Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ

Nhóm PV |

Tuyển dụng nhanh chóng mặt, kịch bản có sẵn, thậm chí có thể tự... sáng chế ra, những "thần y" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại.

Video: Thâm nhập “lò” đào tạo “thần y” thần tốc bán thực phẩm chức năng.

Tuyển dụng "thần y" chớp nhoáng

Đầu tháng 7.2021, phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập vào một cơ sở bán thực phẩm chức năng Great Height.

Chuẩn bị một bộ hồ sơ vẻn vẹn vài dòng lí lịch ghi "bừa", PV tìm đến tòa nhà văn phòng có địa chỉ tại ngõ 11 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tòa nhà 5 tầng, không có bất kỳ biển hiệu gì. Hằng – người trực tiếp phỏng vấn nhân sự mới:

- Em mong muốn mức lương bao nhiêu?

- Từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng ạ.

- Ôi ít thế à. Ở đây các bạn ấy toàn 10 đến 15 triệu là ít nhất, có bạn lương vài chục triệu một tháng là chuyện bình thường.

 
Sản phẩm Great Height được sản xuất tại Công ty CP Bigfa. Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại Vinpharco.

Hằng giải thích cho PV về cơ chế lương, thưởng, mức độ thăng tiến trong công việc. Hằng kể rất nhiều nhân viên đạt được doanh thu từ 100 đến 200 triệu/một tháng hoặc có thể hơn. Số tiền lương nhận được phụ thuộc vào số doanh thu nhân viên đem về cho công ty. Vì vậy, việc PV có thể có mức lương vài chục triệu là chuyện hết sức bình thường.

Với chừng ấy hứa hẹn về một mức lương "khủng", công việc nhàn hạ, PV bắt đầu công việc ngay ngày hôm sau. Từ đó, bức màn bí ẩn từ một công việc sale thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao được vén dần ra.

Cơ sở này có địa chỉ tại số 11, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Cơ sở này có địa chỉ tại ngõ 11, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Trong ngày đầu tiên, PV được cung cấp vài ba kịch bản của “những người đi trước”. Sản phẩm mà PV phải tư vấn để bán có tên Great Heigh Việt Nam - Một loại thực phẩm chức năng giúp tăng trưởng chiều cao dành cho đối tượng thanh thiếu niên trở lên.

Hoàn là người trực tiếp đào tạo nhân viên mới vào làm. Theo những nhân viên tại đây, Hoàn là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi đang bảo lưu kết quả học tập, hiện là Phó Chủ tịch của cơ sở kinh doanh này.

Theo các nhân viên tại đây, Hoàn hiện là phó chủ tịch, cũng là người đào tạo những thế hệ nhân viên mới vào.
Theo các nhân viên tại đây, Hoàn hiện là Phó Chủ tịch, cũng là người đào tạo những thế hệ nhân viên mới vào.

Hoàn đưa cho PV một “mớ” lý thuyết với đủ công dụng như sản phẩm chiết xuất từ tảo biển đỏ, Vitamin K2, Vitamin D3… Khi sử dụng nhân viên tư vấn khẳng định chiều cao sẽ tăng được ít nhất từ 2 đến 3cm. Không chỉ tăng trưởng chiều cao, sản phẩm này sẽ giúp các cháu nhỏ được phát triển toàn diện.

Tạo thế cửa trên với khách, sẵn sàng vào vai "bác sĩ"

Trong căn phòng chỉ rộng vài chục mét vuông luôn có mấy chục con người, mỗi người 2 chiếc điện thoại đen trắng với laptop cá nhân sẵn sàng... làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, tôi nhìn quanh căn phòng, tai ù đi vì những cuộc gọi tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Càng choáng ngợp hơn, khi những nhân viên tại đây điên cuồng gọi điện tư vấn cho khách và tự xưng là trợ lý của một thầy thuốc có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc tại một bệnh viện lớn.

 
Không quan trọng bao nhiêu tuổi, làm ngành nghề gì... cứ miễn chốt được đơn là sẽ trở thành nhân viên tại đây.

Thậm chí, những cô cậu mặt non choẹt này còn vào vai chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ để tư vấn cho khách hàng.

Hà Văn Thuyết vào vai Huy - 17 tuổi một khách hàng từng sử dụng sản phẩm. Thuyết hết lời khen sản phẩm đã giúp mình cao lên vài cm, đạt hiệu quả như Thuyết mong muốn...

Ngay sau đó, Thuyết đổi giọng vào vai vị bác sĩ già tên Thành sinh năm 1961 để "đe nẹt" khách hàng. Các nhân viên còn lại chỉ tủm tỉm cười: “Bác Thành sinh năm 61 đấy”. Khi PV hỏi nhân viên Thuyết bao nhiêu tuổi thì nhận được câu trả lời: "Nó sinh năm 2004 thôi. Ở đây không quan trọng sinh năm bao nhiêu, học gì ra, quan trọng là ai chốt được đơn".

 
Hà Văn Thuyết (SN 2004) vào vai Huy - 17 tuổi, một khách hàng từng sử dụng sản phẩm.

Khi nói chuyện qua điện thoại với "con mồi", giọng Thuyết gằn lên dọa dẫm. Cuộc hội thoại giữa Thuyết và khách hàng được mở loa ngoài để cả Hoàn nghe thấy. Hoàn sẽ bảo Thuyết chỗ cần tư vấn lại nếu thấy Thuyết nói sai.

“Cái này con nhà mình ở trường hợp đặc biệt nên phải bổ sung thôi. Bác biết là Vũng đây là người bố rất thương con. Cái này bác rất là hiểu. Nhưng con thử nghĩ xem con nhà mình chấp nhận cho nó thiệt thòi như thế à. Bác cam kết đến năm cháu 22 tuổi cơ mà. Nhỡ đâu con nó bị sỏi thận mất khoảng 20, 30 triệu, lúc đấy kinh phí có phải tốn hơn không. Hôm nay bác mới về nước thì bác mới nhận được hồ sơ thôi. Có bệnh mà lại không chữa à. Cố gắng cho các con một lần còn hơn là nhiều lần con ạ. Một lần duy nhất…” - Thuyết liên tục "tư vấn" khách hàng.

Kết thúc cuộc hội thoại, Thuyết hả hê: “Không ngoan em lại nã cho vài củ nữa!”. Từ những khuôn miệng ấy, danh xưng về một thầy thuốc “chuyên gia nhiều năm trong nghề”, “Viện Dinh dưỡng Quốc gia”, “trợ lý của thầy thuốc” được phun ra để nịnh nọt, đe nẹt, hù dọa các phụ huynh đang hết mực lo lắng cho con em họ.

Khi tôi thắc mắc với Mai Hà - một nhân viên tại đây về việc được xưng là bác sĩ, Hà nói: “Chị cứ xưng là bác sĩ luôn, vì chị phải ở cửa trên với khách".

Lo sợ khách hàng sẽ không tin việc PV xưng là bác sĩ, Hà lại một lần nữa nhấn mạnh: "Chuyên môn chị phải cao, nói trôi chảy chứ không được vấp thì người ta mới tin. Lúc ấy mới chốt được đơn. Em cũng đang học cách tư vấn như thế đây”.

 
Mỗi nhân viên mới đến đều được đào tạo bởi những kịch bản có sẵn.

PV hỏi về nội dung in sẵn “chuyên môn” mà Hà dặn đọc khi trao đổi với khách hàng lấy ở đâu, Hà thản nhiên: "Tài liệu chị cứ học trên Google hoặc YouTube ấy, tự tìm hiểu có hết mà”.

(còn nữa)

Sản phẩm Great Height được sản xuất tại Công ty CP Bigfa (Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 – QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại Vinpharco, thành lập ngày 18.10.2019, mã số thuế 0108950776. Trụ sở theo kê khai thuế đóng tại OF-14, tầng 2, tòa R4 Royal city, số 72 Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM: Lan tỏa tinh thần yêu nước qua các trang mạng xã hội

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TPHCM sắp tới cần đổi mới, mở rộng để phù hợp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Trong đó, các trang mạng xã hội có thể phát huy được mặt tốt, lan tỏa tinh thần yêu nước, ghi nhận những tấm gương, hành động tử tế.

Giải mã hiện tượng loạn “thần y” nhà tôi 3 đời… “nói phét”

Nhóm PV |

Bỗng một ngày đẹp trời, phát hiện ông “thần y” đang blouse trắng, “logo trường Y” quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh...” chính là ông hàng xóm ở quê, xuất thân công nhân cơ khí. Bỗng một ngày đẹp trời, phát hiện hình ảnh một bác sĩ ở thủ đô đang được sử dụng quảng cáo bán thuốc lá phố núi. Bỗng một ngày đẹp trời, một người vốn đang khoẻ mạnh lại nhập viện trong tình trạng men gan tăng gấp 20 lần vì uống thuốc giảm cân của “thần y”… Những chuyện thật ngỡ như đùa đang diễn ra mà “thủ phạm” chỉ đích danh những “thần y” nhà tôi 3 đời… “nói phét”.

Cafe chiều thứ 7: Lật mặt "thần y" 3 đời... giả danh giải oan cho lương y

Nhóm PV |

Hậu quả do sử dụng những loại thuốc nam, thuốc đông y trôi nổi là quá rõ ràng. Thế nhưng hiện tượng "thần y" mạng tự xưng nhà tôi ba đời chữa khỏi bệnh không khỏi không lấy tiền vẫn công khai và ngang nhiên tồn tại. Giải mã hiện tượng này như thế nào, hãy cùng Báo Lao Động tìm đáp án trong Cà phê chiều thứ bảy tuần này cùng với PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bí thư TPHCM: Lan tỏa tinh thần yêu nước qua các trang mạng xã hội

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TPHCM sắp tới cần đổi mới, mở rộng để phù hợp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Trong đó, các trang mạng xã hội có thể phát huy được mặt tốt, lan tỏa tinh thần yêu nước, ghi nhận những tấm gương, hành động tử tế.

Giải mã hiện tượng loạn “thần y” nhà tôi 3 đời… “nói phét”

Nhóm PV |

Bỗng một ngày đẹp trời, phát hiện ông “thần y” đang blouse trắng, “logo trường Y” quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh...” chính là ông hàng xóm ở quê, xuất thân công nhân cơ khí. Bỗng một ngày đẹp trời, phát hiện hình ảnh một bác sĩ ở thủ đô đang được sử dụng quảng cáo bán thuốc lá phố núi. Bỗng một ngày đẹp trời, một người vốn đang khoẻ mạnh lại nhập viện trong tình trạng men gan tăng gấp 20 lần vì uống thuốc giảm cân của “thần y”… Những chuyện thật ngỡ như đùa đang diễn ra mà “thủ phạm” chỉ đích danh những “thần y” nhà tôi 3 đời… “nói phét”.

Cafe chiều thứ 7: Lật mặt "thần y" 3 đời... giả danh giải oan cho lương y

Nhóm PV |

Hậu quả do sử dụng những loại thuốc nam, thuốc đông y trôi nổi là quá rõ ràng. Thế nhưng hiện tượng "thần y" mạng tự xưng nhà tôi ba đời chữa khỏi bệnh không khỏi không lấy tiền vẫn công khai và ngang nhiên tồn tại. Giải mã hiện tượng này như thế nào, hãy cùng Báo Lao Động tìm đáp án trong Cà phê chiều thứ bảy tuần này cùng với PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam.