Tuổi trẻ cống hiến

Nam Dương |

Thành phố mang tên Bác, có rất nhiều kỹ sư, công nhân lao động trẻ, phát huy tinh thần ngày chiến thắng 30.4.1975 lịch sử, truyền thống của gia đình vào công việc thường ngày của mình để góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

Vượt mọi khó khăn nhờ tấm gương của cha

Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Hoàng, cán bộ Đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), sinh vào tháng 4. Anh kể: “Hồi kháng chiến chống Mỹ, bố tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rồi bị thương, nhờ đồng đội cứu giúp, sau được đưa ra an dưỡng tại miền Bắc. Sau ngày 30.4.1975, bố tôi quay trở lại miền Nam làm việc. Vì thế, những câu chuyện thời chiến tranh bố tôi kể lại giúp tôi hiểu được phần nào sự hi sinh, gian khổ của thế hệ cha anh trong quá trình giành thống nhất, độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc. Những câu chuyện đó “ngấm” vào người, nên sau này khi gặp khó khăn trong học tập hay làm việc, tôi nghĩ những khó khăn mình gặp phải chẳng là gì so với sự hy sinh của cha anh, tôi cố gắng vượt qua tất cả”, anh Hoàng chia sẻ.

Tinh thần đó được chứng minh qua cả quá trình học tập và làm việc của anh Hoàng. Tốt nghiệp Kỹ sư Điện Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, tháng 10.2013, anh Hoàng được nhận vào làm việc tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Vừa làm, vừa học, 4 năm sau, anh lại tiếp theo học chương trình Thạc sĩ chuyên về kỹ thuật điện.

Từ thực tế trong công việc, anh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNHCMC, như “Thiết kế thùng Composite bảo vệ máy cắt hạ thế và điện kế đối với các trạm chuyên dùng có công suất từ 750kVA”; “Tăng cường chốt chặn 2 bên đầu cosse pha nguội siết bằng boulon lục giác và vòng đệm vênh cho hộp phân phối điện hạn chế tình trạng lỏng nguội gây cháy thiết bị nhà khách hàng”… Những cống hiến của anh Hoàng được ghi nhận, năm 2020, anh Hoàng đã được Thành đoàn TPHCM trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi.

Anh Hoàng tâm sự: “Chúng tôi sinh ra, lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Có được ngày hôm nay, bao xương máu của cha anh đã phải đổ xuống, vì vậy chúng tôi hết sức trân trọng những cống hiến của cha anh để thế hệ trẻ có được ngày hôm nay. Chúng tôi cố gắng làm việc, cống hiến hết mình góp phần xây dựng TPHCM, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh”.

Sống xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng

Có ông nội là liệt sĩ, cha là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, nên anh Đỗ Văn Hòa (sinh năm 1982), công nhân cơ điện, Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long, Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn, trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn hiểu rõ những mất mát, hy sinh của cha ông trong quá trình chiến đấu giành độc lập, tự do cho đất nước, dân tộc. Phát huy tinh thần cống hiến, hy sinh đó, anh Hòa miệt mài làm việc, có nhiều đóng góp cho xí nghiệp.

Anh Hòa kể, năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 nhiều diễn biến phức tạp, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả xí nghiệp là bảo đảm an toàn cho đàn heo nhằm cung cấp thực phẩm cho TPHCM, trong khi hằng ngày, xe của khách thường xuyên ra vào để lấy heo đi tiêu thụ. Trước hoàn cảnh đó, anh Hoà và các đồng nghiệp đã có sáng kiến chế tạo cầu để cho xe của xí nghiệp chở heo ra xe của khách đậu tại cổng, chứ không cần phải vào tận chuồng trại như trước đây. Sáng kiến của anh và đồng nghiệp tuy giá trị về kinh tế không nhiều, nhưng góp phần bảo đảm an toàn cho đàn heo, góp phần không để xảy ra thiếu hụt thực phẩm cho người dân TPHCM.

Anh Hoà nói: “Với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30.4 không chỉ là một ngày lễ thống nhất đất nước mà còn là một ngày để tự hào, ngày tri ân đối với công lao của các thế hệ cha ông, các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi nguyện đem hết sức mình cống hiến cho doanh nghiệp và góp phần xây dựng đất nước”.

Cũng có cha từng là bộ đội, chị Võ Thị Nghĩa (sinh năm 1992), kỹ sư chuyên ngành in của Công ty Cổ phần In số 7 (Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM) phát huy tinh thần cống hiến của cha anh vào công việc của mình.

Chị Nghĩa kể, công việc chính ở Phòng Kinh doanh của chị hiện nay là quản trị khách hàng. Hàng ngày chị phải tiếp xúc, chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới. Trong bối cảnh ngành in có sự cạnh tranh rất gay gắt, việc giữ được khách hàng để họ không bỏ đi sang công ty khác là yêu cầu rất quan trọng. Vì thế, chị rất quan tâm, chăm sóc, thậm chí thuyết phục để khách hàng giữ đơn hàng với công ty.

Bộ phận kinh doanh của công ty có 10 người, riêng chị Nghĩa quản lý khoảng 1/7 số lượng đơn hàng. Chị luôn tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu của khách hàng, thuyết phục họ duy trì, ký mới hợp đồng với công ty thì sẽ có lợi như thế nào, thậm chí dù có phải tốn chi phí hơn một chút so với đi in ở nơi khác, nhưng nếu làm ăn với Công ty in số 7 thì sẽ được hưởng nhiều chăm sóc, ưu đãi. Vì thế, lượng khách hàng của công ty luôn ổn định. Chính sự tận tụy đó đã góp phần giúp cho doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ phần In số 7 luôn tăng trưởng những năm qua và đặt ra mục tiêu thu về 377 tỉ đồng trong năm 2021.

Mặc dù rất bận rộn, nhưng chị Nghĩa cũng đang tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh với mong muốn sẽ có kiến thức tốt hơn để làm việc hiệu quả hơn. Chị Nghĩa tâm sự: “Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là phải ra sức gìn giữ, bảo vệ những thành quả cách mạng mà cha anh đã phải hi sinh xương máu để có được. Chúng tôi sẽ phải sống xứng đáng với sự hy sinh, tin yêu và kỳ vọng của thế hệ cha, anh để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phát triển, có vị thế và uy tín trên trường quốc tế”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.