Ngày 5.7, bài đăng trên mạng xã hội về suất cơm với giá 160 nghìn đồng tại một quán cơm bình dân nằm trong ngõ 4 Phố Phương Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
![Hình ảnh bài đăng và suất cơm được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Mạng xã hội](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/7/6/1213484/Chua-Co-Ten-1.png)
Đáng nói, trong ảnh, suất cơm này có chả lá lốt, sườn miếng chặt nhỏ, rau luộc, cơm trắng và một bát canh. Hơn nữa, hàng quán tại khu vực này phần lớn là để phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân, thế nhưng suất cơm tại đây lại được bán với giá “trên trời” khiến nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc.
Chia sẻ với Lao Động, chủ nhân của bài đăng cho biết: “Ban đầu, khi nghe chủ quán báo giá, mình còn tưởng tính nhầm. Đến khi hỏi lại thì chủ quán nói bình thường quán đã bán 100 nghìn đồng/suất rồi, suất của em anh cắt thêm sườn nên giá là 160 nghìn đồng.
Trước khi ăn, mình còn tưởng chủ quán ở đây tốt bụng cắt thêm sườn cho mình vì lúc đầu mình không có yêu cầu. Khi phản ứng về giá cả suất cơm, có 4 – 5 người của quán đứng gần, có người xăm trổ bợm chợm nên mình sợ quá, thanh toán rồi đi luôn”, chủ bài đăng chia sẻ.
Người này chia sẻ, không chỉ bán với mức giá quá cao mà chất lượng món ăn tại đây cũng không tương xứng. Quán ăn ẩm thấp, không có điều hoà và phục vụ không thân thiện.
Chỉ ít phút sau khi chia sẻ thông tin, bài đăng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trưa ngày 6.7, PV Báo Lao Động đã có mặt tại quán ăn được phản ánh. Theo ghi nhận thực tế, suất cơm bao gồm thịt, mực, tôm và rau có giá 120 nghìn đồng. Sau khi khách có ý kiến về giá của món ăn, chủ quán tại đây đã ngay lập tức rút điện thoại quay hình và lớn tiếng với khách hàng giữa quán ăn.
Trao đổi với Lao Động, chiều 6.7, bà Bùi Thị Hằng Nga - Chủ tịch UBND phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, phường đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, đồng thời sẽ có phương án giải quyết sớm nhất.