Ước mơ dang dở của chiến sĩ công an 19 tuổi hy sinh cứu người trong vụ cháy

Nhóm Pv |

Cứu người an toàn ra khỏi đám cháy nhưng Nguyễn Đình Phúc đã ra đi ở tuổi 19, cái tuổi còn quá trẻ và có nhiều mơ ước, hoài bão đang dang dở.

Sáng 2.8, căn nhà nhỏ trên phố Nghĩa Tân (Hà Nội) bao trùm tang thương. Người ra, người vào nhưng ai cũng thất thần vì sự ra đi quá đột ngột của người lính trẻ. Giữa đám đông, một người phụ nữ trẻ ngồi bần thần. Có lẽ giờ đây những thứ xung quanh chị đã không còn quan trọng nữa. Và đó là mẹ của binh nhất Nguyễn Đình Phúc - 1 trong 3 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy ở đường Quan Hoa vào chiều 1.8.

Bố Phúc mất sớm, gia đình chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau nhưng bây giờ, Phúc đã ra đi để lại nỗi đau xót không thể nói thành lời. Chỉ mới cách đây 2 hôm, Phúc ghé về nhà mua đồ ăn sáng mà hôm nay hai mẹ con đã không bao giờ có thể gặp lại nhau. "Hôm qua khi đi làm nhiệm vụ tại một đám cháy ở đường Nguyễn Khánh Toàn, lúc ngồi nghỉ, Phúc có gửi ảnh về cho tôi. Sau đó, con lại sang Quan Hoa làm nhiệm vụ tiếp. Tôi không bao giờ nghĩ, đó là tin nhắn cuối cùng của con" - mẹ của Nguyễn Đình Phúc không kìm được những giọt nước mắt đau đớn khi nhớ về con trai.

 
Mẹ Nguyễn Đình Phúc không kìm được nước mắt khi nhắc về con trai hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy.

Biết tin Phúc ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ, bạn bè, hàng xóm cũng không giấu nổi đau buồn. Bởi Phúc khi còn ở nhà là một cậu bé ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với người lớn và là một người bạn giỏi giang với nhiều hoài bão trong mắt bạn bè.

Có mặt từ rất sớm, Nguyễn Thái Dương vẫn chưa thể tin người bạn thân của mình đã ra đi mãi mãi. Cùng học với nhau suốt những năm tháng cấp 3, với Dương, Phúc là một người bạn hoà đồng, dễ mến, không bao giờ từ chối khi có người cần giúp đỡ.

Dương tiếc cho Phúc, tiếc cho những ước mơ còn dang dở của người bạn thân: "Phúc học rất giỏi, bạn rất có năng khiếu về ngoại ngữ nên thông thạo cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Do một chút thiếu may mắn vì điểm chuẩn năm ngoái quá cao nên Phúc không thể theo đuổi ngành học mình mơ ước. Phúc vẫn thường nói với em, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, Phúc vẫn muốn tiếp tục con đường học hành. Phúc cũng muốn đi nước ngoài du học nhưng bây giờ chưa kịp hoàn thành ước mơ, Phúc đã không thể trở về" - Dương nghẹn ngào.

Dương kể, dù không thể theo đuổi việc học tập nhưng Phúc cũng rất tự hào khi trở thành một người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy khi có thể giúp đỡ được mọi người: "Phúc vẫn hay kể về mỗi lần làm đi cứu hoả, tuy mệt nhưng bạn vui vì có thể cứu được mọi người ra khỏi đám cháy an toàn. Mỗi lần có đám cháy ở đâu, Phúc vẫn thường nhắn tin hỏi bạn bè ở gần đó xem có làm sao không. Hôm qua, Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi nhưng bạn lại ra đi mãi mãi".

Xung quanh nhà, hàng xóm cũng không nén được sự thương cảm dành cho mẹ Phúc khi sau này đây, chỉ còn một mình trong căn nhà nhỏ. "Cháu Phúc rất ngoan, hiền lành và được nhiều người yêu quý. Không ai nghĩ cháu bị tai nạn khi đang đi làm nhiệm vụ thương tâm như thế này.

Gia đình Phúc chỉ có một mẹ, một con nên giờ cháu ra đi, mẹ chỉ còn một mình, đau xót lắm. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên mẹ Phúc sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn này" - bà Vũ Thị Ly (hàng xóm nhà Nguyễn Đình Phúc) nói.

"Sinh nghề tử nghiệp", sự ra đi của Nguyễn Đình Phúc và 2 người đồng đội là nỗi đau quá lớn với những người ở lại. Nhưng có lẽ, với họ, đó là sự hy sinh chính đáng, không tiếc thân mình để đánh đổi lại sự sống cho những người xung quanh. 

Bạn thân chia sẻ về những ước mơ dang dở của Nguyễn Đình Phúc.
Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Thăng cấp bậc hàm với 3 cảnh sát hy sinh khi dập cháy ở quán karaoke

Quang Việt |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cảnh sát Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Lời hứa với người thân của Trung uý hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhóm PV |

Người đã hy sinh, những lời hứa còn ở lại, những việc làm còn đang dang dở, những ước mơ về tương lai của Trung uý PCCC 24 tuổi vẫn còn đó...

Trung úy cảnh sát hy sinh ở vụ cháy quán karaoke: Mạnh mẽ, giàu tình cảm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi 8 người dân trong tòa nhà 6 tầng được Trung úy Đỗ Đức Việt và 2 cán bộ chiến sĩ khác đưa ra ngoài an toàn, thì bất ngờ toàn bộ trần nhà trên tầng 4 bị đổ sập. Lửa dữ trùm lên người 3 cán bộ chiến sĩ khiến các anh hy sinh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thăng cấp bậc hàm với 3 cảnh sát hy sinh khi dập cháy ở quán karaoke

Quang Việt |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cảnh sát Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Lời hứa với người thân của Trung uý hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhóm PV |

Người đã hy sinh, những lời hứa còn ở lại, những việc làm còn đang dang dở, những ước mơ về tương lai của Trung uý PCCC 24 tuổi vẫn còn đó...

Trung úy cảnh sát hy sinh ở vụ cháy quán karaoke: Mạnh mẽ, giàu tình cảm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khi 8 người dân trong tòa nhà 6 tầng được Trung úy Đỗ Đức Việt và 2 cán bộ chiến sĩ khác đưa ra ngoài an toàn, thì bất ngờ toàn bộ trần nhà trên tầng 4 bị đổ sập. Lửa dữ trùm lên người 3 cán bộ chiến sĩ khiến các anh hy sinh.