Vụ “300 triệu đồng làm CMND”: Kiểm điểm, xem xét kỷ luật Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) “ra giá” 300 triệu đồng để làm 3 giấy CMND theo phản ánh của người dân, Đoàn kiểm tra huyện Đức Hòa đã xác minh và nhận thấy phản ánh này là có cơ sở. Từ đó, địa phương Đức Hòa đang tiến hành kiểm điểm, xem xét kỷ luật vị Trưởng CA xã này.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, hôm nay (19.10) xã Hòa Khánh Tây tiến hành họp kiểm điểm, xem xét kỷ luật ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng CA xã, do liên quan tới vụ người dân phản ánh ông “ra giá” 300 triệu đồng để làm 3 giấy CMND.

Từ kết quả kiểm điểm, xem xét kỷ luật của xã Hòa Khánh Tây, trong tuần sau, huyện Đức Hòa sẽ họp Hội đồng Kỷ luật để có quyết định chính thức về xử lý sai phạm của ông Khải.

Theo người có trách nhiệm của huyện Đức Hòa, kết quả kiểm tra cho thấy ông Khải có sai phạm. Còn sai phạm tới mức độ nào, xử lý ra sao, phải chờ kết quả họp kiểm điểm của xã Hòa Khánh Tây và quyết định của Hội đồng kỷ luật huyện.

Cô bé Lê Thanh Huyền Trân nạn nhân của vụ việc.
Cô bé Lê Thanh Huyền Trân nạn nhân của vụ việc.

Cũng theo vị này, quan điểm của lãnh đạo huyện Đức Hòa là kiểm điểm nghiêm khắc, sai phạm đến đấu xử lý đến đó. Nếu quá trình kiểm điểm cho thấy ông Khải mắc sai phạm nghiêm trọng, sẽ xem xét xử lý kỷ luật.

Như Lao Động đã thông tin, từ phản ánh của người dân liên quan tới ông Nguyễn Hoàn Khải - Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây, UBND huyện Đức Hòa đã thành lập Đoàn kiểm tra xác minh vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn băng ghi âm “ra giá 300 triệu đồng để làm 3 giấy CMND” đúng là của ông Khải.

Giải trình với cơ quan kiểm tra, ông Khải cho biết, do người dân cứ đòi “bồi dưỡng” để làm CMND, nên ông nói chơi “giá 300 triệu đồng” (nói ngoài giờ làm việc, trong một tiệc nhậu) để người dân ngán mà không quấy rầy ông nữa.

Nạn nhân trong vụ việc nói trên là “Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân, người từng tạo nên hiện tượng thú vị ở The Voice Kids 2014 với ngôi vị Á quân. Tháng 4.1018, một tổ chức từ thiện bên Úc đã mời Huyền Trân đi Úc biểu diễn phục vụ các Phật tử, sinh viên người Việt, nhưng Huyền Trân phải bỏ dở chuyến đi vì không thể làm CMND ở xã Hòa Khánh Tây.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…": Sẽ có kết luận chính thức đầu tuần sau

Kỳ Quan |

Đoàn kiểm tra của huyện Đức Hòa (Long An) xác định giọng nói trong băng ghi âm “Ra giá 100 triệu đồng làm CMND” đúng là của ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng Công an (CA) xã Hòa Khánh Tây. Còn ông Khải thì cho rằng mình chỉ nói chơi. Đầu tuần sau, huyện Đức Hòa sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này.

Phía sau vụ ““ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…”: Làm lỡ chuyến đi Úc của “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

Lao Động điện tử ngày 28.9.2018 có bài "Ra giá" 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?” về trường hợp ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Câu chuyện này càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đã để lại hậu quả là làm lỡ chuyến sang Úc biễu diễn của “Cô bé hát nhạc Trịnh”.

“Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?

Kỳ Quan |

Người dân đến Công an (CA) xã xin làm CMND, hộ khẩu, gặp nhiều khó khăn. Trưởng CA xã đã “hét” giá 100 triệu đồng cho mỗi CMND. Vụ việc bị vỡ lở, Trưởng CA xã giải thích với cơ quan kiểm tra rằng, ông đòi 100 triệu đồng chỉ là nói chơi để dân sợ mà không nhờ vả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ “Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…": Sẽ có kết luận chính thức đầu tuần sau

Kỳ Quan |

Đoàn kiểm tra của huyện Đức Hòa (Long An) xác định giọng nói trong băng ghi âm “Ra giá 100 triệu đồng làm CMND” đúng là của ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng Công an (CA) xã Hòa Khánh Tây. Còn ông Khải thì cho rằng mình chỉ nói chơi. Đầu tuần sau, huyện Đức Hòa sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này.

Phía sau vụ ““ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…”: Làm lỡ chuyến đi Úc của “Cô bé hát nhạc Trịnh”

Kỳ Quan |

Lao Động điện tử ngày 28.9.2018 có bài "Ra giá" 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?” về trường hợp ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Câu chuyện này càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đã để lại hậu quả là làm lỡ chuyến sang Úc biễu diễn của “Cô bé hát nhạc Trịnh”.

“Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND: Chỉ nói chơi để dân sợ?

Kỳ Quan |

Người dân đến Công an (CA) xã xin làm CMND, hộ khẩu, gặp nhiều khó khăn. Trưởng CA xã đã “hét” giá 100 triệu đồng cho mỗi CMND. Vụ việc bị vỡ lở, Trưởng CA xã giải thích với cơ quan kiểm tra rằng, ông đòi 100 triệu đồng chỉ là nói chơi để dân sợ mà không nhờ vả.