Tuyên Quang: Hy vọng mới từ những cây cầu trên đường nông thôn

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong hơn 1 năm qua, nhiều cây cầu trên đường giao thông nông thôn của tỉnh Tuyên Quang đã được hoàn thành giúp người dân đi lại an toàn khi mưa lũ. Quan trọng hơn, những cây cầu đã mang theo hy vọng về diện mạo mới cho các bản làng vùng sâu, vùng xa.

Thôn Lẹm, xã Khánh Nhật (Sơn Dương, Tuyên Quang) như mang trong mình một diện mạo mới. Sự phấn khởi thể hiện ra mặt trên từng người già đến trẻ nhỏ. Với họ niềm vui không phải từ điều gì to tát mà chính ở cây cầu Bảy Hào mới hoàn thành.

Nhiều năm qua hàng trăm hộ dân thôn Lẹm thường xuyên phải chịu cảnh chia cắt khi mưa lớn bởi nước suối dâng cao chảy xiết. Người dân mong mỏi có một cây cầu qua suối để đi lại an toàn hơn trong mùa mưa bão.

Mong ước đã thành hiện thực, mấy tháng qua, cầu Bảy Hào bắc qua suối dần hình thành trong sự ngóng chờ của người dân. Một cây cầu dài 16m bằng bê tông vững chắc sắp được đưa vào sử dụng trong sự vui mừng của cả trăm con người.
Cầu Bảy Hào bằng bê tông cốt thép đã giúp người dân thôn Lẹm đi lại an toàn trong mùa mưa lũ.
Cầu Bảy Hào bằng bê tông cốt thép đã giúp người dân thôn Lẹm đi lại an toàn trong mùa mưa lũ.

Ông Dương Minh Hà, thôn Lẹm phấn khởi: “Cả đời chúng tôi mong chờ rồi, giờ có cầu đi lại thuận tiện ai cũng mừng nhất là các cháu đi học không phải lo khi mưa lũ. Nhà tôi hiến hơn 200m2 đất và tự chặt bỏ 150 cây keo để lấy đất làm cầu, vì lợi ích chung mà".

Theo ông Trần Đình Hạnh - Chủ tịch UBND xã Kháng Nhật, cầu Bảy Hào được xây dựng theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn của tỉnh Tuyên Quang. Cây cầu nhỏ nhưng kiên cố bắc qua suối đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Ông Hạnh thông tin thêm: "Cây cầu được xây dựng đã đáp ứng mong mỏi của người dân nhiều năm qua, vì thế việc giải phóng mặt bằng được đồng thuận rất cao. Ngoài phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cây cầu còn giúp vận việc vận chuyển nông, lâm sản thuận tiện hơn".

Cách thôn Lẹm cả trăm kilomet, người dân thôn Làng Đài (xã Kiên Đài, Chiêm Hoá) cũng vui mừng không kém khi cây cầu Làng Đài bê tông kiến cố thay thế cho cây cầu bằng tre, gỗ tạm bợ qua suối sắp hoàn thiện. 

Nhưng có lẽ vui nhất phải là 15 hộ dân sống bên kia suối, bởi sau khi có cầu bà con sẽ không còn chị chia cắt mỗi khi lũ lớn kéo về. Trẻ con được an toàn đến trường ngay cả mỗi khi dòng suối chảy xiết, hung dữ.

Ông Hoàng Đức Tôn - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Làng Đài cho biết, nguồn kinh phí đền bù cho giải phóng mặt bằng là không có. Để xây được cây cầu này 13 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 3.000m2 đất sản xuất nhưng ai cũng vui vẻ.


Diện mạo các vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang đang đổi thay nhờ hệ thống hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện.
Diện mạo các vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang đang đổi thay nhờ hệ thống hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện.

Hiện 38 cây cầu trên đường giao thông nông thôn với giá trị từ 1-2 tỉ đồng đang được xây dựng tại các xã của 7 huyện, thành phố. Nhiều trong số này đã đưa vào sử dụng, dự kiến trong năm nay cơ bản sẽ hoàn thành toàn bộ 38 cầu.

Ông Trần Văn Sang - Phó Giám đốc GTVT tỉnh Tuyên Quang cho rằng, Đề án đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời giúp việc thông thương hàng hoá, phát triển kinh tế những vùng khó khăn.

Cũng theo ông Sang, cầu trên đường giao thông nông thôn phải đảm bảo yêu cầu về kết nối và có tác động tích cực đến đời sống người dân khu vực được thụ hưởng. Do đó, công tác phối hợp với địa phương khảo sát, thiết kế được làm kỹ lưỡng tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Ngày 20.11.2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu trong 5 năm tới xây dựng được 200 cây cầu, tổng vốn 470 tỉ đồng.

Đề án nhằm tăng cường kết nối hệ thống giao thông nông thôn vùng sâu vùng xa. Từng bước xoá bỏ các điểm cách trở do suối, ngòi giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong mùa mưa lũ và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Những nhịp cầu đem hy vọng về tương lai sáng tươi

Hương Mai |

Hơn chục năm qua, người dân vùng sâu xã Trường Long phải chịu cảnh đi lại vất vả vì giao thông huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vẫn còn lắm khó khăn. Nay được Quỹ Xã hội từ Thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và Báo Lao Động khởi công xây dựng cầu mới là Trà Ếch, Ba Bích và Đìa Muồng, người dân hai bên bờ vui mừng khôn xiết.

Niềm vui từ những chiếc cầu

Quang Trường |

Người dân và chính quyền địa phương ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đều mong 3 chiếc cầu sớm hoàn thành để việc giao thương, đi lại của bà con và học sinh được thuận lợi hơn.

Chiếc cầu nhỏ, nối niềm vui lớn

TRẦN LƯU |

Dù con rạch dài chưa tới 20m, nhưng mấy chục năm qua, việc đi lại của bà con vô cùng khổ sở vì không có cầu để đi. Chính vì vậy, khi chiếc cầu mới được bắt qua sông, hàng trăm hộ dân đã vô cùng hạnh phúc…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những nhịp cầu đem hy vọng về tương lai sáng tươi

Hương Mai |

Hơn chục năm qua, người dân vùng sâu xã Trường Long phải chịu cảnh đi lại vất vả vì giao thông huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vẫn còn lắm khó khăn. Nay được Quỹ Xã hội từ Thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và Báo Lao Động khởi công xây dựng cầu mới là Trà Ếch, Ba Bích và Đìa Muồng, người dân hai bên bờ vui mừng khôn xiết.

Niềm vui từ những chiếc cầu

Quang Trường |

Người dân và chính quyền địa phương ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đều mong 3 chiếc cầu sớm hoàn thành để việc giao thương, đi lại của bà con và học sinh được thuận lợi hơn.

Chiếc cầu nhỏ, nối niềm vui lớn

TRẦN LƯU |

Dù con rạch dài chưa tới 20m, nhưng mấy chục năm qua, việc đi lại của bà con vô cùng khổ sở vì không có cầu để đi. Chính vì vậy, khi chiếc cầu mới được bắt qua sông, hàng trăm hộ dân đã vô cùng hạnh phúc…