Theo đó, vào khoảng 23h45 ngày 12.7, tại một ngôi nhà ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) xảy ra vụ cháy lớn khiến hai bà cháu bị thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là bà L.T.C (63 tuổi) và cháu L.T.T.Tr (5 tuổi).
Sau vụ cháy 1 ngày, nhiều người dân, thân nhân người bị nạn đã đến chia sẻ, động viên gia đình. Tại đây, nhiều người không kìm được nỗi xúc động trước sự việc quá đau lòng trên.
Là một trong những người chứng kiến sự việc, chị Đoàn Thị Phượng (hàng xóm) cho biết, khoảng gần 1h ngày 13.7, hai vợ chồng chị đang nằm ngoài hiên nhà thì ngửi thấy mùi khét, khi chạy ra xem thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ trong nhà anh L.V.D. Lúc này, anh D. cũng đang đứng trên tầng 3 của ngôi nhà kêu cứu.
“Trong tình thế đó, chồng tôi đã leo lên tầng hai nhà anh D. để tìm cách cứu người, tuy nhiên không thấy có người ở tầng 2. Sau một lúc thì bà con khu phố tập trung đến phá cửa chính căn nhà. Lúc này, phía bên trong nhà, ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Rồi mọi người không ai bảo ai lấy nước và các dụng cụ khác để dập lửa” - chị Phượng nhớ lại.
Cũng theo chị Phượng, sau một thời gian, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được khống chế thì phát hiện hai bà cháu đã bị tử vong.
“Nhiều năm nay, anh D. làm nghề chạy xe điện chở khách ở khu du lịch Sầm Sơn, còn vợ anh làm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Thường ngày sau khi nghỉ làm, anh D. thường hay để xe ngoài bãi rồi đi xe máy về. Nhưng hôm xảy ra vụ việc, anh D. đưa xe điện về nhà để cắm sạc, rồi sau đó xảy ra sự việc đau lòng trên” - chị Phượng cho hay.