Vĩnh Phúc: Đầu tư hàng chục tỉ đồng, xã nghèo vẫn "khát" nước

Trần Tuấn |

Ở hai xã nghèo thuộc huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) có nhiều cụm công trình nước sạch với vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng bằng tiền ngân sách, từ lâu đã không hoạt động.

Những cụm nước sinh hoạt ấy là kết quả từ Chương trình 134 của Chính phủ nhằm hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có đời sống khó khăn ở 2 xã Bồ Lý và Đạo Trù. 10 năm qua, có những công trình chưa được bàn giao, có những công trình được bàn giao rồi nhưng… không có nước.

Theo quan sát, những bể nước đã tróc lở, trạm bơm nằm im lìm trên đỉnh núi, máy móc bị mất cắp, rỉ sét. Còn những người dân ở đó, để có nước, họ phải đào giếng với chi phí từ 30 – 50 triệu đồng. Thế nhưng, 6 tháng mùa khô (tháng 12 – tháng 5), giếng cũng không có nước. Người dân đi xin và gánh nước ở xa về dùng. Nhà nào khá giả hơn thì thuê ô tô chở nước về.

Ở xã Bồ Lý, 12 tỉ đã được đầu tư trong 5 năm (từ 2008 – 2013) cho công trình nước sạch tại bốn thôn: Đồng Cà, Bồ Trong, Tân Lập, Chùa Bồi. Cả 4 cụm nước sạch này hiện tại đều không hoạt động. Trong đó, công trình tại thôn Đồng Cà đã bị hỏng, mất máy và đường dây diện từ năm 2012.

Tương tự tại xã Đạo Trù, 3/8 công trình chưa được bàn giao. Ngay cả 5 công trình đã bàn giao thì chỉ sử dụng trong 1, 2 năm đã bị hư hỏng nặng và phải dừng hoạt động.

 
Hình ảnh không hiếm ở địa phương này. 

Ba con người kể cho chúng tôi nghe 3 phiên bản khác nhau về số phận của các công trình nước sạch.

Anh Nguyễn Viết Tần (Tân Lập, Bồ Lý) đang hì hục gánh nước về ngôi nhà nằm dưới chân núi Ngang. Cái giếng sâu 15m của nhà Tần đã cạn nước 6 tháng nay. Giữa trưa hè oi ả, nam thanh niên gay gắt: “Làm gì có nước. Cái hôm bàn giao rình rang, có cả người về chụp ảnh, sau đó nước về được khoảng chục hôm thì dừng hẳn đến bây giờ”.

Anh Tần cho biết, sắp tới anh sẽ đập bỏ cái bể nước mà chủ đầu tư đã xây trong vườn nhà mình. “Có bể mà không có nước thì để làm gì cho chật đất”, nam thanh niên dứt khoát.

 
 Giếng nước sâu 15m nhưng đã không có nước gần 6 tháng nay.

Ông Nguyễn Trọng Dân – Chủ tịch UBND xã Bồ Lý thì cho rằng các công trình nước sạch không hoạt động được là… do người dân.

Theo đó, sau khi nhận bàn giao công trình từ chủ đầu tư là Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã được cấp kinh phí cho một năm vận hành, bảo vệ dự án. Sau đó, kinh phí này sẽ được vận động, thu từ người dân với mức phí 5000 đồng/ khối nước.

“Sau 1 năm, khi chúng tôi đưa ra dự định thu phí thì người dân không đồng ý. Không có chi phí vận hành, bảo vệ cho nên các cụm nước sạch cũng phải ngừng hoạt động”, ông Dân cho hay.

Ông Hoàng Minh Ái – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện chủ đầu tư dự án thì cho rằng, ông Chủ tịch xã nói như vậy là không đúng.

“Sau khi bàn giao công trình, chúng tôi có dự trù kinh phí 3 năm cho việc vận hành và bảo vệ dự án. Đến năm thứ 4 mới phải vận động người dân tự nguyện đóng phí hỗ trợ vận hành”, vị trưởng Ban Dân tộc cho hay.

Ông Ái cũng cho biết thêm, mới tháng trước, đại diện xã Bồ Lý cũng lên xin kinh phí 40 triệu đồng tiền bảo vệ, vận hành dự án nhưng phía Ban Dân tộc từ chối với lý do: “Các ông có vận hành, bảo vệ gì đâu mà xin”.

 
 Một trạm nước sạch bị bỏ hoang trên đỉnh núi.

Khi chúng tôi hỏi về tương lai dự án, ông Nguyễn Trọng Dân – Chủ tịch UBND xã Bồ Lý đưa ra cách khắc phục: “ Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tìm nguồn kinh phí để sửa chữa và vận hành tiếp dự án”.

Trong khi đó, vị Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc lại cho rằng: “Nếu xã muốn tìm nguồn kinh phí vận hành dự án thì phải làm dự toán đề xuất lên UBND huyện và UBND tỉnh chứ không phải Ban Dân tộc. Chúng tôi đã bàn giao dự án cho Ủy ban xã thì hiện tại đó là tài sản của xã. Họ phải có trách nhiệm vận hành và bảo vệ”.

Rốt cục, chưa thể biết đơn vị nào, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc hay UBND xã là phía chịu trách nhiệm chính về dự án. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương lắc đầu ngao ngán: “Thế là tiền tỉ ngân sách coi như bỏ đi”.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.