Vụ sụt cát ở mỏ khai thác ti tan: Tìm thấy nạn nhân mất tích

LÊ PHI LONG |

Sáng 23.6 tin từ Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, nạn nhân mất tích trong vụ sụt cát trong lúc khai thác ti tan ở xã Sen Thủy đã được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Nạn nhân là Ngô Văn Hùng (SN 1981, trú tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ).

Sự việc xảy ra vào ngày 21.6 tại mỏ khai thác ti tan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình, trên địa bàn xã Sen Thuỷ (huyện Lệ Thủy).

Theo thông tin ban đầu, sau khi làm việc xong giữa buổi sáng, khi các công nhân chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ cát trên triền dốc của mỏ khai thác trượt lở xuống, vùi lấp một số bè vít đãi titan và nhiều công nhân.

Hậu quả khiến một người mất tích và sau đó được tìm thấy thi thể là Ngô Văn Hùng và 4 người bị thương đều quê tại Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), gồm: Hồ Văn Cường (SN 1974), Nguyễn Hồng Quân (SN 1973), Nguyễn Văn Quang (SN 1986) và Trần Văn Đức (SN 1990).

Hiện 2 người đã ra viện là Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Quân, hai người còn lại đang điều trị và dần ổn định sức khoẻ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Rơi từ tầng 5 xuống tầng 3, một công nhân về hưu đi làm thêm tử vong

Nguyễn Hùng |

Đang khoan bêtông trên tầng 5, một công nhân sơ ý bị trượt chân, rơi xuống tầng 3 và tử vong dù được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Vui buồn…"ăn ngủ" cùng công nhân

Lê Tuyết - Hà Anh |

Nhiều lần đi viết về đời sống người lao động, chúng tôi ăn nhờ, ngủ nhờ nhà anh chị rất nhiều lần. Có câu "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ", kỳ thực, có ăn cùng, ngủ cùng mới hiểu những góc khuất sau nhà máy, nỗi tủi hờn của một người vợ đi làm từ 3 giờ sáng, tâm tư của người chồng cả tháng chẳng được gần vợ hay hạnh phúc của một bạn trẻ sáng còn đi gom rác, trưa về chuẩn bị đi đón dâu…

Xót xa gia cảnh người công nhân vệ sinh tử vong vì tai nạn lao động

Lục Tùng |

Anh Sơn mất đi, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng vì anh là trụ cột của gia đình 6 nhân khẩu, trong đó có cha và mẹ đều trên tuổi 80.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Rơi từ tầng 5 xuống tầng 3, một công nhân về hưu đi làm thêm tử vong

Nguyễn Hùng |

Đang khoan bêtông trên tầng 5, một công nhân sơ ý bị trượt chân, rơi xuống tầng 3 và tử vong dù được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Vui buồn…"ăn ngủ" cùng công nhân

Lê Tuyết - Hà Anh |

Nhiều lần đi viết về đời sống người lao động, chúng tôi ăn nhờ, ngủ nhờ nhà anh chị rất nhiều lần. Có câu "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ", kỳ thực, có ăn cùng, ngủ cùng mới hiểu những góc khuất sau nhà máy, nỗi tủi hờn của một người vợ đi làm từ 3 giờ sáng, tâm tư của người chồng cả tháng chẳng được gần vợ hay hạnh phúc của một bạn trẻ sáng còn đi gom rác, trưa về chuẩn bị đi đón dâu…

Xót xa gia cảnh người công nhân vệ sinh tử vong vì tai nạn lao động

Lục Tùng |

Anh Sơn mất đi, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng vì anh là trụ cột của gia đình 6 nhân khẩu, trong đó có cha và mẹ đều trên tuổi 80.