Ngày 11.5, nhiều người đã đến nhà của nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để chia sẻ nỗi mất mát của gia đình.
Mọi người đến đều bày tỏ sự phẫn nộ vì anh Vương bị chính người dượng ra tay sát hại thật quá tàn nhẫn. Thâm độc hơn nữa khi người dượng này lại âm mưu sát hại nạn nhân, thế xác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
Đến thời điểm này, thông tin chính thức từ địa phương về sự việc của anh Trần Nho Vương vẫn chưa được thông báo đến gia đình. Tuy vậy, mọi người có theo dõi trên báo chí về sự việc nên đã chủ động chuẩn bị lễ an táng, lập bàn thờ anh Vương.
Một hàng xóm gần nhà anh Vương kể lại, nghe tin anh Vương là nạn nhân bị sát hại chỉ vì âm mưu thâm độc của người dượng, người thân nạn nhân vẫn bàng hoàng.
“Từ ngày mọi người đồn đại chuyện anh Vương bị sát hại, gia đình anh ấy vẫn không tin. Họ vẫn nuôi hy vọng dù là mong manh nhất rằng con trai sẽ trở về” – vị hàng xóm này kể lại.
Anh Vương là con đầu lòng và là lao động chính trong gia đình 3 người con. Bố mẹ Vương tên ông Trần Nho Bất (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ánh (44 tuổi).
Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên Vương thường xuyên xa nhà để đi làm thuê cho các chú, các bác trong nhà.
Tin dữ về đứa con đầu báo về, cha mẹ ruột là ông Bất và bà Ánh ngất lịm.
Những tiếng khóc cất lên như xé lòng người xung quanh. Quá đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của con trai, ông bà cũng từ chối tiếp xúc với người lạ.
Ông Trần Nho Linh (chú ruột của Vương) kể lại, anh Vương qua tỉnh Đắk Nông làm thuê từ tháng Giêng đến nay. Theo ông Linh, mặc dù sống xa nhà nhưng anh Vương thường xuyên liên lạc về nhà và gửi tiền về cho bố mẹ.
Mãi đến ngày 3.5, gia đình không thể liên lạc với Vương nên vô cùng lo lắng.
"Sau khi nghe tin xe của ông Đỗ Văn Minh cháy rụi ở Quốc lộ 28, còn cháu Vương thì không liên lạc được. Gia đình chúng tôi tá hỏa đổ qua Đắk Nông để tìm kiếm người.
Khi đến khu vực mà Vương ở trong rẫy thì trời cũng đã tối. Thời điểm đó chúng tôi thấy công an lại đang làm việc nên gia đình không được cho vào.
Mãi đến sáng ngày hôm sau (6.5), gia đình mới vào được nhà và tìm kiếm cháu trong vô vọng” – ông Linh kể.
"Hiện giờ gia đình chúng tôi rất bối rối nên chưa biết phải xử lý như thế nào. Trước mắt, gia đình lập bàn thờ nhỏ để nhang khói cho cháu.
Cha mẹ của Vương mấy ngày này cứ chờ đợi nhận tin cháu trở về. Trong gia đình tôi cũng chẳng ai ngủ được, mọi người đều mong câu chuyện trên báo đài không phải sự thật" - ông Linh tâm sự.
Ngày 4.5, tại huyện Đắk G’long (Đắk Nông), người dân phát hiện xe ôtô bán tải bị cháy, bên trong có một thi thể người bị cháy.
Ngày 10.5, Công an Đắk Nông bắt giữ thủ phạm gây án là đối tượng Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà), khi người này đang lẩn trốn tại TP. Đồng Xoài (Bình Phước).
Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh khai nhận hành vi giết anh Trần Nho Vương - là cháu vợ của Minh.
Ông Minh khai, sau khi ra tay sát hại anh Vương, đối tượng tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên xe ôtô, đốt xác "thế thân" hòng trục lợi tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng.