Một loạt tờ báo điện tử khác như reddit.com, heraldpublicist.com, whatsnew2day.com, tekegrafi.com… đã dẫn lại bài viết của Daily Mail về vụ "võ sư" đánh vợ.
Tờ Daily Mail cho biết: “N. X. V., 32 tuổi, đã "xuống tay" với người vợ của mình chỉ vì việc người vợ chuyển ti vi từ phòng này sang phòng khác ở nhà của họ vào tối thứ Hai”.
Tờ báo của Anh tường thuật, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người vợ, VTT. L., 27 tuổi đang bế đứa con trai 2 tháng tuổi nhưng vẫn bị người chồng, trước đây từng dạy võ Wushu tát, đấm đá túi bụi.
Tờ báo cũng thuật lại chi tiết cảnh người vợ cố gắng né nhưng vẫn không tránh được những cái tát trời giáng của chồng. Trong clip còn có một đứa trẻ nữa ngồi bên cạnh cùng một người phụ nữ khác, nhưng người chồng vẫn thẳng tay với vợ.
“Đoạn clip đã gây phẫn nộ ở Việt Nam” - Daily Mail viết và cho biết đoạn clip được camera an ninh ghi lại ở nhà của gia đình tại quận Long Biên, Hà Nội.
Tờ báo viết, bà Nguyen Thi Thuy, chuyên gia về phụ nữ của Liên Hợp Quốc cho biết: “Trước đây, tất cả mọi người, đặc biệt là các nạn nhân, thường im lặng về các vụ bạo hành. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng nhiều vụ bạo hành phụ nữ và bé gái được đăng tải trên các phương tiện truyền thông”.
“Phân tích trong 10 năm qua cho thấy 1/3 phụ nữ đã kết hôn là nạn nhân của bạo lực gia đình, và rất nhiều người thường giữ im lặng hơn là nói ra”.
“Khi những đứa trẻ sống trong một gia đình mà lúc nào người cha cũng ngược đãi người mẹ về thể xác và tinh thần, khi chúng được nuôi dưỡng trong một bầu không khí độc hại như vậy thì tinh thần và sự phát triển của những đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị méo mó và có nguy cơ chấp nhận bạo lực trong cuộc sống của chúng khi trưởng thành”.
“Chúng ta luôn phải có biện pháp, cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn, phụ nữ nên tự đứng lên và mọi người nên thông cảm, không nên có định kiến nào với họ. Sau đó họ mới có thể thoát khỏi những cuộc hôn nhân giống như nhà tù” - tờ Daily Mail dẫn lời bà Thuy nói.