Vị bác sĩ 15 năm ăn Tết xa nhà cùng những người khốn khổ

LÊ TUYẾT |

Bác sĩ Trầm Xuân Chánh bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TPHCM, đóng tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) từ năm 2004. 15 năm qua, bác sĩ Trầm Xuân Chánh chưa từng ăn Tết cổ truyền cùng gia đình mà lựa chọn ở lại bệnh viện, vui xuân mới cùng bệnh nhân.

Không đành lòng… vui một mình!

Tôi gặp bác sĩ Chánh trong chương trình tuyên dương “Những tấm gương thầmlặng mà cao cả” do UBND TPHCM tổ chức vào những ngày cuối năm 2018. Hôm đó, bác sĩ Chánh đại diện cho Khoa Săn sóc đặc biệt giao lưu với những người tham dự. Với những câu chuyện đặc biệt của Khoa mà bác sĩ Chánh mang đến, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi tặng ngay 50 triệu đồng.

Sau lễ tuyên dương, ông và những người đồng nghiệp của mình lại tức tốc lên xe thẳng tiến về Bình Phước. Ông vội vàng đến nỗi, những người muốn phỏng vấn ông như tôi thấy hụt hẫng. Ông cười xòa: “Bệnh nhân cần chúng tôi cô ơi”.

“Bệnh nhân cần chúng tôi” – chính suy nghĩ đó nên không chỉ bác sĩ Chánh, hầu hết đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Nhân ái đều lựa chọn ở lại cùng bệnh nhân vào những ngày Tết.

Bệnh viện Nhân ái chuyên chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hầu hết bệnh nhân là những người sống lang thang không nơi nương tựa hoặc bị gia đình bỏ rơi, bệnh nhân tại các cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

Cùng gói bánh chưng - Ảnh: BV Nhân Ái
Cùng gói bánh chưng - Ảnh: BV Nhân Ái

Ở Bệnh viện Nhân Ái, các bác sĩ kiêm nhiệm luôn phần việc của người nhà bệnhnhân từ chăm sóc, lo bữa ăn đến giấc ngủ. Ở bệnh viện này, các bác sĩ nhường suất ăn cho bệnh nhân là chuyện thường ngày. Bác sĩ Chánh chia sẻ: “Tiêu chuẩncủa bệnh nhân có "H" là 22.000 đồng/ngày nên nhiều lúc bệnh nhân thèm ly cà phê, thèm điếu thuốc, cái bánh bao đâu có tiền mua. Anh em bác sĩ ở đây lấy tiền của mình, tiền ăn của mình mua những món ngon ngon, bệnh nhân thèm”.

Bác sĩ Chánh xúc động: “Có những người mới hôm qua bảo thèm ly trà xanh,điếu thuốc, mình mua về, ngồi hít một hơi hoặc có những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, miệng mồm lở hết, ăn uống khó khăn những vẫn cố gắng ăn một món ngon… Hôm sau là đi rồi”.

Với bác sĩ Chánh, nhiều bệnh nhân xem mình như người thân của mình, họ chẳng còn nơi nào để đi nữa, nếu mình chỉ vui một mình mình, mình về nhà ăn Tết thì sao mà đành!

Mong gia đình đừng bỏ rơi bệnh nhân

Ngày Tết ở Bệnh viện Nhân Ái, chẳng mâm cao cỗ đầy nhưng cũng có đủ bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo, hoa mai... Bác sĩ, điều dưỡng dọn dẹp lại phòng, khoa, khuôn viên, mua sắm nguyên liệu để gói bánh chưng, bánh tét hay chuẩn bị các tiết mục ca hát, chuẩn bị nguyên phụ liệu để các bệnh nhân thamgia các phần thi trong ngày Tết… Ai cũng cố gắng để bệnh nhân không thấy thiếu Tết.

Nói về ước vọng đầu năm mới, bác sĩ Trầm Xuân Chánh trần tình: “Tôi chỉ mong các gia đình đừng bỏ rơi bệnh nhân. Tội lắm”. Theo bác sĩ Chánh, nhiều bệnh nhân ở đây, người thân đưa đến bệnh viện rồi “biệt tăm”, không có một lời hỏi thăm.

“Tôi mong người nhà hãy san sẻ một phần trách nhiệm, chia sẻ với các bác sĩđể có thể chăm sóc cho bệnh nhân được tốt hơn. Không chỉ là về vật chất mà về tinh thần, tình cảm, để bệnh nhân thấy được an ủi, động viên. 60-70% bệnh nhân ở Bệnh viện Nhân ái không có người thân ghé thăm, chăm sóc. Điều đó thật là buồn! Tôi mong gia đình hãy yêu thương, đừng bỏ rơi họ”, bác sĩ Trầm Xuân Chánh bày tỏ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn mà nhiều người kiêng ngày Tết vì ngại đen đủi

HOÀI ANH (T/H) |

Theo quan niệm dân gian, có một số món rất ngon và bổ dưỡng, tuy nhiên tuyệt đối phải kiêng kị trong những ngày đầu năm mới nếu không muốn cả năm thiếu may mắn.

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.

Tết Nguyên Đán của người Trung Quốc bắt nguồn từ đâu?

CUNG HUYỀN |

Mỗi năm đến dịp Tết Nguyên Đán, người Trung Quốc lại thực hiện hành trình di dân lớn nhất trong năm. Gần 3 tỷ lượt người Trung Quốc tất bật tìm về nguồn cội trong ngày lễ cổ truyền.

Ngân hàng nói gì khi khách bức xúc vì đường dây nóng quá “nguội"?

Lan Hương |

Sát Tết, số lượng giao dịch ngân hàng tăng đột biến, không ít khách hàng bức xúc vì gọi hotline hàng chục lần nhưng máy luôn bận. Đại diện ngân hàng cho biết gần Tết, số cuộc gọi đến trung tâm hỗ trợ mỗi ngày cao gấp đôi, gấp rưỡi ngày thường, hotline luôn trong tình trạng quá tải.

Làng bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng tất bật ngày giáp Tết

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ mỗi khi Tết Nguyên đán đến là làng gói bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng trở nên nhộn nhịp và tất bật hơn bao giờ hết. Cả làng như ấm áp hơn bởi những chiếc bếp hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân khắp trong và ngoài nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Những món ăn mà nhiều người kiêng ngày Tết vì ngại đen đủi

HOÀI ANH (T/H) |

Theo quan niệm dân gian, có một số món rất ngon và bổ dưỡng, tuy nhiên tuyệt đối phải kiêng kị trong những ngày đầu năm mới nếu không muốn cả năm thiếu may mắn.

Giáp Tết Nguyên đán 2019: Cụt 2 bàn tay, nát mặt vì tự chế pháo nổ

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu, giữ được tính mạng cho nam thanh niên bị thương nặng cho pháo tự chế phát nổ.

Tết Nguyên Đán của người Trung Quốc bắt nguồn từ đâu?

CUNG HUYỀN |

Mỗi năm đến dịp Tết Nguyên Đán, người Trung Quốc lại thực hiện hành trình di dân lớn nhất trong năm. Gần 3 tỷ lượt người Trung Quốc tất bật tìm về nguồn cội trong ngày lễ cổ truyền.

Ngân hàng nói gì khi khách bức xúc vì đường dây nóng quá “nguội"?

Lan Hương |

Sát Tết, số lượng giao dịch ngân hàng tăng đột biến, không ít khách hàng bức xúc vì gọi hotline hàng chục lần nhưng máy luôn bận. Đại diện ngân hàng cho biết gần Tết, số cuộc gọi đến trung tâm hỗ trợ mỗi ngày cao gấp đôi, gấp rưỡi ngày thường, hotline luôn trong tình trạng quá tải.

Làng bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng tất bật ngày giáp Tết

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ mỗi khi Tết Nguyên đán đến là làng gói bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng trở nên nhộn nhịp và tất bật hơn bao giờ hết. Cả làng như ấm áp hơn bởi những chiếc bếp hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân khắp trong và ngoài nước.