nghiệp đặc biệt cho 8 sinh viên.

Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, các sinh viên ngành Điều dưỡng tức tốc thu dọn tư trang, đồ đạc để lên đường vào TP.HCM tham gia chống dịch.

Những sinh viên chỉ kịp về nhà vỏn vẹn 10 phút để chuẩn bị đồ đạc, chào người thân rồi quay lại TP.Quảng Ngãi tập trung cùng đoàn và làm xét nghiệm PCR.

Nữ sinh Ngô Trần Nữ Nhanh - một trong 8 nữ sinh viên cho biết, khi nhận thông báo cần chi viện vào TP.HCM, Nhanh đã xung phong đăng ký để với mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

"Lần này đăng ký vào TP.HCM, em có chút hồi hộp. Em mong cả nhóm sẽ giữ được sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ góp một phần nhỏ bé giúp TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh. Chúng em nuôi quyết tâm, khi nào TP.HCM hết dịch thì mới trở về" - Nhanh chia sẻ.

Ông Tô Kỳ Nam - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho biết, đây là 8 trong số 25 sinh viên năm cuối của nhà trường đã tham gia hỗ trợ chống dịch ở thị xã Đức Phổ suốt mấy tháng qua. Trong số 8 sinh viên của nhà trường đăng ký vào miền Nam chống dịch đợt này, có em ở huyện miền núi Tây Trà.

"Các em vừa trở lại trường khoảng 2 tuần nay. Khi nghe thông báo một bệnh viện điều trị COVID-19 trong TP.HCM mới thành lập và đang cần chi viện, 8 nữ sinh viên này không ngại đăng ký tham gia. Theo kế hoạch, tối nay, các em sẽ xuất phát vào tâm dịch lớn nhất nước" - ông Nam nói.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Đà Nẵng chi viện thêm nhân lực cho TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 26.8, Bệnh viện 199 của Bộ Công tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Đây là đợt chi viện lần 2 của Bệnh viện 199.

Đoàn y bác sĩ Hà Giang tiếp tục Nam tiến chống dịch COVID-19

PHONG QUANG |

Ngày 25.8, thêm 30 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Hà Giang tiếp tục lên đường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ đội giúp dân chống dịch: Không phải chỗ để bỡn cợt, hoài nghi

Linh Anh |

Những ngày này, ở TP Hồ Chí Minh, hình ảnh những bóng áo xanh của người lính, những chú bộ đội trở nên quen thuộc. Họ đang tham gia vào một trận đánh đặc biệt: đánh “giặc” COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành y tế Đà Nẵng chi viện thêm nhân lực cho TPHCM chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 26.8, Bệnh viện 199 của Bộ Công tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Đây là đợt chi viện lần 2 của Bệnh viện 199.

Đoàn y bác sĩ Hà Giang tiếp tục Nam tiến chống dịch COVID-19

PHONG QUANG |

Ngày 25.8, thêm 30 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Hà Giang tiếp tục lên đường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ đội giúp dân chống dịch: Không phải chỗ để bỡn cợt, hoài nghi

Linh Anh |

Những ngày này, ở TP Hồ Chí Minh, hình ảnh những bóng áo xanh của người lính, những chú bộ đội trở nên quen thuộc. Họ đang tham gia vào một trận đánh đặc biệt: đánh “giặc” COVID-19.