Ông T. - em ruột ông Trần Đức Linh - thông tin: "Thời điểm mở giáo phái, có mấy chục người học, bản thân tôi và vợ cũng có học. Một thời gian sau, anh Linh bỏ đi nơi khác, có khoảng vài chục người vẫn duy trì môn này".
Chị H. (em dâu ông Linh) cho hay, từ khi được ông Linh hướng dẫn tập theo giáo phái lạ, chị vẫn thường xuyên luyện tập. Hàng ngày trước khi đi ngủ, chị tranh thủ 2 tiếng để luyện 5 động tác. Ngoài ra, những lúc rảnh, chị còn tải sách về giáo phái lạ này để đọc.
Không chỉ có vậy, chị H. kể thêm: “Thi thoảng, tôi xuống TP. Vinh, Nghệ An tập luyện 2 tiếng rồi về. Không cần ai hướng dẫn, chỗ nào có lớp là đến tự nguyện học và tu tâm".
Khi được chúng tôi đặt vấn đề về địa chỉ chị từng tham gia tập luyện tại TP.Vinh thì chị H. không cung cấp.
Sau khi bị chính quyền địa phương và công an xử phạt do truyền bá, lưu hành sách vở không được cấp phép, năm 2017, ông Trần Đức Linh bán nhà vào miền Nam sinh sống.
Mọi thông tin về ông Linh, gia đình chỉ tiếp nhận qua điện thoại. Từ khi ông Linh vào Nam, không ai biết tung tích của người đàn ông này. Khi con trai ông Linh tổ chức đám cưới cũng không thể liên lạc với cha.
Theo lời ông T. - em trai ông Linh - hơn một tháng trước, có người gọi điện cho vợ ông nói rằng ông Trần Đức Linh đang "đi sai đường".
Ông Trần Đức Linh đã vào Bình Dương để cung cấp các mẫu phẩm cho cơ quan chức năng giám định ADN. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể cho gia đình.
Vụ án mạng gây chấn động dư luận, diễn ra tối 15.5, tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Theo đó, tối 15.5 người đàn ông mới tới thuê ngôi nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa thì thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ bêtông kín mít.
Người thuê trọ này đã dùng búa đập bỏ thì thấy mùi hôi thối bốc ra. Nhìn kỹ, người này tá hỏa khi thấy các bộ phận là cơ thể người giấu bên trong nên trình báo công an. Sau khi khám nghiệm tử thi thứ nhất thì công an lại tìm được thi thể thứ hai trong một khối bêtông khác vào sáng hôm sau.