Vụ 14 hộ dân không có điện dùng ở Cần Thơ: Tháng 6 sẽ cấp điện tạm thời

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong tháng 6, ngành điện sẽ đảm bảo cấp điện tạm thời cho 14 hộ dân ở kênh Năm Châu, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Chiều ngày 23.5, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực TP Cần Thơ, nhu cầu tiêu thụ điện năng trên địa bàn thành phố đã tăng đột biến. Công suất cực đại Pmax của 4 tháng đầu năm 2023 ghi nhận 481,1MW, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 9,5%.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang

Dự kiến, trong các tháng nắng nóng từ tháng 5 – 7.2023, với phụ tải trong các ngày nắng nóng sẽ tăng cao hơn nhiều so với các ngày bình thường.

Tại buổi làm việc, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ đã kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phương án cung cấp điện cho 14 hộ dân ở kênh Năm Châu, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ đến nay vẫn chưa có điện để sử dụng.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang
Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin, tháng 6, ngành điện sẽ đảm bảo cấp điện tạm thời cho 14 hộ dân. Về lâu về dài, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sẽ xem xét phương án cấp vốn cho Công ty Điện lực Cần Thơ triển khai cung cấp điện chính thức cho các hộ dân.

Ông Cao Quang Huỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang
Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Tạ Quang

Toàn huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) có 30.905 hộ dân, trong đó 30.886 hộ đã có điện sử dụng, đạt tỉ lệ 99,3%. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2022 toàn huyện còn 12 tuyến chưa có lưới điện hạ thế (chiều dài 20,1km) với khoảng 530 hộ dân chưa có lưới điện sinh hoạt. Trên các tuyến này, có 511 hộ dân kéo điện vượt sông hoặc câu đuôi về sử dụng, và còn khoảng 19 hộ không có điện sử dụng.

Người dân không có điện phải sử dụng đèn dầu. Ảnh: Tạ Quang
Người dân không có điện phải sử dụng đèn dầu. Ảnh: Tạ Quang

Tuyến kênh Năm Châu, xã Thạnh Phú đi qua 3 ấp Thạnh Hưng, An Lợi và An Thạnh. Hiện đoạn qua 2 ấp Thạnh Hưng và An Lợi đã có lưới điện hạ thế phục vụ người dân. Còn đoạn qua ấp An Thạnh dài 2,8km, hiện có 19 hộ dân sống dọc theo tuyến kênh này nhưng có 3 hộ chỉ cất nhà để canh giữ ruộng, chiều tối lại về nhà khác. Có 2 trường hợp sử dụng điện câu đuôi, 14 hộ còn lại chưa có điện sử dụng.

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, 14 hộ dân ở TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng, mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất vụ 14 hộ dân thắp đèn dầu chờ điện ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về 14 hộ dân ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú chưa có điện thắp sáng, ngay ngày hôm sau đã đi khảo sát và trong tuần tới sẽ rà soát hết toàn địa bàn.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

14 hộ dân TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém ở bãi đất trống tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đêm ngày 24.5, trên mạng xôn xao vụ phát hiện đôi bàn chân bị cháy xém trong bãi đất trống.

Chấp nhận hạ giá tới 1/3, mặt bằng phố cổ Hà Nội sôi động trở lại

Đức Mạnh |

Nếu vài tháng trước còn nhiều băng rôn treo tìm người thuê thì hiện nay, những mặt bằng trên các tuyến phố cổ "kim cương" ở Hà Nội giờ đã kín khách.

Tin 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn giảm năm đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm năm đóng bảo hiểm; Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện; Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện...

Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.

Thông tin mới nhất vụ 14 hộ dân thắp đèn dầu chờ điện ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về 14 hộ dân ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú chưa có điện thắp sáng, ngay ngày hôm sau đã đi khảo sát và trong tuần tới sẽ rà soát hết toàn địa bàn.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

14 hộ dân TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.