Vụ nhầm con ở Hà Nội: Bệnh viện lên tiếng về thông tin đền bù 150 triệu đồng/gia đình

Cường Ngô - Thùy Dung |

Trước thông tin "Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã gọi điện thông báo sẽ hỗ trợ, đền bù cho mỗi gia đình 150 triệu đồng", đại diện bệnh viện cho rằng chưa được nghe thông tin này từ anh Phùng Giang Sơn.

Gần đây, dư luận rất quan tâm tới vụ anh Phùng Giang Sơn (sinh năm 1990, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) tố Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con cho gia đình sau khi sinh và bệnh viện này cũng đã thừa nhận sự cố.

Về phía gia đình, sáng nay (15.7), chị Vũ Thị Hương (quê Ba Vì, người mẹ có con bị trao nhầm với gia đình anh Sơn) đã đưa cháu Đ.N.M về quê. Hai bên gia đình đã tổ chức bữa ăn thân mật để hai con gặp nhau.

Trước thông tin Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã gọi điện thông báo sẽ hỗ trợ, đền bù cho các gia đình mỗi gia đình 150 triệu đồng, ông Nguyễn Ngọc Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) - đã có phản hồi đến báo chí.

Ông Vinh cho biết, phía bệnh viện chưa được nghe thông tin này từ anh Phùng Giang Sơn, chị Vũ Thị Hương, tuy nhiên, có nghe phong thanh từ phía người thân của hai bên gia đình.

Ông Vinh chia sẻ, hiện tại, bệnh viện chưa đưa ra bất cứ con số bồi thường cụ thể nào.

"Trên tinh thần trách nhiệm, chúng tôi tích cực xem xét các yêu cầu từ phía hai bên gia đình. Nếu hợp lý và phù hợp với các quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ giải quyết", ông Vinh nói.

Cũng theo vị này, thứ 2 hoặc thứ 3 tới (ngày 16-17.7), bệnh viện sẽ gặp và trao đổi với 2 bên gia đình. "Chúng tôi đang chờ phản hồi từ 2 bên gia đình", ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, sau khi thỏa thuận đền bù cho hai bên gia đình xong xuôi mới tính đến việc làm việc với 2 nữ hộ sinh đã mắc lỗi trong quá trình trao trả con. Bệnh viện không ép buộc 2 nữ hộ sinh trả số tiền bao nhiêu mà sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận với nhau.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 1-11-2012, chị Phùng Thị Thu Hiền và chị Vũ Thị Hương cùng đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì. 2 người phụ nữ này sinh con chỉ cách nhau 20 phút. Sau đó, nữ hộ sinh trao con cho 2 gia đình thì đã bị nhầm lẫn.

Sau 6 năm kể từ ngày sinh con, 2 gia đình thấy có nhiều điểm bất thường nên đã đưa đi xét nghiệm, kết quả cho biết bệnh viện đã trao nhầm con.

Cường Ngô - Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia tâm lý “mách nước” để 2 đứa trẻ được đoàn tụ yên vui

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Những ngày gần đây, câu chuyện trao nhầm con tại bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Ba Vì, Hà Nội của gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị H ở Ba Vì nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Giấc mơ kỳ lạ và sự ngẫu nhiên bất ngờ

Cường Ngô - Phạm Dung |

Ông Phùng Văn Phượng, ông nội cháu bé trong vụ trao nhầm con, khi lướt Facebook vô tình thấy tấm ảnh một đứa trẻ mặc bộ quần áo mùa đông, đeo chụp tai. Ông chột dạ vì thấy đứa trẻ quá giống con trai mình.

Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Hai gia đình sẽ quây quần bên bữa cơm tối

C.N |

Chiều tối mai 15.7, chị Vũ Thị Hương sẽ đưa cháu M về quê và hai bên gia đình sẽ có buổi gặp mặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia tâm lý “mách nước” để 2 đứa trẻ được đoàn tụ yên vui

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Những ngày gần đây, câu chuyện trao nhầm con tại bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Ba Vì, Hà Nội của gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị H ở Ba Vì nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Giấc mơ kỳ lạ và sự ngẫu nhiên bất ngờ

Cường Ngô - Phạm Dung |

Ông Phùng Văn Phượng, ông nội cháu bé trong vụ trao nhầm con, khi lướt Facebook vô tình thấy tấm ảnh một đứa trẻ mặc bộ quần áo mùa đông, đeo chụp tai. Ông chột dạ vì thấy đứa trẻ quá giống con trai mình.

Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Hai gia đình sẽ quây quần bên bữa cơm tối

C.N |

Chiều tối mai 15.7, chị Vũ Thị Hương sẽ đưa cháu M về quê và hai bên gia đình sẽ có buổi gặp mặt.