Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia: Giả mạo giấy tờ sang nhượng đất?

Thanh Mai |

Trong quá trình điều tra, PV Báo Lao Động tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy giấy tờ trong giao dịch đất trong Dự án Khu Dịch vụ Du lịch – Nhà vườn Nghiệp Liên bị nghi làm giả...

Mua hai thửa từ người chỉ có một thửa đất

Theo các tài liệu lưu tại cơ quan chức năng huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mà chúng tôi có được, cho thấy ông Nghiệp có 2 lần hợp đồng sang nhượng đất với vợ chồng ông Cô, bà Dung. Lần thứ 1 là “Tờ sang nhượng đất” (10.4.2014) tổng diện tích là 3.000m2. Lần thứ 2 là “Giấy bán đất” (25.5.2004) tổng diện tích giao dịch là 10.000m2.

Giấy mua bán đất thể hiện sự sai sót sơ đẳng về nội dung diện tích. Ảnh: TM
Giấy mua bán đất thể hiện sự sai sót sơ đẳng về nội dung diện tích. Ảnh: T.M

Trong “Giấy bán đất”, viết rất rõ thửa đất nằm liền kề với diện tích 3.000m2 đã bán trước đó. Giao dịch này có dấu hiệu đáng ngờ, bởi vợ chồng ông Cô, bà Dung chỉ có một thửa đất và đã bán hết cho ông Nghiệp vào lần giao dịch thứ nhất.

Ông Danh Cô. Ảnh: TM
Ông Danh Cô. Ảnh: T.M

Ông Danh Cô (sinh năm 1965), bà Thị Dung (sinh năm 1966) là người Khmer, nguyên quán xã Minh Hòa (Châu Thành – Kiên Giang). Qua trao đổi, ông Cô và bà Dung một mực khẳng định rằng, chỉ sang nhượng cho ông Nghiệp duy nhất một thửa đất 3.000m2. Vợ chồng ông chỉ có một thửa đất, bán cho ông Nghiệp xong, ngày hôm sau kéo nhau về quê sinh sống hơn chục năm mới quay trở lại nên không có chuyện bán đất lần thứ 2. Ông Danh Cô khẳng định thêm: “Tôi đâu có đất nào khác để bán đâu mà mua”.

Lời người trong cuộc: Chỉ có 1 thửa đất

Tuy nhiên, với tất cả sự thận trọng, sau khi ghi nhận lời kể của ông Cô, bà Dung, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều hình thức kiểm chứng khách quan. Rất may mắn, chúng tôi tìm được nhiều "người trong cuộc", tức những người sống cùng thời và hiểu biết về vụ việc.

Nhiều “người trong cuộc” bức xúc với nội dung “Giấy bán đất” đề cập ông Danh Cô, bà Thị Dung bán đất lần 2 cho ông Nghiệp. Ảnh: TM
Nhiều “người trong cuộc” bức xúc với nội dung “Giấy bán đất” đề cập ông Danh Cô, bà Thị Dung bán đất lần 2 cho ông Nghiệp. Ảnh: TM

Đầu tiên là ông Võ Văn Quang, người ký xác nhận vào “Tờ sang nhượng đất”. Hiện ông Quang là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Gành Dầu.

Ông Võ Văn Quang. Ảnh: TM
Ông Võ Văn Quang. Ảnh: T.M

Ông Quang cho biết, mình và gia đình ông Cô, bà Dung là 2 trong số 5 hộ dân được chính quyền sở tại cấp tạm phần đất này. Theo ông Quang, năm 1993, khu vực này là một xóm dân cư (được gọi là Xóm Mới) của xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Để xây dựng cơ sở quân sự tại nơi có 5 hộ dân ngụ cư trong đó có gia đình ông Quang, gia đình ông Cô, bà Dung... xã và huyện đã tổ chức di dời và tạm cấp cho 5 hộ phần đất ven đường nông thôn, cách địa điểm cũ không xa. Cụ thể mỗi hộ được phân phần đất 10 mét chiều ngang, dọc theo đường nông thôn, sâu vào tận mé rừng.

Tuy nhiên, sau đó, để có thêm đất chăn nuôi, trồng cây trái, cả 5 hộ này đều có khai phá thêm, nhưng chủ yếu theo chiều sâu chứ không thể mở rộng theo chiều ngang vì ranh các hộ gần như liền nhau. Vì thế, theo ông Quang không thể có chuyện ông Cô, bà Dung bán cho ông Nghiệp thửa đất 10.000m2 liền kề với thửa đất đất 3.000m2.

Trong khi đó, theo một luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP. Cần Thơ), “Giấy bán đất” này không mang tính pháp lý vì không có chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật. Đã thế, lại lộ nhiều nghi vấn làm giả. Ngoài yếu tố, ông Danh Cô khẳng định chữ ký trong “Giấy bán đất” không giống với chữ ký thường ngày của mình (bà Thị Dung không biết chữ), nhiều nội dung cốt lõi trong đó lại mắc sai sót. Điển hình là nội dung diện tích đất. Trong Giấy bán đất ghi: Chiều ngang là 50 mét, chiều dài là 100m, nhưng tổng diện tích là ghi là 10.000m2. Chỉ với chi tiết này đã phơi bày sự “vô lý” của cái được xem là “cơ sở pháp lý” của dự án.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia Phú Quốc: Hợp thức hóa sai phạm?

Thanh Mai |

Chặt phá, lấn chiếm rừng, băm bờ biển không chỉ dồn đẩy Phú Quốc đến nguy cơ mất đi sinh cảnh, môi trường đa dạng sinh học mà điều khiến nhiều người lo hơn là hành vi này đang dần được hợp thức hóa...

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia: Đốt rừng xây nhà, độc chiếm bãi biển

Thanh Mai |

Khai thác bờ biển, chặt phá Vườn Quốc gia không chỉ dừng lại ở việc bào mòn tài nguyên mà còn đang giết dần hệ sinh thái tự nhiên độc đáo của riêng Phú Quốc.

Phú Quốc: Resort ngang nhiên lấn chiếm vườn Quốc gia

Thanh Mai |

Thoạt đầu chúng tôi không dám tin, phần lớn diện tích của khu resort hoành tráng, tọa lạc ngay vị trí mặt tiền trục đường huyết mạch của Phú Quốc lại nằm trên đất vườn Quốc gia Phú Quốc...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia Phú Quốc: Hợp thức hóa sai phạm?

Thanh Mai |

Chặt phá, lấn chiếm rừng, băm bờ biển không chỉ dồn đẩy Phú Quốc đến nguy cơ mất đi sinh cảnh, môi trường đa dạng sinh học mà điều khiến nhiều người lo hơn là hành vi này đang dần được hợp thức hóa...

Resort lấn chiếm vườn Quốc gia: Đốt rừng xây nhà, độc chiếm bãi biển

Thanh Mai |

Khai thác bờ biển, chặt phá Vườn Quốc gia không chỉ dừng lại ở việc bào mòn tài nguyên mà còn đang giết dần hệ sinh thái tự nhiên độc đáo của riêng Phú Quốc.

Phú Quốc: Resort ngang nhiên lấn chiếm vườn Quốc gia

Thanh Mai |

Thoạt đầu chúng tôi không dám tin, phần lớn diện tích của khu resort hoành tráng, tọa lạc ngay vị trí mặt tiền trục đường huyết mạch của Phú Quốc lại nằm trên đất vườn Quốc gia Phú Quốc...