Vào khoảng 20h30 ngày 3.7, trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ tuần lưu trên đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một chiếc ví nam bằng da, màu nâu rơi trên đường.
Kiểm tra chiếc ví, các chiến sĩ CSGT thấy bên trong có 2.100.000 đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Lê Xuân Hùng (SN 1992, ở Tiền Hải, Thái Bình).
Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo về BCH Đội CSGT số 3, đồng thời tìm cách liên hệ với người đánh rơi chiếc ví.
Ngay trong tối cùng ngày, anh Lê Xuân Hùng (chủ nhân chiếc ví - PV) đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 3 để làm thủ tục nhận lại tài sản đánh rơi.
''Hôm nay tôi vào thăm con ốm ở Bệnh viện Bạch Mai, trên đường về đã vô tình làm rơi ví. Thật sự rất may mắn và biết ơn các chiến sĩ Đội CSGT số 3 đã nhặt được và liên hệ trực tiếp với tôi để trả lại toàn bộ tài sản mà tôi đánh rơi.
Tôi rất trân trọng và hy vọng hành động đẹp của các anh sẽ có sức lan tỏa trong nhân dân.'', nội dung bức thư cảm ơn mà anh Lê Xuân Hùng gửi đến BCH Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).