Liên quan đến vụ bà N.T.K (SN 1971, quê Cà Mau, trú tại phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) tử vong trên đường đi cấp cứu sáng 18.8, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ.
Qua camera xác định, ông Nguyễn Chí Linh (em trai bà N.T.K) có chở đến chị gái mình đến Phòng khám P.A.K (nằm trên quốc lộ 13, phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An). Nhân viên bảo vệ phòng khám đi ra nói chuyện khoảng gần 1 phút thì ông Nguyễn Chí Linh chở chị gái mình đi.
Làm việc với Công an, người bảo vệ cho biết, thời điểm đó, người đàn ông (ông Nguyễn Chí Linh) hỏi: “Ở đây có khám bệnh hay không”. Bảo vệ trả lời là ở đây có khám bệnh, lấy thuốc, nếu muốn siêu âm hay chụp X-quang thì đi đến bệnh viện lớn. Rồi người đàn ông rời đi.
Bảo vệ cho hay, không nghe người đàn ông nói người thân đang trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu mà chỉ nghe là “có khám bệnh hay không”.
Sau đó, ông Nguyễn Chí Linh chở bà P.A.K đến cơ sở y tế khác, khi ra khỏi phòng khám được khoảng 700m thì dừng lại đưa chị gái vào lề đường. Lúc này, tổ tuần tra Công an phường phát hiện đã báo bác sĩ trạm y tế ra cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực khoảng 7 phút nhưng nạn nhân đã tử vong.
Thời điểm sau đó, lãnh đạo phòng khám nghe Công an báo có người cần hỗ trợ cấp cứu ở ngã tư Đất Thánh. Phòng khám có điều bác sĩ ra nhưng thấy có 2 bác sĩ khác đang cấp cứu cho người bệnh và báo đã tử vong nên quay về.
Qua test nhanh xác định, bà N.T.K dương tính với SARS-CoV-2. Giám định pháp y xác định ban đầu, nạn nhân chết do viêm phổi và phù phổi cấp. Cơ quan chức năng đã thu mẫu để xét nghiệm PCR khẳng định.