Vụ lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu: Thu hồi hộ khẩu cấp sai

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc lập nhà, dựng lán trại trái phép tại huyện Ia H’Drai, Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo UBND tỉnh kiểm tra. Vụ việc càng diễn biến phức tạp khi huyện Ia H’Drai khẳng định: Đã có một số đối tượng lợi dụng khu vực biên giới... để buôn lậu gỗ. Đáng nói, vành đai biên giới do Biên phòng Kon Tum quản lý... nhưng không thể xử lý dứt điểm.

Công an khẳng định: Sổ hộ khẩu cấp sai

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - ông Nguyễn Văn Hùng - cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý. Trước đó, các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an cũng đã thị sát khu vực lập nhà trái phép tại vành đai biên giới huyện Ia H’Drai mà Báo Lao Động phản ánh.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, tại khu vực này có tổng 14 hộ xây nhà, lán trại trái phép. Đã có 9 hộ tự nguyện tháo dỡ, 5 hộ còn lại cố chấp di dời dù cư trú không hợp pháp.

Phó Trưởng CA huyện Ia H’Drai - Trung tá Duy Mạnh Hùng - ký báo cáo khẳng định: “Gia đình đại lý Lê Hồng Hà cùng vợ là Đồng Thị Thừa và 4 hộ còn lại là Lê.C.L, Nguyễn Th.M.H, Trần Th.H Phan Đ.Hg không đủ điều kiện cư trú theo Điều 12, Luật Cư trú 2006; việc cấp sổ hộ khẩu của CA huyện Sa Thầy (khi chưa tách huyện Ia H’Drai) trước đây là sai quy định”. Chưa kể, việc cư trú của gia đình chủ đại lý Hồng Hà còn là bất hợp pháp theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ vì cả chồng và vợ đang thụ án 3 năm tù treo, 5 năm thử thách.

Vi phạm đã vạch rõ, tuy vậy 5 căn nhà “đại lý” của các hộ này vẫn tồn tại một cách công khai. Nguyên nhân, việc quản lý khu vực tại biên giới là thuộc về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Kon Tum - Đại tá Phạm Cảnh Toàn - bất ngờ: “Chúng tôi chưa nhận được công văn của các đơn vị về việc nói là cấp sai và thông báo thu hồi sổ hộ khẩu của các hộ (lập nhà trái phép) đó. Nếu mà có thông báo thu hồi các sổ hộ khẩu này, thì họ không đủ điều kiện để cư trú do đó, biện pháp xử lý cuối cùng là buộc phải di dời”. Đại tá Phạm Cảnh Toàn cho biết thêm, việc để các hộ dân cư trú tại khu vực biên giới mà không thể xử lý vì họ có “sổ hộ khẩu”. Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum) Nguyễn Văn Lộc - nhấn mạnh, huyện đang rà soát lần cuối để có hướng xử lý phù hợp.

Lợi dụng biên giới... để buôn lậu gỗ

Tại khu vực biên giới xã Ia Đal (huyện Ia H’Drai), tình hình buôn bán nông sản diễn ra “sôi động” với phía xã Nhang, huyện Đum Mia, tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã công khai buôn lậu gỗ và thuốc lá. Dù rằng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum nhiều lần chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự nhưng vụ việc... không có dấu hiệu thuyên giảm.

Chính báo cáo số 430 ngày 17.7 của huyện Ia H’Drai chỉ đích danh: “Hiện nay, tình trạng mua bán lâm sản qua biên giới tại khu vực do Đồn biên phòng Sa Thầy, Đồn biên phòng Hồ Le quản lý có dấu hiệu tái diễn. Lợi dụng việc cư dân hai nước biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, một số đối tượng đã ra vào khu vực để buôn lậu gỗ”. Thừa lệnh tỉnh, huyện Ia H’Drai đề nghị hai Đồn biên phòng trên chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm tra người và phương tiện qua lại các lối mòn, ngăn chặn và xử lý các hành vi vận chuyển, buôn lậu gỗ qua biên giới. Kiên quyết đưa ra khỏi biên giới đối với các trường hợp có tiền án, tiền sự đang cư trú tại khu vực.

Đáng nói, các căn nhà gắn mác “đại lý” được xây trái phép không bị tháo dỡ nên tình hình buôn lậu vẫn còn... tiếp diễn. Một số hộ đưa các đối tượng máu mặt từ tỉnh, thành khác ở ngay trong chính các căn nhà này để chống đối, thách thức chính quyền. Với sự vào cuộc của Tỉnh ủy, Bộ Công an... những căn nhà này không thể không xử lý, bởi lẽ nếu để tồn tại thì vấn nạn buôn lậu rõ ràng vẫn còn đất sống.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Đal, mỗi ngày, một hộ lập nhà trái phép buôn bán từ 100-120 tấn mỳ lát khô, thu nhập bình quân sau thuế và cước phí vận chuyển về Cảng Quy Nhơn (Bình Định) từ 7-10 triệu/ngày. Chỉ với 6 tháng mùa khô, lợi nhuận thu về trên dưới 1,8 tỉ đồng.
ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".