Vụ gỗ lậu sát Đồn Biên phòng: Nếu lực lượng biên phòng có dính dáng, xử lý nghiêm, không bao che

ĐÌNH VĂN |

Liên quan việc Bộ Công an bắt giữ xưởng gỗ của ông trùm Phượng râu ở Đắk Nông nằm sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk), Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk - đại tá Phạm Quang Hùng khẳng định: "Nếu người trong ngành liên quan, đơn vị  xử lý nghiêm, không bao che".

Thưa ông, bước đầu Bộ Chỉ huy BĐBP Đắc Lắk đã có hướng xử lý gì về việc lán trại, các bãi tập kết gỗ nằm sát Đồn Biên phòng 747 bị Bộ công an triệt phá?

- Đại tá Phạm Quang Hùng: Hôm 27.4, đơn vị đã cho lực lượng phối hợp với Bộ Công an điều tra xác minh lán trại, xưởng gỗ Phượng "râu". Sau khi Bộ Công an rút, chúng tôi vẫn cử một đồng chí Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh cùng cơ quan chuyên môn tiếp tục ở lại điều tra xem nguồn gốc gỗ, hình thức khai thác, vận chuyển gỗ như thế nào; có liên quan đến ai, ngoài dân sự hay trong đơn vị để có cơ sở báo cáo với lực lượng điều tra của Bộ Công an.

Nếu người trong lực lượng biên phòng có liên quan?

- Dứt khoát chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và điều lệnh quản lý của BĐBP. Hiện tại, tôi vẫn đang đi kiểm tra dọc tuyến biên giới (ranh giới Đắk Lắk (Việt Nam) - Campuchia). Hiện chưa xác định được số gỗ đó (các bãi tập kết của Phượng "râu") lấy ở đâu, khai thác thế nào, bây giờ vẫn chưa có cơ sở để kết luận.

Với góc độ người lãnh đạo BĐBP Đắk Lắk, tôi sẽ không dung túng, bao che cho bất cứ một ai nếu như nội bộ có đồng chí nào vi phạm. Nhưng bây giờ, các lực lượng đang điều tra xác minh, chưa có một căn cứ, cơ sở nào khẳng định có cán bộ biên phòng liên quan. Tôi cũng mong muốn làm rõ mọi sự việc, sai đến đâu thì xử lý đến đó, để dư luận rộng đường thấu hiểu cho biên phòng.

Việc lán trại cùng máy móc, xe đầu kéo tập kết nằm trong Vườn Quốc gia Yok Đôn - trong khu vực biên giới - là đúng hay sai?

- Cái này, ông (Phượng "râu" - PV) xin phép và ông ta vào dựng lán trại để thu gom, vận chuyển toàn bộ số gỗ đã đấu giá của tỉnh Đắk Lắk, ông ta đã trúng thầu. Xin vào ở trong đồn thì đơn vị không thể cho ở được, thế nên ông ta xin phép dựng lán trại để chở số gỗ trúng thầu ra.

 
 Phượng "râu" - ông trùm ở Đắk Nông - bị bắt giữ sáng 28.4

Ông Phượng "râu" vào xin phép UBND tỉnh hay Bộ Chỉ huy BĐBP?

- Ông này vào theo dạng người và phương tiện có nhiệm vụ chính đáng được vào khu vực biên giới theo Nghị định 34. Do vậy, biên phòng chúng tôi có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn và tạo điều kiện cho vào thực hiện công việc hợp pháp của họ.

Hôm qua (27.4), thông tin từ Bộ Công an rằng, đã phát hiện Phượng "râu" khai thác một lượng gỗ trái phép trong Vườn Quốc gia Yok Đôn?

- Chúng tôi chưa xác minh và chưa có một cái gì xác định được ông Phượng "râu" lấy gỗ ở đâu và lấy như thế nào. Vụ việc vẫn đang diễn ra và tất cả còn phải phụ thuộc vào kết quả điều tra. Giờ mỗi người mỗi suy luận, phán đoán rồi làm rối sự việc lên. Vụ việc đang được lực lượng Bộ Công an điều tra mà Bộ đã điều tra thì làm rõ đến cùng, không có một vùng cấm nào dù có liên quan đến BĐBP, Vườn Quốc gia Yok Đôn hay bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào. Ai sai đều phải chấp hành hình phạt theo pháp luật.

Liên quan đến vụ án, sáng 28.4, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức Phượng “râu”, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - chủ xưởng gỗ để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản".

Đáng nói, lán trại của ông trùm gỗ này chứa hàng trăm lít dầu, cưa lốc, xe đầu kéo phục vụ cho việc vận chuyển gỗ, phá rừng, nằm trên tiểu khu 464 thuộc vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk). Mọi hoạt động sinh hoạt đều trong lán trại được sử dụng từ nguồn điện kéo điện từ Đồn Biên phòng 747.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ gỗ lậu sát Đồn biên phòng Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp chủ xưởng gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Sáng 28.4, Bộ Công an đã phát thông báo thực hiện lệnh bắt Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức Phượng “râu”, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - chủ xưởng gỗ - đặt sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk).

Bộ Công an bắt xưởng gỗ "khủng" sát Đồn Biên phòng

ĐÌNH VĂN - NAM PHONG |

Một xưởng gỗ lớn nằm trên tiểu khu 464 vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cách Đồn Biên phòng 747 của tỉnh này, 500m vừa bị Bộ Công an triệt phá. Hàng trăm lít dầu, cưa lốc, xe đầu kéo cùng các bãi tập kết gỗ bị phong tỏa, canh giữ.

Bộ Công an mật phục bắt gỗ lậu cực lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn

H.L |

Bộ Công an vừa bắt một vụ phá rừng quy mô lớn tại VQG Yok Đôn (sát đồn Biên phòng 747, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ gỗ lậu sát Đồn biên phòng Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp chủ xưởng gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Sáng 28.4, Bộ Công an đã phát thông báo thực hiện lệnh bắt Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức Phượng “râu”, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông) - chủ xưởng gỗ - đặt sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk).

Bộ Công an bắt xưởng gỗ "khủng" sát Đồn Biên phòng

ĐÌNH VĂN - NAM PHONG |

Một xưởng gỗ lớn nằm trên tiểu khu 464 vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) cách Đồn Biên phòng 747 của tỉnh này, 500m vừa bị Bộ Công an triệt phá. Hàng trăm lít dầu, cưa lốc, xe đầu kéo cùng các bãi tập kết gỗ bị phong tỏa, canh giữ.

Bộ Công an mật phục bắt gỗ lậu cực lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn

H.L |

Bộ Công an vừa bắt một vụ phá rừng quy mô lớn tại VQG Yok Đôn (sát đồn Biên phòng 747, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).