Dồn dập từ đất liền đến biển đảo
Biên giới Tây Nam “nóng” lên với sự kiện nhập cảnh trái phép. Nhất là tuyến biên giới An Giang, Kiên Giang nạn xâm nhập trái phép diễn ra dồn dập hơn. Liên tiếp trong hai ngày 26 - 27.7, lực lượng Biên phòng hai tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ với 7 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Ngày 27.7, trong lúc tuần tra nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (BĐBP An Giang) phát hiện hai đối tượng vi phạm thể lệ xuất, nhập cảnh nên tiến hành xử phạt hành chính, đồng thời bàn giao cho ngành Y tế thực hiện cách ly theo quy định. Trước đó vào ngày 26.7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực gần cột mốc 313, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, lực lượng Biên phòng Trạm 314, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (BĐBP Kiên Giang) đã phát hiện 6 đối tượng đang nhập cư trái phép vào Việt Nam nên tiến hành tạm giữ và bàn giao cho bộ phận y tế thực hiện cách ly 14 ngày.
Đáng lo hơn là lần này nạn xâm nhập biên giới trái phép tinh vi, phức tạp hơn trước. Không chỉ dồn dập trên các tuyến đường mòn, lối mở trên đất liền, các đối tượng nhập cảnh trái phép còn mở rộng đường đi trên biển mà sự kiện BĐBP Kiên Giang liên tiếp phát hiện trong 2 ngày qua là hồi chuông báo động đỏ.
Rạng sáng ngày 29.7, trong lúc làm nhiệm vụ trên biển phụ trách, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xà Lực (BĐBP Kiên Giang) phát hiện một tàu cá đang chạy theo hướng Campuchia về đảo Phú Quốc (Phú Quốc - Kiên Giang) có dấu hiệu nghi vấn nên phát tín hiệu dừng tàu. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện trên tàu có 4 người. Ngoài chủ tàu là Trần Văn Hoàng và người bạn đi biển Lê Văn Thành (cùng là người dân xã Bãi Thơm - Phú Quốc) trên tàu còn có Phạm Văn Trường (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Thị Linh (20 tuổi, quê Thanh Hóa). Trường và Linh khai đã sang Campuchia làm ăn, nghe tin có dịch COVID-19 trở lại đã thuê người quốc tịch Campuchia với giá 3 triệu đồng để đưa xuống ghe của ông Hoàng trốn về Việt Nam nhằm tránh bị cách ly y tế. Đợt xâm nhập trái phép lần này còn có cả người quốc tịch Trung Quốc.
Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 28.7, tại khu vực cột mốc 314 (khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (BĐBP Kiên Giang) đã phát hiện và bắt giữ He Wei 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang bằng đường biển.
Như giọt nước tràn ly
Nạn xâm nhập trái phép trên tuyến biển, như giọt nước làm tràn chiếc ly quá tải của lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát người qua lại trên tuyến biên giới mùa dịch COVID-19. Bởi trước đó, dù cùng các lực lượng nghiệp vụ căng mình trên tuyến biên giới, nhưng lực lượng BĐBP gần như đã “quá tải” trước làn sóng xuất nhập cảnh trái phép trên đất liền.
Đại tá Trần Quốc Khánh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang cho biết, tính từ 18.3.2020 đến nay, lực lượng Biên phòng An Giang đã phát hiện 214 vụ với 392 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đáng chú ý là chỉ trong 3 ngày (từ 22 - 26.6), đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ xuất cảnh trái phép với 17 người Trung Quốc. Qua kiểm tra, một số trường hợp có thân nhiệt trên 37,6 độ C nên tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng ngừa dịch COVID-19.
Điều đáng lo hơn ở đây là lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới không chỉ đối phó với ý đồ của các đối tượng bên ngoài, mà còn phải dàn sức ra ứng phó với nạn tiếp tay bên trong của người dân vùng ven biên. Đại tá Trần Quốc Khánh xác nhận, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tất cả các trường hợp người xuất nhập trái phép qua biên giới đều có sự tiếp tay của người dân địa phương. Tuy nhiên, đáng lo hơn là sự góp sức của lực lượng lao động từ các khu công nghiệp hồi hương do các đơn vị, nhà máy giảm hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Mà đỉnh điểm là cuộc tấn công của hàng chục thanh niên vào lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt số 1 phòng chống dịch COVID-19 thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ vào ngày 2.6 làm 2 chiến sĩ bị thương phải nhập viện. Theo thượng tá Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Kiên Giang - trong số này có nhiều thanh niên bị mất việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về rồi bị “lôi kéo”...
Vào cuộc quyết liệt
Trước diễn biến phức tạp của nạn xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát đường biên trên biên giới Tây Nam đã quyết liệt vào cuộc. “Ngay ngày 27.7, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã ban lệnh cấm trại 100% và tất cả các tuyến sau dồn sức cho tuyến trước” - thượng tá Tuấn nhấn mạnh thêm - Bên cạnh việc củng cố các trạm dọc tuyến biên giới, như: Vĩnh Gia - Vĩnh Điều, Vĩnh Điều - Giang Thành, Giang Thành - Phú Mỹ, Phú Mỹ - Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang còn thành lập mới hơn 40 chốt tại các điểm nóng hoạt động theo phương thức 24/24 với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ biên giới”.
Cũng với tinh thần đó, tỉnh An Giang chỉ đạo cho BĐBP An Giang phối hợp với các lực lượng kiện toàn 136 tổ, chốt biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa kết hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. “Các đơn vị này tổ chức ứng trực 24/24 tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xuất nhập cảnh trái phép” - ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết thêm.