Sáng 18.8, UBND xã Nghi Liên tổ chức đối thoại với bí thư, xóm trưởng các xóm 9,10 và 17 về việc hiện trạng sử dụng đất của các xóm này bị xóa trên bản đồ quy hoạch và một số vấn đề khác. Hàng trăm người dân đã đến tham dự.
Tại cuộc đối thoại, người dân đã nêu lên nhiều vấn đề bức xúc, nổi bật là việc hiện trạng sử dụng đất của họ bị “xóa trắng” trên bản đồ quy hoạch, nhưng lãnh đạo địa phương không có ý kiến gì.
Thứ hai, việc hàng chục hecta đất sản xuất nông nghiệp của xã đã bị sân bay Vinh lấn chiếm bằng cách rào dây thép gai, xây bờ rào, xã cũng không có phản ứng.
Thứ ba, việc cấp sai 138 lô đất đã có văn bản yêu cầu thu hồi (của Huyện ủy Nghi Lộc), nhưng hàng chục năm nay địa phương không thực hiện.
Người dân cho rằng, lãnh đạo địa phương đã thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm dẫn đến những bức xúc nói trên.
Trả lời dân, cán bộ UBND xã Nghi Liên thừa nhận việc bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 không thể hiện hiện trạng sử dụng đất của 3 xóm là sai; và sẽ kiến nghị điều chỉnh.
Ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên - nói: “Việc sân bay Vinh dùng dây thép gai rào đất của xã, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND TP. Vinh thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ. Vì đây là đất sản xuất nông nghiệp, có 20 hộ làm, chúng tôi đã có danh sách 20 hộ này. Đến nay, cũng không có văn bản nào của sân bay Vinh mượn đất cả”.
Về 138 lô đất cấp sai đã có văn bản yêu cầu thu hồi, ông Nguyễn Công Hà cũng cho biết sẽ kiến nghị làm rõ. Vì thời điểm đó (năm 2007), mới có văn bản của huyện ủy, chưa có văn bản của UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo thu hồi.
Người dân một mặt đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Công Hà, mặt khác, vẫn cáo buộc trách nhiệm của chính quyền xã trong việc để xảy ra những bất cập, tồn tại, dẫn đến việc bí thư, xóm trưởng 3 xóm phải ký vào đơn tố cáo.
“Bức xúc nhất là việc đất của 3 xóm, từ đời cha ông sử dụng hàng trăm năm nay, trong quy hoạch của Bộ GTVT lại thể hiện là “đất do quân sự quản lý”. Vấn đề này nếu không giải quyết rốt ráo sẽ dẫn đến người dân chúng tôi thiệt thòi quyền lợi rất lớn”, ông Nguyễn Ngọc Nam, xóm 9, nói.