Viện dưỡng lão 5 sao bất ngờ ngưng hoạt động, các cụ bơ vơ

THÙY TRANG |

Với lý do gặp khó khăn về tài chính và để tái cấu trúc, một viện dưỡng lão tư nhân "5 sao" đã bất ngờ gửi thông báo cho khách hàng tạm dừng hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc 12 cụ đang ở tại đây bị buộc phải đón về trong khi gia đình đã đóng đầy đủ tiền ăn, sinh hoạt theo hợp đồng.

Ngày 22.5, nhiều người thân trong gia đình của 12 cụ đang lưu trú tại chi nhánh Viện Lão Từ Tâm S-Merciful đã tập trung tại nơi hoạt động của đơn vị này tại quận Sơn Trà để đòi hỏi quyền lợi.

Những gia đình này đã đóng tiền sinh hoạt phí cho người thân của mình để được chăm sóc, lưu trú tại chi nhánh viện dưỡng lão này ở địa chỉ trên đường Morrison, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tuy nhiên ngày 18.5 vừa qua, họ bất ngờ nhận được thông báo từ công ty rằng chi nhánh tại Đà Nẵng sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 23.5. Tức là thông báo này được đưa ra chỉ trong 5 ngày.

Trong khi đó, người đứng ra cho thuê cơ sở lưu trú tại đường Morrison cho biết, do công ty trên không đủ khả năng tài chính nên không thể tiếp tục thuê cơ sở này.

“Trong ngày mai (23.5), hợp đồng điện của cơ sở này sẽ bị cắt và chúng tôi sẽ bàn giao cơ sở cho chủ mới. Việc yêu cầu công ty trả lại cơ sở lưu trú này đã được thông báo từ tháng 4.2023 chứ không phải hôm nay. Tuy nhiên, công ty vẫn không đủ khả năng tài chính nên ngày 23.5 là ngày hợp đồng kết thúc” – đại diện chủ cơ sở này cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Hùng, người giám hộ của một cụ ông đang ở viện dưỡng lão này cho biết: “Khi chúng tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc công ty ở Hà Nội để yêu cầu bồi thường hợp đồng, hoặc ít nhất là trả tiền phí hàng tháng lại cho các gia đình thì nhận được câu trả lời là họ không có khả năng tài chính để chi trả ngay mà hẹn từ 3 đến 6 tháng sau.

Hoặc là các gia đình để công ty đưa các cụ ra trụ sở viện dưỡng lão ngoài Hà Nội. Đây là phương án không khả thi với những cụ lớn tuổi, nhiều bệnh tật và công ty cứ đơn phương đưa ra những phương án giải quyết không thỏa đáng như một cách lừa đảo, chiếm dụng tiền của người dân”.

Trong ngày 22.5, các gia đình đã mời đại diện UBND phường Phước Mỹ, Công an quận Sơn Trà đến làm việc để làm việc với các bên.

 
Chính quyền địa phương và công an có mặt tại buổi làm việc giữa 2 bên. Ảnh: Thùy Trang
THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Sợ bẩn... và những ký ức ngày đầu của điều dưỡng tại trung tâm dưỡng lão

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Thăm khám, chăm sóc, cho ăn, thay bỉm, đổ bô… là một vài trong hàng chục công việc mà những điều dưỡng tại trung tâm dưỡng lão phải làm để chăm sóc những người cao tuổi. Tết xa gia đình, trực ở trung tâm chăm sóc các ông bà không còn là nhiệm vụ mà là sự sẻ chia của các điều dưỡng với những người từ lâu đã gắn bó như gia đình.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.

Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.5, TAND thông báo bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bé trai 18 tháng tuổi bị cô giáo mầm non tát 31 cái trong giờ ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Bé trai tên H.M.H (18 tháng tuổi) bị cô giáo mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đánh 31 cái trong giờ ăn trưa, được công an phường An Bình xác nhận. Bà Nguyễn Thị Thảo - mẹ cháu H cho biết, đã làm đơn gửi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà trình báo vụ việc.

Tháng 5 về Cúc Phương ngắm mùa bướm bay rợp trời

Linh Boo |

Tới Cúc Phương vào mùa bướm sinh sản từ tháng 4 tới cuối tháng 5, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh bướm bay lượn khắp nơi.

Đường huyết mạch ở TPHCM bị đập phá hơn 200 nắp cống lấy sắt bán phế liệu

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Hơn 200 nắp bê tông cốt thép đậy các mương thoát nước dọc Xa lộ Hà Nội bị kẻ gian đập phá lấy sắt bán phế liệu.

TPHCM chỉ đạo gỡ việc ngừng giao dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ

Gia Miêu |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải quyết đề nghị hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản của 4 công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Sợ bẩn... và những ký ức ngày đầu của điều dưỡng tại trung tâm dưỡng lão

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Thăm khám, chăm sóc, cho ăn, thay bỉm, đổ bô… là một vài trong hàng chục công việc mà những điều dưỡng tại trung tâm dưỡng lão phải làm để chăm sóc những người cao tuổi. Tết xa gia đình, trực ở trung tâm chăm sóc các ông bà không còn là nhiệm vụ mà là sự sẻ chia của các điều dưỡng với những người từ lâu đã gắn bó như gia đình.

Tâm sự của người cao tuổi đón Tết ở viện dưỡng lão

Tùng Giang - Thơm Bùi |

Có con cái, họ hàng nội ngoại đầy đủ, cuộc sống ổn định, thế nhưng nhiều người cao tuổi lại quyết định đến viện dưỡng lão ở nốt phần đời còn lại. Có người thậm chí bán nhà, bán đất chứ nhất quyết không làm phiền đến con cháu. Tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng ở KĐT Thanh Hà Cienco5 - Bà Nguyễn Lệ Hà (năm nay 80 tuổi) là một trường hợp như vậy.