Vụ VN Pharma: Cục Quản lý dược có công hay có tội?

Tài Dân |

Sau rất nhiều phát ngôn của lãnh đạo Bộ Y tế về vụ án VN Pharma trong những ngày qua, dư luận cho rằng, Bộ Y tế - cơ quan quản lý dược phẩm đang tự nhận mình có công hơn là có tội.

Khi phán quyết cuối cùng của tòa án cho rằng: Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc của VN Pharma chỉ bị xử 12 năm tù về tội “Buôn lậu” ngay lập tức đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt phải quy kết VN Pharma tội buôn bán thuốc giả mới xứng đáng.

Trong lúc dư luận đang sôi sục, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 30.8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến trả lời báo chí khẳng định thuốc ung thư H-capita của VN Pharma chỉ là thuốc kém chất lượng chứ không phải là thuốc giả.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã dẫn giải các điều luật, quy định để cố “lái” thuốc H-Capita là thuốc kém chất lượng. “Căn cứ khoản 23, Điều 2, Luật Dược 2005, kết luận giám định lô thuốc là kém chất lượng là hoàn toàn phù hợp với quy định” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để minh chứng cho việc Bộ Y tế đã làm đúng, Thứ trưởng Tiến đã không quên nhắc đến công lao “phát hiện thuốc giả” của Cục Quản lý Dược. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau khi thuốc H-Capita được cấp phép nhập khẩu và lưu hành, Cục Quản lý dược đã phát hiện có dấu hiệu hồ sơ giả và tiến hành xác minh. Rồi sau đó, Bộ Y tế đã chuyển toàn bộ thông tin cho Tổng cục An ninh II – Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đặc biệt nhất là Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) đã làm một việc rất “anh hùng” là mời ông Nguyễn Minh Hùng và ông Nguyễn Mạnh Cường – lãnh đạo của VN Pharma ra làm việc tại Cục Quản lý Dược để cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tại chỗ. Nhờ thế mà tội ác tày đình của bộ sậu Công ty VN Pharma mới được đưa ra ánh sáng.

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết vụ VN Pharma Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến nhận định: Toà án Nhân dân TP HCM đã xét xử vụ án đúng người, đúng tội, đúng việc và nghiêm minh theo pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như mong đợi của Bộ Y tế. Cả hai căn cứ mà Bộ Y tế đang bấu víu là: Thuốc H –Capita chỉ là kém chất lượng và phiên tòa sơ thẩm đã xét xử “quá chuẩn”, những gần đây đã bị lung lay.

Làn sóng dư luận mạnh mẽ không chỉ từ các luật sư, các chuyên gia y tế, các cựu thẩm phán… mà cả các tổ chức, hiệp hội cho rằng bản án sơ thẩm đối với VN Pharma là quá nhẹ, bỏ lọt tội phạm…

Đến ngày 22.9, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 25.8 của TAND TP.HCM liên quan vụ VN Pharma.

Một luật sư nhận định: Trong phiên tòa xét xử tới đây về VN Pharma sẽ không thể không có mặt của những người trong hội đồng thẩm định và đặc biệt người đã hạ bút ký cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu thuốc ung thư giả.

Tài Dân
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".