Những ngày này, cả khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của cháu Vũ Đức Duy (15 tuổi, tổ 16, phường Pom Hán, TP.Lào Cai – nạn nhân tử vong do lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn).
Theo đó, khoảng 6h15, ngày 12.8, Vũ Đức Duy đi xe đạp điện qua ngầm tràn tại suối Ngòi Đường, thôn Dạ 2, xã Cam Đường và bị lũ cuốn trôi, mất tích.
Bà Phạm Thị Thúy (tổ 16, phường Pom Hán) cho biết: "Sáng hôm đó (ngày 12.8) khi nghe tin, cả khu bị choáng váng vì thương thằng bé. Mọi người đều cùng nhau dầm mưa, dãi nắng sớm hôm để cùng tìm cháu khắp con suối".
Bà Thúy tâm sự, nhà Duy vốn khó khăn, bà ngoại đã già yếu, mẹ thì đầu óc không được ổn định, cuộc sống gia đình đều trông chờ vào đồng tiền công ít ỏi đi chợ của người mẹ.
Rồi bà cho hay, trước đây mẹ của Duy là bà V.T.T bị bán sang Trung Quốc rồi lấy chồng, sinh ra Duy, đến năm 3 tuổi, 2 mẹ con mới tìm được đường về nước.
Mấy hôm trước xuống chơi, thằng Duy còn kể là chuẩn bị đi học nghề ở trường Cao Đẳng Lào Cai để sớm được phụ giúp mẹ, nuôi bà, bà Thúy tâm sự.
Đến sớm 14.8, khi nghe được thông tin tìm thấy 1 thi thể bị nước cuốn trôi, cả khu phố gần như nhà nào cũng có người đi ra tận khu vực bến phà ông Vạn, ở phường Xuân Tăng để xác nhận xem có đúng Duy không.
Đến khoảng 12h30, ngày 14.8, khi thông tin chính thức xác định thi thể tìm thấy là của Duy, bà con trong khu phố đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bàn ghế, phông bạt cho gia đình lo hậu sự cho cháu.
Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Pom Hán cho biết: "Vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, khu phố, phường cùng một số tổ chức từ thiện đã đứng ra tổ chức tang lễ cho cháu Vũ Đức Duy".