Từ nơi tuyến đầu chống dịch: Tâm sự với con thơ qua những dòng nhật ký

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

nơi tuyến đầu chống dịch, nhiều chiến sỹ hơn 1 năm chưa được về nhà. Có người lính trẻ, vợ đến kỳ sinh nở chỉ biết ngậm ngùi viết ra gấy những lời sẻ chia với đứa con mới chào đời qua những dòng nhật ký…

Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, hàng nghìn chốt chặn được dựng lên suốt chiều dài biên giới. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ biên phòng phải ăn lán, ngủ rừng. Ngày đêm, thay nhau tuần tra, canh gác khắp các đường mòn, lối mở, bất chấp sương rừng gió núi.

Có những người lính hơn 1 năm chưa được về nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ những âm thanh nhộn nhịp của phố phường… bố mẹ, người thân ốm đau thì động viên bằng những cuộc gọi đứt quãng.

Chốt phòng dịnh được dựng lên trong những ngày đầu có dịch. Ảnh Văn Thành Chương
Chốt phòng dịnh được dựng lên trong những ngày đầu có dịch. Ảnh Văn Thành Chương

Có chiến sỹ thì vợ đến kỳ sinh nở nhưng không thể có mặt để sẻ chia, sóng điện thoại gần như không có. Tin nhắn được gửi đi từ tối nhưng có khi sáng hôm sau mới đến được người thân. Và rồi những tháng tiếp theo, người lính ấy chỉ biết "nói chuyện" với con thơ của mình qua những dòng nhật ký.

Trong “cuộc chiến giữa thời bình” ấy đã nổi lên hàng trăm, hàng nghìn tấm gương cán bộ, chiến sỹ vừa bình dị nhưng lại rất xúc động, thiêng liêng. Thiếu úy Lầu A Nam làm nhiệm vụ chốt phòng, chống dịch Mốc 66, thuộc khu vực biên giới Việt – Lào (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là một trong những người lính như vậy.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Mông ở xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Mặc dù đã học xong cao đẳng chuyên ngành kế toán nhưng Lầu A Nam đã tình nguyện lên đường nhập ngũ để được khoác lên mình màu áo lính biên phòng.

Những năm tháng đầu đời quân ngũ, từ một cậu thư sinh Nam đã trở thành một chàng trai rắn rỏi, rạn dày sương gió. Anh luôn mang theo khát vọng trở một thành sỹ quan biên phòng gắn bó với núi rừng, bảo vệ biên giới thiêng liêng.

Khi vừa hết thời gian nghĩa vụ, Nam đã quyết tâm thi đỗ Trường Trung cấp Biên phòng. Ước mơ đó đã sớm trở thành hiện thực và hiện nay Nam đang cùng với các đồng đội ở Đồn Biên phòng Si Pha Phìn ngày đêm ăn núi, ngủ rừng, chốt chặn các nẻo biên cương để phòng chống dịch.

Một ngày đầu tháng 4.2020, sau bữa cơm chiều vội vã Lầu A Nam tranh thủ lấy ba lô làm bàn, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ anh miệt mài nắn nót những dòng cảm xúc dành cho vợ và đứa con đầu lòng đang chờ sinh nở.

Chốt phòng dịch ở khu vực mốc 66 thi thoảng mới có 1 vạch sóng điện thoại nên mỗi lần gọi điện thăm gia đình các anh phải lên một vách đá phía sau đồi "hứng từng vạch sóng", song cũng chỉ gọi câu được câu không. Đó cũng là lý do để Nam gửi gắm tình cảm cho vợ, cho con vào những dòng chữ nghiêng nghiêng đầy cảm xúc.

Trong những ngày đầu năm 2021, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chúng tôi đã gặp lại Thiếu úy Lầu A Nam vẫn tại chốt phòng chống dịch ấy. Con chó nhỏ ngày nào đồng bào vùng biên tặng được đặt tên là “Cô Vít”, giờ đây đã biết theo chân các anh băng rừng vượt suối…

Gương mặt Nam giờ đây cũng đã hiện lên nhiều nét vui tươi, hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của một người cha đã có con gái đầu lòng hơn 1 tuổi. Nhìn lại những nét viết tay "tâm sự" với đứa con còn chưa biết nói, Nam khẽ bảo: "Khi nào hết dịch, mình sẽ về nhà và đón con lên thăm chốt"...

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đẹp giữa đời thường của CSGT Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh 2 CSGT quét dọn đất đá trên đường phố được một người dân đăng tải trên facebook trưa 12.5 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Bám chốt nơi tuyến đầu chống dịch

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Khi những câu chúc mừng năm mới vang lên thì ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hà Tiên vẫn âm thầm bám chốt, bám đường biên. Họ đang căng mình vì nhiệm vụ thiêng liêng trên biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Hà Giang: Cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng, nơi tuyến đầu chống dịch

Gia Huy - Ngọc Hân |

Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn ở trên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ người dân, hỗ trợ cách ly những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh đẹp giữa đời thường của CSGT Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hình ảnh 2 CSGT quét dọn đất đá trên đường phố được một người dân đăng tải trên facebook trưa 12.5 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Bám chốt nơi tuyến đầu chống dịch

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Khi những câu chúc mừng năm mới vang lên thì ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hà Tiên vẫn âm thầm bám chốt, bám đường biên. Họ đang căng mình vì nhiệm vụ thiêng liêng trên biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Hà Giang: Cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng, nơi tuyến đầu chống dịch

Gia Huy - Ngọc Hân |

Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, các chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn ở trên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ người dân, hỗ trợ cách ly những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.