Vẽ xuân trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Long Nguyễn |

Bức tranh tường vẽ ở âu cảng Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) tuy không quá đồ sộ và cầu kỳ, cũng chẳng phải bằng chất liệu gốm sứ, nhưng vẫn được người dân và các cán bộ, chiến sĩ công tác, sinh sống trên đảo trìu mến gọi là "bức tranh gốm sứ của Bạch Long Vĩ", nhằm ví von với công trình nổi tiếng trên đê sông Hồng, Hà Nội.

Có thể nói âu cảng chính là công trình quan trọng bậc nhất của Bạch Long Vĩ, được thiết kế như một viên kim cương nổi bật giữa trùng khơi với những cạnh vát hoàn hảo.

Những ngày nắng ráo quang đãng, da trời xanh ngắt, âu cảng với 2 cánh cung tả hữu trông như một vòng tay ôm hiền hòa nằm phía Tây Nam đảo.

Mỗi khi trời chuyển gió mùa, âu cảng lại trở thành tấm khiên chắn vững chãi, là nơi trú ẩn cho hàng trăm tàu thuyền cùng ngư dân.

Kể từ ngày được hoàn thành, âu cảng đã biến hòn đảo trơ trọi và xa xôi này thành nơi náo nhiệt với hàng trăm tàu, thuyền ra vào, neo đậu mỗi ngày.

Bức tranh tường ở âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh chụp tháng 1.2020.
Bức tranh tường ở âu cảng Bạch Long Vĩ. Ảnh chụp tháng 1.2020.

Đây cũng là công trình được kỳ vọng sẽ biến Bạch Long Vĩ thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vịnh Bắc Bộ. Những năm gần đây, việc phát triển kinh tế biển đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nhiều ngư dân địa phương cũng như các vùng lân cận.

Có mặt tại âu cảng Bạch Long Vĩ những ngày đầu xuân, không chỉ bị ấn tượng mạnh bởi sự kỳ vĩ của công trình lịch sử, PV Báo Lao Động còn bị thu hút đặc biệt bởi bức tranh tường với màu xanh chủ đạo mướt mắt.

Bức tranh gồm nhiều hình vẽ mang thông điệp nhân văn được vẽ dọc theo thân đê chắn sóng, khiến bức tường bêtông xám xịt như được mặc áo mới, sinh động và giàu sức sống. Cả âu cảng bừng lên sự tươi trẻ, như sẵn sàng đẩy lùi sóng dữ ngoài khơi xa.

Chính vì lẽ đó, người dân và các cán bộ, chiến sĩ đang công tác và sinh sống trên đảo đều hết sức yêu mến bức tranh, tự hào gọi tên "bức tranh gốm sứ của Bạch Long Vĩ".

Thông điệp bảo vệ môi trường trên bức tranh tường. Ảnh chụp tháng 1.2020.
Thông điệp bảo vệ môi trường trên bức tranh tường. Ảnh chụp tháng 1.2020.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ cho biết, tác phẩm đẹp đẽ này là của nhóm sinh viên trường Đại học Hải Phòng.

"Chúng tôi rất hoan nghênh và tạo điều kiện hết sức cho các em thực hiện ý tưởng. Sau khi hoàn thành, bức tranh góp phần làm âu cảng trở nên đẹp mắt hơn. Thông điệp của bức tranh cũng giúp nâng cao ý thức của mỗi người dân trước vấn đề bảo vệ môi trường" - ông Tường chia sẻ.

PV Báo Lao Động sau đó nhận được sự chia sẻ từ một thành viên nhóm tác giả là anh Nguyễn Đình Hưng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Hải Phòng.

Theo lời anh Hưng, ý tưởng của chương trình đã được các thành viên Đoàn trường bàn bạc, thống nhất với nhau trước đó 1 năm. Đến giữa năm 2019 thì được Thành Đoàn TP. Hải Phòng phê duyệt và phát động chiến dịch tình nguyện tại đảo Bạch Long Vĩ.

Thành phần của Đoàn tình nguyện gồm 45 người, do anh Hưng làm trưởng đoàn và nòng cốt là sinh viên của 3 trường Đại học Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam và Đại học Y Dược Hải Phòng.

Đoàn SV tình nguyện thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo Bạch Long Vĩ.
Đoàn SV tình nguyện thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo Bạch Long Vĩ.

Anh Hưng cũng cho biết, người vẽ chính bức tranh là sinh viên Từ Quốc Việt (lớp Kiến trúc K15) và thực hiện là toàn thể nhóm sinh viên tình nguyện Đại học Hải Phòng.

Bức tranh được thể hiện với mong muốn tạo cảnh quan môi trường, thay đổi màu áo của âu cảng Bạch Long Vĩ; đồng thời phát động tới toàn thể mọi người chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế sử dụng rác thải nhựa độc hại; góp phần bảo tồn thiên nhiên nơi đảo xa.

"Do tường xấu, lồi lõm nhiều nên đội đã tiến hành làm sạch, trát xi măng và bắt tay vào thực hiện bức tranh liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau tròn 5 ngày thì hoàn thành.

Những ngày ở Bạch Long Vĩ tuy ít ỏi mà đầy ý nghĩa. Chắc chắn mỗi thành viên của đội đều tự hào khi nhắc tới chuyến đi này" - anh Hưng xúc động nói.

Dưới đây là quá trình hoàn hoàn thiện bức tranh tường tại âu cảng Bạch Long Vỹ. Ảnh do anh Nguyễn Quang Hưng cung cung cấp:

Do bão táp mưa sa nơi đầu sóng ngọn gió, bề mặt bức tường bị rỗ nhiều, khiến các sinh viên phải tỉ mỉ trát xi và đánh ráp lại bề mặt.
Do bão táp mưa sa nơi đầu sóng ngọn gió, bề mặt bức tường bị rỗ nhiều, khiến các sinh viên phải tỉ mỉ trát xi và đánh ráp lại bề mặt.
Do bão táp mưa sa nơi đầu sóng ngọn gió, bề mặt bức tường bị rỗ nhiều, khiến các sinh viên phải tỉ mỉ trát xi và đánh ráp lại bề mặt.
Do bão táp mưa sa nơi đầu sóng ngọn gió, bề mặt bức tường bị rỗ nhiều, khiến các sinh viên phải tỉ mỉ trát xi và đánh ráp lại bề mặt.
Quá trình vẽ tranh rất vất vả nên nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Quá trình vẽ tranh rất vất vả nên nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Quá trình vẽ tranh rất vất vả nên nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Quá trình vẽ tranh rất vất vả nên nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Quá trình vẽ tranh rất vất vả nên nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Vì thời lượng công việc lớn, các họa sĩ nghiệp dư còn tranh thủ vẽ cả vào ban đêm.
Sau 5 ngày liên tục thì bức tranh cũng hoàn thành, cả âu cảng như bừng sáng như được khoác lên chiếc áo mới.
Sau 5 ngày liên tục thì bức tranh cũng hoàn thành, cả âu cảng như bừng sáng như được khoác lên chiếc áo mới.
Sau 5 ngày liên tục thì bức tranh cũng hoàn thành, cả âu cảng như bừng sáng như được khoác lên chiếc áo mới.
Sau 5 ngày liên tục thì bức tranh cũng hoàn thành, cả âu cảng như bừng sáng như được khoác lên chiếc áo mới.
Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vượt sóng dữ, mang Tết ấm đến quân và dân

Long Nguyễn |

Từ ngày 11-13.1, bất chấp gió mùa thổi mạnh, biển động dữ dội, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân - làm Trưởng đoàn cùng nhiều phóng viên, nhà báo đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cùng nhân dân tại huyện Bạch Long Vĩ và thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), TP.Hải Phòng.

Cấp cứu kịp thời thợ lặn bất tỉnh tại vùng biển Bạch Long Vĩ

Đặng Luân |

Một ngư dân bất tỉnh trong quá trình lặn biển tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vượt sóng dữ, mang Tết ấm đến quân và dân

Long Nguyễn |

Từ ngày 11-13.1, bất chấp gió mùa thổi mạnh, biển động dữ dội, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân - làm Trưởng đoàn cùng nhiều phóng viên, nhà báo đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cùng nhân dân tại huyện Bạch Long Vĩ và thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), TP.Hải Phòng.

Cấp cứu kịp thời thợ lặn bất tỉnh tại vùng biển Bạch Long Vĩ

Đặng Luân |

Một ngư dân bất tỉnh trong quá trình lặn biển tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.