Chiều 4.1, nhiều người dân sống dưới đồi Trại Thủy (phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ sạt lở đá kinh hoàng khiến 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Long (37 tuổi, tên gọi khác là Bảy) nhập viện vì thương tích rất nặng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động về việc vì sao lâu nay để người dân sống dưới chân núi nguy hiểm như vậy, bà Phan Thị Như Thùy - Chủ tịch UBND phường Phương Sơn (Nha Trang) cho rằng chỉ khi nào có bão lụt thì chính quyền địa phương mới tổ chức di dời, tránh sạt lở, còn bình thường chỉ cảnh báo.
"Ở đó có nhà có giấy tờ, có nhà không" - bà Thùy nói và cho biết căn nhà 2 mẹ con chị Long đang ở khách chân núi khoảng 4m.
"Chúng tôi đã đề xuất di dời các hộ dân sống sát chân núi rồi, nhưng quỹ đất tái định cư của thành phố không có" - bà Thùy cho biết.
Như Lao Động đã thông tin, khoảng 11h trưa 4.1, khi 2 mẹ con Nguyễn Thị Thanh Long (37 tuổi, tên gọi khác là Bảy) và con gái Từ Nguyễn Hoàng Oanh (12 tuổi, tổ dân phố số 6, Cận Sơn 2, phường Phương Sơn, Nha Trang) đang đốt giấy cúng ở nhà (xây dựng sát chân núi) thì tảng đá lớn kéo theo đất đá trên đồi Trại Thủy bất ngờ đổ xuống.
Nhận được tin báo, hàng chục người gồm nhiều lực lượng chức năng được triển khai đến hiện trường, phối hợp với người dân địa phương tốc lực đào bới. Vài chục phút sau, thi thể 2 mẹ con chị Long mới được đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Thông tin ban đầu, 2 mẹ con chị Long bị thương tích khá nặng ở tay, chân. "Chị Long bị dập nát một chân. Đầu cũng thương tích nặng. Còn con gái bị dập nát phần tay" - một người dân chứng kiến vụ việc kể lại.