Trong buổi tuyên dương vì hành động cứu bé gái của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, anh Nguyễn Văn Hiệp, phụ huynh cháu H đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến anh Mạnh, người đã cứu được cháu H trong thời khắc nguy hiểm.
"Cháu như được tái sinh lần thứ 2", anh Hiệp nói.
Anh Hiệp cho biết: "Gia đình tôi rất biết ơn anh Mạnh, hiện cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bị trật khớp háng, không bị ảnh hưởng gì ở phần đầu, tay và chân".
Sau vụ việc vừa qua, anh Hiệp cho biết, "gia đình sẽ cố gắng nuôi dạy con cái, chăm nom con cẩn thận".
"Cám ơn công an phường, quận, lãnh đạo thành phố đã hỏi thăm cháu. Mong rằng sau này bố mẹ có con cái sẽ để ý nhiều hơn, tránh sự việc như thế này xảy ra". Anh Hiệp nói.
Cũng tại buổi tuyên dương, đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân đã tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có thành tích trong việc cứu người.
Theo đại diện cơ quan Công an quận Thanh Xuân, sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng may mắn có những cá nhân dũng cảm, mưu trí như anh Mạnh đã nhanh chóng, kịp thời vượt qua bờ tường rào, leo lên mái nhà để đỡ được cháu bé.
Đồng thời nhận định, sự việc lần này như một lời nhắc nhở các gia đình cần phải thường xuyên quan tâm đến các cháu bé, lắp rào chắn cẩn thận để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Sau vụ việc, anh Mạnh nhận cháu H là con nuôi. Còn về phía gia đình cháu bé, bố cháu bé cho biết: "Gia đình thực sự mong muốn con gái mình coi Mạnh như người bố" - anh Hiệp nói
Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 28.2, bé N.P.H (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.
Cùng thời điểm, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề lái xe taxi tải) đã nhanh chóng leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng để đỡ, cứu cháu bé. Rất may, bé H. chỉ bị thương. Ngay sau khi được cứu, bé H. đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.