“Nuôi” những cột mốc sống
Mang trên người bộ quân phục biên phòng, thiếu úy Hồ Văn Thủ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đến điểm Trường La Lay (thuộc Trường Tiểu học và THCS A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) từ sớm để chuẩn bị cho “Tiết học biên giới” với học sinh khối lớp 4.
Trên tấm bảng, thiếu úy Thủ dán 2 tấm bản đồ đường biên giới Quốc gia Việt Nam - Lào do đơn vị anh Thủ phụ trách, phía dưới bảng thì đặt tấm ảnh cột mốc 635 được đóng khung.
Mở đầu tiết học, người lính biên phòng giới thiệu cho các em học sinh về cột mốc chủ quyền, về đường biên giới do đồn biên phòng quản lý.
Giới thiệu về đường biên, thiếu úy Thủ chỉ lên bản đồ ở bảng, giới thiệu về cột mốc thì anh cầm tấm ảnh và đi đến các dãy bàn để các em nhìn rõ hơn. Và tiết học sau đó, thì các em học sinh được giáo viên, cán bộ biên phòng đưa đến cột mốc ở cạnh cửa khẩu để nhìn trực quan, ôn lại kiến thức đã được học ở “Tiết học biên giới”.
Sau khi các em hình dung được thế nào là đường biên giới, thế nào là cột mốc, thì thiếu úy Thủ mới nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc.
“Để thực hiện một tiết dạy không đơn giản, chúng tôi phải soạn giáo án như giáo viên. Kiến thức về biên giới Quốc gia thì rất rộng lớn, muốn các cháu nắm được thì phải có hình ảnh trực quan” - thiếu úy Thủ, cho hay.
Qua các buổi lên lớp, các thầy giáo “quân hàm xanh” đã cung cấp, hướng dẫn cho học sinh nắm rõ, nhận thức đúng về biên giới lãnh thổ, dạy cho các em cách bảo vệ đường biên, cột mốc bằng cách “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.
Em Hồ Thị Vân (học sinh lớp 4 ở điểm trường La Lay) kể rằng, bản làng nơi em sinh sống nằm tại xã A Ngo, không xa cột mốc 635. Tuy nhiên, khi tham gia “Tiết học biên giới”, Vân mới hay biết cột mốc là gì.
“Em đã đến cột mốc, được đặt tay lên đó. Các chú bộ đội dạy rằng, cột mốc là tài sản chung, khi lớn lên, chúng em phải biết giữ gìn, bảo vệ cột mốc. Còn bây giờ, không được làm những điều sai trái như vẽ bậy lên cột mốc” - Hồ Thị Vân chia sẻ.
Nhân rộng mô hình hay
Bắt đầu từ tháng 12.2016 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phối hợp với các trường học trên địa bàn biên giới tổ chức hàng trăm “Tiết học biên giới” cho hàng nghìn em học sinh tại khu vực biên giới xã A Ngo, A Bung, Tà Rụt (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Tiết học được tổ chức vào khung giờ học, kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan, tìm hiểu về đường biên, cột mốc, hoạt động bảo vệ biên giới cho học sinh và thầy cô giáo. Từ hoạt động ý nghĩa, thiết thực này, mỗi học sinh lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, bạn bè, người thân về Luật Biên giới Quốc gia và phòng chống các loại tội phạm.
Từ hiệu quả của “Tiết học biên giới”, hiện trên gần 20 điểm chốt ở các đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả tiết học trên.
Đại úy Lê Xuân Trường - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia La Lay cho hay, “Tiết học biên giới” đã được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Vừ A Dính.
“Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp dân tộc và miền núi. “Tiết học biên giới” cũng đã được nhân rộng trong toàn lực lượng” - đại úy Trường, cho hay.
Được biết, bên cạnh “Tiết học biên giới”, trong nhiều năm qua, để kịp thời động viên, tạo điều kiện cho các gia đình có con em là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn để đến trường, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã tổ chức triển khai thêm nhiều mô hình, đặc biệt là mô hình “Ổ bánh mì nơi biên giới” nhằm hỗ trợ bánh mì, sữa cho học sinh nghèo tại các điểm trường trên địa bàn.