Vụ Sông Sài Gòn bị xẻ thịt: Hết cảnh "ngăn sông cấm chợ"

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt", cơ quan chức năng vào cuộc buộc những đại gia, doanh nghiệp chiếm đoạt con hẻm làm lối đi riêng phải trả lại lối đi công cộng cho người dân.

Không còn cảnh "ngăn sông cấm chợ"

Hẻm 189D trước đây được lắp thanh chắn để “ngăn sông cấm chợ“. Ảnh PV
Hẻm 189D trước đây được lắp thanh chắn để “ngăn sông cấm chợ“. Ảnh PV

Sáng 20.11, PV Báo Lao Động quay lại những con hẻm đã từng bị các đại gia, doanh nghiệp lấn chiếm làm lối đi cho riêng mình được phản ánh trong kỳ báo trước. Tại hẻm 189D đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 từng bị ông Nguyễn Quang Minh - TGĐ Công ty Cát Tiên Sa cho lắp chốt bảo vệ, thanh barie để ngăn cản người dân đi vào. Nay đã được tháo bỏ thanh chắn, chốt bảo vệ cũng được dỡ bỏ và không bố trí nhân viên bảo vệ đứng kiểm soát người ra vào như trước.

Đặc biệt, Đoạn cuối con hẻm này, trước đây ông Nguyễn Quang Minh đã chiếm một đoạn làm khuôn viên riêng cho tòa nhà của mình, thì nay đã được san ủi trải thảm nhựa đường, trả lại đúng nghĩa đường hẻm nối thẳng đến bờ sông cho người dân.

Anh Lê Kinh Kha, sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải cho biết, hôm nay anh chở bạn gái vào hẻm 189D để ra bờ sông hóng mát mà không bị ngăn cản như trước. "Tôi ngạc nhiên là những con hẻm này không còn chốt bảo vệ, thanh chắn ngăn cản nữa. Trước đây, muốn vào ngắm sông tôi và bạn gái chỉ được đi vào hẻm 197 Nguyễn Văn Hưởng để vào quán ngồi uống nước." - anh Kha nói.

Hẻm 189D sau khi tháo dỡ thanh chắn và chốt bảo vệ. Ảnh: PV
Hẻm 189D sau khi tháo dỡ thanh chắn và chốt bảo vệ. Ảnh: PV

Tương tự như hẻm 189D, tại hẻm 189C chủ căn biệt thự cuối sông là một doanh nhân nổi tiếng đã từng chiếm đoạn hẻm cuối sông làm hòn non bộ, tiểu cảnh, khuôn viên... cho riêng mình. Hiện toàn bộ, hòn non bộ, tiểu cảnh, khuôn viên trên đã phá dỡ hoàn toàn. Chủ căn biệt thự này, cũng tháo bỏ luôn chốt bảo vệ nằm trên hẻm, không bố trí nhân viên ngồi canh gác như trước đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, các con hẻm trên đường Nguyễn Văn Hưởng (chạy song song với sông) nối ra bờ sông Sài Gòn không còn cảnh "ngăn sông cấm chợ" như trước đây. "Giờ xe taxi của tôi được tự do đi lại trên những con hẻm này, mà không phải trình bày với bảo vệ là vào đón ai như trước." anh N.V.T tài xế taxi Mai Linh chuyên đón khách trên đường Nguyễn Văn Hưởng nói.

Ông Minh đã hoàn trả lại đoạn cuối con hẻm cho công cộng (trước đây làm khuôn viên cho tòa nhà của ông).
Ông Minh đã hoàn trả lại đoạn cuối con hẻm 189D cho công cộng.

Người dân phấn khởi vì được lắng nghe

Nhiều người dân phường Thảo Điền, quận 2 cảm thấy hài lòng khi các con hẻm được trả lại cho dân tự do đi lại. Bà Nguyễn Thị Sáu, là một trong những hộ dân của phường bức xúc việc hẻm nối ra sông bị chiếm đoạt trong loạt bài báo Lao Động phản ánh trước đây cho biết, bản thân bà và nhiều người dân nơi đây cảm thấy vui khi nguyện vọng và mong muốn của người dân được đưa lên báo.

"Tôi đọc báo Lao Động thấy mong muốn của mình và người dân nơi đây được đưa lên mặt báo nên rất vui. Hiện các con hẻm không còn thanh chắn, bảo vệ nên tôi và mấy bà trong khu phố tự do đi vào bờ sông. Giờ thì đi vào thoải mái chứ không gặp ai ngăn cản gì cả, cũng nhờ báo phản ảnh thì chính quyền mới giải quyết cho dân."- bà Sáu nói.

 
Đoạn cuối hẻm 189C trước đây được chủ nhân căn biệt thự này "hô biến" thành của riêng cho gia đình. Ảnh: PV

Bà Lâm Thị Tươi - Trưởng ban điều hành khu phố 5, phường Thảo Điền xác nhận, sau khi UBND phường và quận yêu cầu các chủ đầu tư và doanh nghiệp phải tháo bỏ các thanh chắn  trong khu phố, thì hầu hết họ đều chấp hành. "Trước họ báo khu phố lập là để bảo vệ an ninh trật tự, nhưng khi báo đăng thì UBND phường buộc tháo dỡ để tránh ngăn cản sự đi lại của người dân." - bà Tươi nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết, phường sẽ tiếp tục giám sát và thực hiện xử lý tháo dỡ các chốt barie còn lại trên địa bàn. "UBND phường đã giao Công an phường, bảo vệ dân phố, các Ban quản lý, tổ tự quản các dự án trên địa bàn tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh trật tự tại khác khu dân cư, thay thế cho các chốt bảo vệ barie." - ông Tuấn cho biết.

 
Hiện chủ nhân căn biệt thự trên đã tháo dỡ toàn bộ và trả lại hẻm công cộng. Ảnh PV
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Đời cha thấy sông, đời con chỉ thấy bê tông

Huân Cao |

Nhiều người dân đã gắn bó với con sông Sài Gòn hằng bao đời nay với những buối tắm sông, thả diều hay đi bộ thể dục trên bờ sông. Thế nhưng, giờ con sông này đã bị bê tông hóa, các đại gia và doanh nghiệp xây dựng kín hết hai bên bờ sông nên không thể vào được.

Dân nhường đất mở hẻm, “đại gia” chiếm đường đi riêng

CAO HUÂN |

Tại TPHCM, nhiều người dân sẵn sàng nhường phần diện tích đất vàng của mình để mở rộng lối đi chung, trong khi không ít “đại gia” lại đang chiếm đường, lập trạm gác để người dân không thể đi lại. Nhiều con hẻm dẫn ra sông Sài Gòn đang bị “tư hữu” hóa theo cách này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Chính quyền phải có trách nhiệm với dân

Huân Cao |

Để hai bờ sông Sài Gòn bị lấn chiếm như ngày hôm nay thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý và quy hoạch. Chính quyền TPHCM cần có chính sách và giải pháp phù hợp để lấy lại quỹ đất hai bên bờ sông Sài Gòn phục vụ cho mục đích công cộng.

Bờ sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Đời cha thấy sông, đời con chỉ thấy bê tông

Huân Cao |

Nhiều người dân đã gắn bó với con sông Sài Gòn hằng bao đời nay với những buối tắm sông, thả diều hay đi bộ thể dục trên bờ sông. Thế nhưng, giờ con sông này đã bị bê tông hóa, các đại gia và doanh nghiệp xây dựng kín hết hai bên bờ sông nên không thể vào được.

Dân nhường đất mở hẻm, “đại gia” chiếm đường đi riêng

CAO HUÂN |

Tại TPHCM, nhiều người dân sẵn sàng nhường phần diện tích đất vàng của mình để mở rộng lối đi chung, trong khi không ít “đại gia” lại đang chiếm đường, lập trạm gác để người dân không thể đi lại. Nhiều con hẻm dẫn ra sông Sài Gòn đang bị “tư hữu” hóa theo cách này.