Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Tình người trong hoạn nạn

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc Y Nhiêu bị tra tấn tại Gia Lai, tại thời điểm bị hành hạ, có người khuyên chị bỏ trốn, hứa trả một số tiền để cứu chị ra. 

Sự việc chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum) bị đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) tra tấn dùng kìm bẻ răng, dao lam rạch mặt, dùng dao chặt tay, ủi bàn là nóng lên người... đã gây phẫn nộ dư luận.

CA TP.Pleiku (Gia Lai) vừa đưa Y Nhiêu từ Kon Tum xuống Gia Lai giám định thương tích, để tiến tới khởi tố vụ án.

Trong những ngày trốn chạy, nằm vật vờ chờ chết trong ống cống, Y Nhiêu đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. 

Ống cống nơi Y Nhiêu nằm chờ chết với các vết thương trên người. Ảnh Đình Văn
Ống cống nơi Y Nhiêu nằm chờ chết với các vết thương trên cơ thể. Ảnh: Đình Văn
Công an TP.Pleiku đưa Y Nhiêu đi giám định thương tích. Ảnh Đình Văn
Công an TP.Pleiku đưa Y Nhiêu đi giám định thương tích. Ảnh: Đình Văn

Bà Đoàn Thị Tuyết (72 tuổi) - cư dân sống tại phường Thống Nhất, (TP.Pleiku) - chia sẻ: Khi phát hiện chị ấy nằm trong ống cống, tôi cùng người bạn đi cùng đã mua nước, mì tôm cho chị, sau đó báo cho tổ dân phố, công an phường”.

Trong khoảng thời gian bà Tuyết đi báo tổ dân phố, một người đàn ông gần đó đã đưa Y Nhiêu về nhà tắm rửa, rồi ăn uống để lại sức. Khi hỏi thăm, biết được sự tình của chị Y Nhiêu, người đàn ông này đã trình báo Công an phường Thống Nhất rồi đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong quá trình điều trị tại đây, chị Nhiêu không có tiền, một người phụ nữ bán phở ở gần bệnh viện động lòng thương đã cho chị 150 ngàn đồng... 

Chị Y Nhiêu cũng kể về sự giúp đỡ, chia sẻ của những người sống trọ tại khu nhà của bà Hà. "Khi thấy tôi bị đánh ở ngoài sân, mọi người xúm vào can nhưng không can được. Con trai của bà Hà là anh P. thấy tôi bị đánh, đã giằng mẹ xin tha, nhưng cũng bị bà Hà đánh luôn”, Y Nhiêu cảm động nói.

Cũng theo Y Nhiêu, trong khoảng thời gian ở nhà bà Hà, đã có người khuyên và hứa sẽ giúp đỡ chị trốn thoát. Một người phụ nữ tên N. khi tận thấy sự việc đau lòng đã nói với bà Hà sẽ trả một khoản tiền để cứu chị ra nhưng không được. 

Ngày 23 -24.7, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Giám đốc sở Lao động Thương binh - Xã hội Gia Lai - bà Trần Thị Hoài Thanh cho biết, đang cử đoàn công tác đến bệnh viện thăm hỏi và động viên Y Nhiêu. Bà Y Chúc - mẹ Y Nhiêu - cho biết, trong thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, nhiều nhà hảo tâm là các cô giáo, các đoàn từ thiện đã ủng hộ nhiều triệu đồng, và muốn kết nối ủng hộ, giúp đỡ Y Nhiêu trong thời gian dài.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tại sao chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ ở Gia Lai?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia tội phạm học, sở dĩ đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ vì còn có một số việc cần làm rõ.

Vụ tra tấn người làm như thời trung cổ: Người nhà nạn nhân nói gì?

Hoàng Tỷ |

Tất cả các anh chị em trong gia đình của Y Nhiêu đều mong muốn em vượt qua nỗi đau cả tinh thần và thể xác này để tiếp tục cuộc sống, và mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Công an khám xét nhà nữ chủ quán

ĐÌNH VĂN |

Công an TP.Pleiku đang tổ chức khám xét nhà nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu để thu giữ vật chứng, tang chứng.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Tại sao chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ ở Gia Lai?

Cường Ngô |

Theo chuyên gia tội phạm học, sở dĩ đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ vì còn có một số việc cần làm rõ.

Vụ tra tấn người làm như thời trung cổ: Người nhà nạn nhân nói gì?

Hoàng Tỷ |

Tất cả các anh chị em trong gia đình của Y Nhiêu đều mong muốn em vượt qua nỗi đau cả tinh thần và thể xác này để tiếp tục cuộc sống, và mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Công an khám xét nhà nữ chủ quán

ĐÌNH VĂN |

Công an TP.Pleiku đang tổ chức khám xét nhà nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu để thu giữ vật chứng, tang chứng.