Chiều 1.10, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận số lượng lớn người đi xe máy về từ các tỉnh Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai...
Tại chốt kiểm soát dịch số 1, dưới chân cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long, ghi nhận đa số là người dân của Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.
Hơn 4 tháng cầm cự tại TPHCM, gia đình anh N.T.N (Hậu Giang) không còn đủ chi phí để sinh hoạt nên anh đã tìm cách cho cả gia đình về quê. “Tôi cùng vợ con rời TPHCM từ tối hôm qua (30.9) để về quê ở Hậu Giang. Về quê, chúng tôi sẽ tìm công việc để kiếm sống” - anh N nói.
Để đảm bảo công tác phòng dịch, lực lượng chức năng gồm y tế, công an, quân đội đã tăng cường túc trực tại chốt kiểm soát dịch số 1; đồng thời phân luồng đón những người dân.
Nhiều người dân khi di chuyển đến chốt, được các lực lượng chức năng phát cơm, nước uống miễn phí. Chị T.S (Sóc Trăng) cho biết: "Suốt từ đêm qua, tôi cùng chồng và con gái vật vạ ngoài đường tìm cách qua chốt để về quê. Chúng tôi không dám dừng lại kiếm quán ăn. May mắn khi đến đây, chúng tôi được các anh ở chốt phát cơm, nước và tạo điều kiện qua chốt để về quê".
Đại tá Trần Quốc Phục - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho hay: Sau khi kiểm tra giấy tờ nếu là công dân của tỉnh Vĩnh Long thì tổ chức lực lượng hộ tống vào thẳng khu cách ly y tế để đảm bảo an toàn. Nếu là công dân các tỉnh khác thì phát cơm, nước để người dân ăn rồi tạo điều kiện cho tiếp tục hành trình về quê.
"Trong ngày 1.10, chốt kiểm soát số 1 đã tiếp nhận hơn 100 công dân Vĩnh long về quê bằng xe gắn máy. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung" - đại tá Trần Quốc Phục thông tin.