Vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong: Người thân nghẹn lòng trong nước mắt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều hàng xóm bàng hoàng, nấc nghẹn trước mất mát to lớn của gia đình. Nhiều người thân ngất lên ngất xuống bởi họ phải chịu cú sốc kinh hoàng và bất ngờ.

Giây phút kinh hoàng

Vào khoảng 23h30 phút ngày 29.1, tại gia đình anh Lê Ngọc T (ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy lớn. Hậu quả, khiến vợ anh T là chị Trịnh Thị L (40 tuổi) cùng hai con Lê Trịnh Ngọc S (11 tuổi) và Lê Trịnh Ngọc Th (6 tuổi) tử vong.

Các ban ngành đoàn thể, dòng người đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Quách Du
Các ban ngành đoàn thể, hàng xóm... đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Quách Du

Tiếc thương trước mất mát quá lớn của gia đình anh T, chiều muộn ngày 30.1, từng dòng người đã đến chia buồn cùng gia đình. Do ngôi nhà bị cháy, chưa thể sử dụng, mọi việc tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số được tổ chức tại nhà của bố mẹ anh T.

Ngồi thất thần trong góc nhà bên cạnh những người thân, nhìn di ảnh của vợ và 2 con, anh Lê Ngọc T liên tục đưa tay lên gạt dòng nước mắt, đôi môi anh không ngừng run rẩy “còn gì nữa đâu, đã mất hết rồi”.

Phải trấn tĩnh hồi lâu, anh T nhớ lại: Khi đó khoảng 23h30 phút, anh đang ngủ trên tầng 2 của căn nhà thì nghe tiếng động dưới tầng 1, choàng tỉnh dậy, xuống tầng 1 thì thấy có đám cháy bùng phát tại khu vực sửa chữa xe máy ở hiên nhà.

Anh T. Ngồi
Anh T. ngồi thất thần trong góc nhà, khóc nghẹn khi cùng lúc mất đi cả vợ và 2 người con. Ảnh: Quách Du

Thời điểm đó, khói đã đầy nhà khiến anh phải cởi áo, bịt mũi để đi tìm vợ con ở khu vực tầng 1, tuy nhiên không thấy. Tiếp đó anh cố chạy lên tầng 2 tìm kiếm, nhưng bị ngạt khói không thể lên, rồi anh buộc phải chạy ra ngoài tri hô hàng xóm và tìm bình chữa cháy. “Ngọn lửa bốc lên quá nhanh, chỉ ít phút đã bao trùm căn nhà. Khi tiếp cận được thì không còn gì nữa rồi” - anh T đau xót.

Ông Vũ Văn Công (chú họ của anh T) cho biết, khi phát hiện cháy, ông đã cầm bình cứu hỏa chạy đến để dập lửa, tuy nhiên lúc này ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, bao trùm ngôi nhà và không thể tiếp cận bên trong.

“Tôi la hét, hô hoán mọi người lấy nước dập lửa, tuy nhiên thời điểm này địa phương mất điện nên phải chờ bật máy phát điện mới bơm được nước. Dù mọi người đã rất cố gắng, nhưng trong nhà toàn vật dụng dễ cháy như dầu mỡ và nhiều xe máy, khiến việc dập lửa vô cùng khó khăn” - ông Công nhớ lại.

Ông
Ông Trịnh Đức Minh (65 tuổi, bố vợ anh T) đau xót kể lại thời điểm mất đi con gái và 2 cháu ngoại. Ảnh: Quách Du

Cùng lúc mất đi người con gái và 2 cháu ngoại, ông Trịnh Đức Minh (65 tuổi, bố vợ anh T) đau buồn cho biết, khi xảy ra cháy, ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe điện thoại của con thông báo nhà bị cháy. Tức tốc chạy sang nhà con gái thì thấy ngọn lửa đã bao trùm gần như cả căn nhà.

“Tôi định trùm chiếc áo lao vào trong nhưng bị mọi người cản lại. Sau đó, tôi và vài người khác leo lên tầng hai, đạp cửa để vào trong, khi tiếp cận thì thấy con gái và hai cháu đã tử vong" - ông Minh đau xót.

Nỗi đau liên tiếp ập đến

Theo nhiều người thân, làng xóm cho biết, gia đình anh T được mọi người yêu quý, anh T hiền lành, chịu khó, còn vợ anh là cô giáo mầm non. Tuy nhiên, những năm qua, gia đình anh T liên tục phải trải qua những đau thương mất mát.

Nhiều người thân khóc thương trước nỗi đau quá lớn ập tới gia đình anh T. Ảnh: Quách Du
Nhiều người thân khóc thương trước nỗi đau quá lớn ập tới gia đình anh T. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, cách đây hơn 10 năm, vợ chồng anh T mất người con trai đầu lòng khi mới vài tuổi do tai nạn giao thông. Cách đây hơn 3 tháng, bố của anh T qua đời vì ung thư vòm họng, tiếp đến mẹ anh cũng phát hiện bị ung thư vú. Đến nay, anh T lại gánh chịu nỗi đau tột cùng khi cùng lúc mất đi cả vợ và 2 người con trai.

Cũng theo người thân gia đình anh T, mới cách đây vài năm, vợ chồng anh tích cóp và vay mượn xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang. Đến nay vẫn chưa trả hết nợ làm nhà, anh T đã có kế hoạch ăn Tết xong sẽ đi xuất khẩu lao động nước ngoài để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện đau lòng trên.

Được biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, chiều ngày 30.1, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên gặp nạn. Ngoài ra, các ngành đoàn thể của xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc và tỉnh Thanh Hóa cũng đã về gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên gặp nạn. Ảnh: Quách Du
Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên gặp nạn. Ảnh: Quách Du

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhận được thông tin vụ cháy nhà tại huyện Vĩnh Lộc khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Người thân và dân làng khóc ngất tiễn đưa 3 nạn nhân vụ cháy ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại đám tang đưa tiễn 3 mẹ con sau vụ cháy ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều người thân, dân làng đã không cầm được nước mắt tiễn đưa nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại hiện trường, sau vụ cháy, ngôi nhà 3 tầng bị cháy đen, các vật dụng đồ đạc gần như bị cháy xém, phủ đen.

Tin 20h: Đề xuất 5 huyện ở TPHCM xây dựng thành 3 thành phố

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.2: 5 huyện ở TPHCM được đề xuất xây dựng thành 3 thành phố; Không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán 2024 có khả năng gây mưa lớn không?; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, phá mốc 24.000 đồng/lít;...

Tết cận kề, thủ phủ hoa Mê Linh thắp đèn xuyên đêm kích hoa nở đúng vụ

Hồng Diệp |

Nhiều vườn hoa ở huyện Mê Linh (Hà Nội) phải thắp đèn xuyên đêm để sưởi ấm cho hoa, kịp tiến độ phục vụ đợt Tết Nguyên Đán trong tiết trời mưa lạnh thất thường.

Hình ảnh đèo Prenn được thông xe dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Mai Hương |

Đèo Prenn là cửa ngõ, tuyến giao thông huyết mạch của TP Đà Lạt, nối với cao tốc Liên Khương - Đà Lạt và Quốc lộ 20 đi TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đèo Prenn đã được thông xe sau một năm đóng cửa nhằm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp.

Quận Cầu Giấy phản hồi về việc cải tạo công viên sau phản ánh của Lao Động

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhận được thông tin vụ cháy nhà tại huyện Vĩnh Lộc khiến 3 mẹ con trong một gia đình tử vong, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Người thân và dân làng khóc ngất tiễn đưa 3 nạn nhân vụ cháy ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại đám tang đưa tiễn 3 mẹ con sau vụ cháy ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều người thân, dân làng đã không cầm được nước mắt tiễn đưa nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại hiện trường, sau vụ cháy, ngôi nhà 3 tầng bị cháy đen, các vật dụng đồ đạc gần như bị cháy xém, phủ đen.