Vụ 3 xóm bị “xóa tên” trong bản đồ quy hoạch ở Nghệ An: Dân vui mừng về phản hồi từ Bộ Quốc phòng

QUANG ĐẠI |

Từ kiến nghị của nhiều người dân 3 xóm ở xã Nghi Liên (TP Vinh, Nghệ An) về việc đất đai của dân “bỗng dưng” trở thành đất do quân sự quản lý, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và Bộ Quốc phòng đã đề nghị chỉnh sửa quy hoạch, đáp ứng quyền lợi của dân.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 29.1.2015, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 347 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh đến năm 2030 và  định hướng sau 2030, trong đó có nội dung toàn bộ diện tích đất đai của người dân 3 xóm 9,10,17 xã Nghi Liên là “đất do quân sự quản lý”.

Nội dung nói trên làm người dân lo lắng, vì đất ở của bà con đã hình thành hàng trăm năm lại bị đưa vào đất “quân sự quản lý”.

Hậu quả là trong 3 năm sau đó, người dân 3 xóm bị “treo” quyền lợi về đất đai. Người dân càng bức xúc khi vào tháng 7.2017, trong bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Nghi Liên (TP Vinh), tên và hiện trạng sử dụng đất của dân cư 3 xóm đã bị xóa.

Người dân kiến nghị nhiều lần, các cơ quan chức năng vào cuộc, và khẳng định nội dung “đất quân sự quản lý” trong quyết định 347 của Bộ GTVT là không đúng thực tế, đất đai của dân 3 xóm vẫn bảo đảm mọi quyền lợi.

Ngày 27.6.2018, Thượng tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký công văn gửi Bộ GTVT, khẳng định: theo Quyết định 347 của Bộ đất quy hoạch mở rộng cho quân sự thực tế là đất của địa phương và các hộ dân đã có chủ quyền và sử dụng hợp pháp.

Từ đó, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ GTVT chủ trì phối hợp để thống nhất bổ sung, chỉnh sửa Quyết định 347 tạo điều kiện cho nhân dân địa phương, chính quyền địa phương ổn định đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế.

Ông Lê Ngọc Nam, đại diện cho các hộ dân 3 xóm 9,10,17 xã Nghi Liên cho biết: “Công văn 6836 của Bộ Quốc phòng là đúng thực tế, người dân chúng tôi rất phấn khởi".

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bức tranh toàn cảnh về địa chất, khoáng sản của tổ quốc

THÔNG CHÍ |

Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000 là một công trình khoa học đồ sộ của các nhà địa chất Việt Nam tiến hành từ năm 1964 đến năm 1994.

Vụ “bản đồ máu”: Xe tải lộng hành, còn bao nhiêu người phải bỏ mạng?

HOÀNG THỦY - HÀ PHƯƠNG |

UBND xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội liên tục kêu cứu cơ quan chức năng về tình trạng xe tải hạng nặng trốn trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, gây ra nhiều tai nạn thương tâm.

Thực hư câu chuyện về "Bản đồ máu" trên tuyến đê Phù Đổng

Hà Phương - Khánh Hạ |

Container, xe “hổ vồ”, xe khách,… nườm nượp vẽ nên “bản đồ máu” trên tuyến đê Phù Đổng nối tỉnh lộ 179. Con đường nhỏ không đủ hai xe tránh nhau trở nên gồ ghề, đầy những ổ voi, sống trâu…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bức tranh toàn cảnh về địa chất, khoáng sản của tổ quốc

THÔNG CHÍ |

Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000 là một công trình khoa học đồ sộ của các nhà địa chất Việt Nam tiến hành từ năm 1964 đến năm 1994.

Vụ “bản đồ máu”: Xe tải lộng hành, còn bao nhiêu người phải bỏ mạng?

HOÀNG THỦY - HÀ PHƯƠNG |

UBND xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội liên tục kêu cứu cơ quan chức năng về tình trạng xe tải hạng nặng trốn trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, gây ra nhiều tai nạn thương tâm.

Thực hư câu chuyện về "Bản đồ máu" trên tuyến đê Phù Đổng

Hà Phương - Khánh Hạ |

Container, xe “hổ vồ”, xe khách,… nườm nượp vẽ nên “bản đồ máu” trên tuyến đê Phù Đổng nối tỉnh lộ 179. Con đường nhỏ không đủ hai xe tránh nhau trở nên gồ ghề, đầy những ổ voi, sống trâu…