Trên khuôn mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Lự (50 tuổi, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) gượng ngồi dậy trò chuyện với phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.
Chị Lự nói, làm việc 3 năm, chưa bao giờ nghĩ đến việc nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) có thể bị sập.
Chị Lự kể: “Hôm qua, tôi làm ca 2 tại công ty. Lúc đó là khoảng 18h - thời điểm chuẩn bị ăn cơm, trời đổ mưa rất to. Có những người còn chưa kịp mở hộp cơm ra ăn thì gió lốc xoáy mạnh khiến chúng tôi hoảng hốt chạy”.
Kể về những giây phút bàng hoàng đó, chị Lự cho hay đã chạy được khoảng 5m thì những tấm tôn của nhà xưởng đổ sập vào người. Chị bị cây sắt đập vào vai và ngã quỵ xuống, đi kèm đó là vài tấm tôn đèn lên.
“Lúc tỉnh dậy, tôi tự mò theo lỗ hổng để chạy ra ngoài. Khi chạy tới văn phòng tôi nhìn thấy cảnh mọi người nằm đầy trong đó, có cả những vết máu” - chị Lự chia sẻ.
Nhớ lại, lúc bấy giờ tổ của chị Lự khoảng 30 người đang làm việc. “Hôm qua ai cũng tháo chạy chỉ có những người ở phía ngoài mới chạy kịp ra ngoài, vài người chạy nhanh chỉ bị xây xát, chậm hơn thì bị nặng hơn” - chị Lự nói.
Lúc bắt đầu được sơ cứu, chị Lự bị đau ê ẩm, cảm thấy không thở được. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, đến giờ sức khoẻ của chị đã tốt lên và chỉ còn đau bả vai, chóng mặt.
Anh Nguyễn Văn Minh - người có mặt tại thời điểm lốc xoáy cho biết: "Tôi đang đi kiểm tra dàn máy dán mảnh thì nghe thấy tiếng ầm ầm liên hồi. Sau đó, mái tôn bị lốc cuốn, cột thép bị đổ sập".
"Lúc này, tôi bèn nhảy vào nấp ở chiếc máy ép nguội và bị một thanh thép đổ vào vai... Thực sự lúc đó tôi rất hoảng sợ. Tay chân run bắn. Sau khoảng 30 phút, tôi mới lấy điện thoại gọi cho bạn bè ở các bộ phận khác để hỏi thăm" - anh Minh nói.
Hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Kha (Minh Quang, Tam Đảo) - công nhân bộ phận làm ván - cho biết: “Khoảng 18h, bầu trời mây đen kéo đến. Khi đang quét dọn trong xưởng, tôi nhìn ra ngoài thấy một cơn lốc xoáy cách chỗ mình không xa. Cùng với đó, tôi nhìn mấy người đi trước vừa chạy vừa hô hoán mọi người".
Không biết có chuyện gì đang xảy ra, chị Kha chỉ biết chạy thục mạng. “Lúc chạy ra tới bờ tường, tôi mới nhận ra mất hai ngón chân rồi. Khoảng 15 phút sau, có người dìu tôi ra thì thấy mái sập hết” - chị Kha bàng hoàng nhớ lại.
Chị Kha được sơ cứu kịp thời, sau đó được phẫu thuật trong bệnh viện. Hiện, chị vẫn còn đau và hơi choáng.
Bác sĩ Lê Văn Tịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc - cho hay, từ khoảng 18h30 đến 22h ngày 10.6, bệnh viện tiếp nhận 18 bệnh nhân.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, 18 bệnh nhân thì có 2 bệnh nhân nặng nhất, trong đó có bệnh nhân bị gãy xương đùi, một bệnh nhân có biểu hiện sốc, chấn thương.
"Đến 6h sáng 11.6, tất cả bệnh nhân đã được xử lý thương tích. Chỉ còn bệnh nhân gãy xương đùi đang được hồi sức, truyền máu khi đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật" - bác sĩ Tịnh cho biết thêm.
Như Lao Động đưa tin, vào khoảng 18h30 chiều 10.6, một sự cố rất nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - chuyên sản xuất chế biến gỗ.
Cụ thể, lốc xoáy khiến một nhà xưởng của công ty gỗ bị sập. Theo đó, có 3 người tử vong và 18 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.