Vụ bố bạo hành 2 con bằng tuýp sắt: Phải tìm bằng được 2 cháu bé

Trần Huy Tuấn |

Theo lời kể của những người hàng xóm: “Sau khi bạo hành 2 con bằng tuýp sắt, hiện tại G đã dẫn 2 cháu bé đi đâu mà không ai hay biết”.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin về vụ việc diễn ra ngày 1.6.2018, nhiều người dân khu vực phường Phúc Đồng (Long Biên) hoảng hồn khi chứng kiến sự việc bố dùng tuýp sắt đánh 2 con thừa sống thiếu chết.

Thấy vụ việc quá nguy hiểm, người dân xung quanh đã thông báo cho bà ngoại 2 cháu là Trần Thị P (70 tuổi, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) để giải cứu.

Không phải là lần đầu Nguyễn Đức G bạo hành 2 con nên bà P sau đó đã tố cáo sự việc lên Công an phường và lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng.

 
 Thương tích của 2 cháu bé sau cuộc bạo hành của bố ruột. Ảnh: gia đình cung cấp

Sáng 16.6, trao đổi với PV Lao Động, bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền Trẻ em - cho biết: “Chúng tôi đã làm đơn gửi lên UBND Phường Phúc Đồng đề nghị can thiệp, xử lý vụ việc này theo đúng quy định nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi”.

Ngoài ra theo bà Hồng, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em cũng đã cung cấp thông tin cho Tổng đài quốc gia Bảo vệ Trẻ em vào cuộc xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Trần Phú - Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng (Long Biên) cho biết: “Chúng tôi đã xử lý vụ việc ngay sau khi nhận được phản ánh vào ngày 1.6. Thực tế, ông G chỉ là người thuê trọ chứ không phải công dân trên địa bàn phường”.

Ông Phú cho biết thêm, sau đó, Nguyễn Đức G đã chuyển đi địa bàn khác sinh sống, 2 cháu bé được bà nội đón về quê ở Hải Dương nuôi.

Chúng tôi cũng đã liên hệ đến Tổng đài quốc gia Bảo vệ Trẻ em đề nghị cung cấp thông tin đến việc hỗ trợ và xử lý vụ việc bạo hành này nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể của đơn vị trên.

 
 Phòng trọ nơi Nguyễn Đức G ở cùng 2 con thuộc phường Phúc Đồng, Long Biên trước khi chuyển đi.

Về hướng xử lý tiếp theo, bà Ninh Thị Hồng khẳng định: “Điều quan trọng nhất là phải tìm bằng được 2 cháu bé, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các cháu thì mới tìm ra cách giải quyết vấn đề”.

Cũng theo bà Hồng, nếu 2 cháu có nguyện vọng thì tạm thời cần cách ly khỏi bố, cho cả 2 về ở với bà ngoại. Lâu dài phải hướng dẫn mẹ ruột 2 cháu kiện ra tòa, xin thay đổi quyền nuôi con.

Theo thông tin cung cấp từ những người hàng xóm và bà ngoại hai cháu bé: Hiện tại, Nguyễn Đức G đã đưa hai cháu đi đâu không ai hay biết.

Trần Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tin tức pháp luật 24h: Người cha dùng tuýp sắt đánh con như kẻ thù, bỏ đi biệt tích

T.H |

Hàng xóm thường xuyên thấy người cha đánh đập 2 con như kẻ thù. Mọi người cũng thương các cháu nhưng không làm gì được bởi người cha dọa dẫm. Đến nay, người đàn ông này đã đưa 2 con rời khỏi nhà và không ai hay biết là đi đâu... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Bố dùng tuýp sắt đánh 2 con rồi bỏ đi biệt tích

Vân Trường |

Theo lời kể của những người hàng xóm, G. thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con mới 10 và 14 tuổi của mình, lần gần nhất vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, sau đó bỏ đi biệt tích.

Chồng dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong, cháu nguy kịch

HỒNG QUÂN |

Trong đêm, người đàn ông bất ngờ dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người vợ, thấy vậy người cháu lao vào can ngăn cũng bị đánh nguy kịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin tức pháp luật 24h: Người cha dùng tuýp sắt đánh con như kẻ thù, bỏ đi biệt tích

T.H |

Hàng xóm thường xuyên thấy người cha đánh đập 2 con như kẻ thù. Mọi người cũng thương các cháu nhưng không làm gì được bởi người cha dọa dẫm. Đến nay, người đàn ông này đã đưa 2 con rời khỏi nhà và không ai hay biết là đi đâu... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Bố dùng tuýp sắt đánh 2 con rồi bỏ đi biệt tích

Vân Trường |

Theo lời kể của những người hàng xóm, G. thường xuyên bạo hành dã man 2 đứa con mới 10 và 14 tuổi của mình, lần gần nhất vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, sau đó bỏ đi biệt tích.

Chồng dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong, cháu nguy kịch

HỒNG QUÂN |

Trong đêm, người đàn ông bất ngờ dùng tuýp sắt đánh liên tục vào người vợ, thấy vậy người cháu lao vào can ngăn cũng bị đánh nguy kịch.