Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cần sớm "giải cứu" học sinh

Kỳ Quan |

Chuyện cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ở Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xảy ra đã gần 2 tuần. Suốt thời gian đó, hơn 500 HS của trường chính là những người chịu hậu quả nhiều nhất. Cần sớm ổn định mọi chuyện để trả lại cho các em môi trường học tập thân thiện, trong lành.

Những ngày này, Trường TH Bình Chánh luôn khóa kín cửa, không tiếp bất cứ ai, ngoài các cơ quan chức năng đến giải quyết vụ cô giáo quỳ xin lỗi CMHS. CMHS đưa con đến trường phải dừng lại ở cổng trường, chứ không được vào đến lớp như trước. Trong sân trường thường xuyên có xe của các cơ quan chức năng đậu. Người lạ đứng lảng vảng hoặc đưa điện thoại lên chụp ảnh trước cổng trường, liền bị người mặc thường phục đến nhắc nhở...

Cán bộ, giáo viên đến trường làm việc ít trò chuyện với nhau, ai cũng tập trung làm cho xong phần việc của mình. Sân trường giờ ra chơi không còn cảnh nhộn nhịp bình thường... Một không khí nặng nề bao trùm. 

Còn trong lớp học, các HS cứ nghe ngóng xem cô Nhung có bị nghỉ việc, thầy hiệu trưởng có bị sao không?... Tại lớp 4.3 do cô Nhung chủ nhiệm, không khí còn nặng nề hơn. Đến mức, theo lời ông B có con học lớp 4.3, có lúc các HS nhỏ rủ nhau lên phòng Ban Giám hiệu (BGH) để xin cho cô giáo của các em được dạy tiếp, nhưng người lớn đã kịp can ngăn.

Cũng theo ông B, nhiều em lớp 4.3 về nhà cứ khóc vì thương cô giáo. Thậm chí có em còn nói: "Nếu cô nghỉ, con cũng nghỉ học!". Trong điều kiện đó, không thể nào các cháu có thể tập trung học tốt. 

Theo thầy Nguyễn Văn Bơ - Hiệu trường Trường TH Võ Thị Sáu, TP.Tân An, ngôi trường điểm của tỉnh Long An, trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng có kết luận chính thức, BGH Trường TH Bình Chánh cần tổ chức một số cuộc họp để thông suốt tư tưởng: Họp hội đồng giáo viên; họp Ban Đại diện CMHS và sinh hoạt với HS của từng lớp.

Tại các cuộc sinh hoạt đó, cần mạnh dạn công khai chuyện xảy ra, sai đúng của từng người (cô Nhung, thầy hiệu trưởng, các CMHS...) và cam kết khắc phục. Đặc biệt, không từ chuyện này mà tạo nên khoảng cách giữa nhà trường và CMHS, mà cần rút kinh nghiệm để phối hợp tốt hơn trong việc lo cho các HS. 

Còn thầy Nguyễn Thành Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Mộc Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An), CĐCS nhà trường và Tổ giáo viên cần gần gũi động viên, an ủi cô giáo Nhung, để cô sớm trở lại lớp, dạy lại bình thường. Tâm điểm hiện nay là lớp 4.3. Một khi cô Nhung đi dạy lại, ổn định được tinh thần của lớp 4.3, sẽ có tác dụng lan tỏa ra toàn trường. 

Cũng theo thầy Nam, chính quyền địa phương và BGH trường không nên tạo không khí căng thẳng, nặng nề phía trước và trong trường. Hãy để mọi việc bình thường như vốn có, bởi đối với đầu óc non nớt, nhạy cảm của các em HS, bất cứ sự thay đổi tiêu cực nào cũng tác động xấu đến các em.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bức tâm thư gửi phụ huynh ép cô giáo quỳ gối gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bằng góc nhìn từ một người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định, người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng - đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. 

Vụ cô giáo quỳ gối: Chúng ta đã quên bẵng đi những đứa trẻ?

Đặng Chung |

Trong câu chuyện học sinh quỳ, cô giáo quỳ mà dư luận đang phán xét đúng sai, những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Liệu có ai hỏi xem chúng đang nghĩ gì, cần gì, được gì và mất gì khi chứng kiến những tranh cãi của người lớn?

Vụ 500 giáo viên sắp “ra đường”: Chủ tịch huyện ký bừa không thể vô can

QUANG ĐẠI |

Chưa nguôi vụ giáo viên phải quỳ gối, giáo dục lại “dậy sóng” trước tình cảnh hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp thất nghiệp.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bức tâm thư gửi phụ huynh ép cô giáo quỳ gối gây xúc động

HUYÊN NGUYỄN |

Bằng góc nhìn từ một người cha, một thầy giáo, một nhà quản lý, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán, Bình Định, người đã có hơn 30 năm đứng trên bục giảng - đã viết nên những dòng tâm sự bằng thơ đầy xúc động về vụ việc cô giáo quỳ gối như lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người trong sự việc này. 

Vụ cô giáo quỳ gối: Chúng ta đã quên bẵng đi những đứa trẻ?

Đặng Chung |

Trong câu chuyện học sinh quỳ, cô giáo quỳ mà dư luận đang phán xét đúng sai, những đứa trẻ đang bị bỏ quên. Liệu có ai hỏi xem chúng đang nghĩ gì, cần gì, được gì và mất gì khi chứng kiến những tranh cãi của người lớn?

Vụ 500 giáo viên sắp “ra đường”: Chủ tịch huyện ký bừa không thể vô can

QUANG ĐẠI |

Chưa nguôi vụ giáo viên phải quỳ gối, giáo dục lại “dậy sóng” trước tình cảnh hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp thất nghiệp.