Tối 16.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị T.T.T.M (ngụ ấp 7 xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, sau gần 4 ngày bị chồng bạo hành sức khỏe chị đã dần ổn định. Tuy nhiên cơ thể vẫn còn đau nhức, tinh thần còn hoảng sợ.
Chị M kể, chị lập gia đình với anh P.C.L (33 tuổi) đến nay đã 10 năm. Vợ chồng có hai mặt con, con gái 8 tuổi, con trai 3 tuổi. Anh L chạy xe máy cày chở hàng ở trong xã, tiền làm được L thường tiêu xài hết mà không đưa cho vợ.
Thời gian gần đây chị M bị chồng đánh nhiều lần khiến cuộc sống vợ chồng trở nên áp lực nhưng ráng chịu đựng để nuôi con cái. Lần bị đánh ngày 13.9 là đau nhất. Đó cũng là lần chị M bị đánh được ghi lại trong clip và phát tán trên mạng.
Video quay lại cảnh chị M bị người chồng dùng tay đánh đấm, dùng chân đạp vào người. Người chồng còn bóp cổ, cố dìm vợ xuống nước. Sự việc xảy ra ngay trước mắt đứa con trai 3 tuổi.
Ngày 16.9, công an đã đến lấy lời khai và dựng lại hiện trường. Sau sự việc chị M đề nghị công an xử lý người chồng theo quy định pháp luật.
Chị M cũng chia sẻ "Tôi sẽ làm đơn ra tòa để li dị người chồng vũ phu". Chị M mong muốn sau này sẽ tự mình nuôi 2 con khôn lớn.
Theo Chánh văn Phòng UBND huyện Tân Châu, nhân được phản ánh, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Công an địa phương đã triệu tập người đàn ông này. Qua làm việc với công an thì ông L thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Ông L khai nguyên nhân dẫn đến sự việc do ghen tuông, nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác.
Đại diện UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện công an đang điều tra làm rõ từng hành vi trong vụ việc để có cơ sở xử lý theo pháp luật.