Vụ TNGT khiến 6 người chết ở Kon Tum: Vì sao tài xế đi vào đường hiểm?

THANH TUẤN |

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng chục người bị thương nặng, trong đó có cả trẻ em. Điều khiến dư luận băn khoăn là tại sao chiếc xe khách giường nằm lại đi vào Quốc lộ 14C, nơi tuyến đường xấu, có nhiều góc khuất tầm nhìn nguy hiểm. Tuyến đường này cũng không nằm trong lộ trình nhà xe đăng ký di chuyển theo tuyến từ tỉnh Thanh Hóa đi Đắk Lắk.

Khoảnh khắc định mệnh

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đa chấn thương, chị Lương Thị Điệp, 49 tuổi, quê Thanh Hóa gương mặt chưa hết nỗi bàng hoàng. Tối 10.7, chị Điệp và cháu ngoại cùng 6 người thân, họ hàng bắt xe khách của nhà xe Minh Thắng từ tỉnh Thanh Hóa đi Đắk Lắk. Đêm 11.7, khi xe chạy trên đường đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum thì không hiểu sao tài xế chạy với tốc độ cao. Nhiều đoạn cua gấp, tài xế đánh ngoặt, bé lái mà không chịu giảm tốc độ. “Quá sợ hãi, tôi chạy tới báo với tài xế, lơ xe yêu cầu chạy xe lại cho đàng hoàng, chứ ai cũng lo tai nạn xảy ra” - chị Điệp nói.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, sau tiếng nổ to rung trời, chị Điệp, cháu ngoại và các hành khách thấy chiếc xe chao đảo mạnh và cuộn tròn lăn xuống vực sâu khoảng 20 mét...

Nhận được tin báo tai nạn xảy ra, Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ tỉnh Kon Tum đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu, dùng thiết bị đục phá thân xe để cứu người bên trong đưa ra ngoài. Do vực sâu, nghiêng dốc, nhiều chiến sĩ phải cõng nạn nhân trên lưng đi bộ từ dưới vực lên. Đến khoảng 7h sáng thì đã cứu toàn bộ hành khách ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.  “Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ dùng sức và dùng máy tời kéo mới xô chiếc xe bị lật ngược lên được...” - một chiến sĩ cứu nạn chia sẻ.

Lịch trình khó hiểu của chiếc xe

Đến sáng 12.7, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, đã có ít nhất 6 người chết (5 ca tử vong tại chỗ) trong vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu, chiếc xe khách mang biển số 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng chạy tuyến Thanh Hóa đi Đắk Lắk. Thời điểm vụ tai nạn, trên xe chở 40 người, có 7 trẻ nhỏ, hầu hết đều quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) thừa nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều hành khách có phản ánh xe chạy rất nhanh, có hành khách nhắc nhở, nhưng tài xế không nghe. Qua điều tra cũng xác định, hộp số của xe khi gặp nạn đang ở số 4. Vào khoảng 3 giờ 38 phút rạng sáng 11.7, tốc độ thực của xe là 65km/giờ. Đến khi xe xảy ra tai nạn thì mất tín hiệu.

Công an tỉnh Kon Tum tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy đối với nhân viên của nhà xe, bao gồm 2 tài xế và 3 phụ xe thì xác định âm tính. Riêng phụ xe là Trần Minh Tú (quê Thanh Hóa) dương tính với chất ma túy. Dù phụ xe này đã tử vong nhưng công an vẫn lấy mẫu máu để test sàng lọc.

Ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum - cho biết, nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy tay, chân. Các trường hợp nặng, đơn vị chỉ đạo chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực điều trị, cứu chữa kịp thời. “Với trường hợp là các em nhỏ, ngoài điều trị vết thương, bác sĩ còn điều trị cả tâm lý, để xoa dịu cú sốc tinh thần cho các cháu” - ông Thanh nói.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hướng - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum - cho biết, trên giường bệnh, tài xế Mai Hải Nam khai do chiếc xe mất thắng dẫn đến tai nạn. Điều đáng nói, lịch trình nhà xe đăng ký phải di chuyển là tuyến Quốc lộ 14. Không hiểu vì lý do gì, tài xế Nam lại chạy vào tuyến đường 14C ở huyện Sa Thầy, đây là một tuyến đường không dành cho xe khách.

Thời gian qua, đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn trên tuyến đường 14C, do đây là cung đường đèo, làn đường nhỏ hẹp. Đường chỉ cắm cột mốc chứ không có lan can, nhiều gốc cua ngoặt, bị cây cối che khuất tầm nhìn, chỉ cần tài xế một chút lơ đễnh có thể chạy xe… xuống vực ngay.

“Theo nhận định, có thể tài xế Mai Hải Nam vào huyện Sa Thầy qua tuyến Quốc lộ 14C để trả hàng, trả khách. Sau đó chạy tuyến đường này để sang tỉnh Gia Lai. Hiện tài xế đang cấp cứu nên chưa thể khai thác, điều tra gì thêm. Nếu để tài xế đi sai đường, sai tuyến thì chắc chắn sau này, chủ xe là nhà xe Minh Thắng cũng có liên đới trách nhiệm” - ông Hướng nói.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến bệnh viện thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết 5 triệu đồng/trường hợp, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra ngoài. Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông. Đồng thời, phối hợp các cơ quan Bộ Công an, Bộ Giao thông - Vận tải, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc

Quách Du |

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 3 người lớn trên chiếc xe con bị tử vong tại chỗ và 1 cháu bé bị thương nặng.

Tai nạn thảm khốc, người đàn ông tử vong trong đầu xe bẹp rúm

PHÚC ĐẠT |

Ít nhất một người chết tại chỗ, tài xế xe 16 chỗ bị mắc kẹt tại cabin và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô tại Thừa Thiên - Huế.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Vợ nguy kịch, chồng bị thương nặng

N.T |

Cả 3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là người cùng gia đình, hiện có một bệnh nhân rất nguy kịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc

Quách Du |

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 3 người lớn trên chiếc xe con bị tử vong tại chỗ và 1 cháu bé bị thương nặng.

Tai nạn thảm khốc, người đàn ông tử vong trong đầu xe bẹp rúm

PHÚC ĐẠT |

Ít nhất một người chết tại chỗ, tài xế xe 16 chỗ bị mắc kẹt tại cabin và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô tại Thừa Thiên - Huế.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Vợ nguy kịch, chồng bị thương nặng

N.T |

Cả 3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là người cùng gia đình, hiện có một bệnh nhân rất nguy kịch.