Trưởng thành từ Lao Động

Nguyễn Tri Thức |

Có một điều dễ nhận thấy trong làng báo Việt Nam, đó là không ít lãnh đạo các cơ quan báo chí hiện nay từng nhiều năm làm việc ở Báo Lao Động, không ít nhà báo đoạt nhiều giải thưởng báo chí danh giá từng là phóng viên ở tờ báo có sao. Đó là điều tự hào đáng kể, là ghi nhận sự trưởng thành trong nghề của không ít nhà báo đã trải qua môi trường rèn nghề, hành nghề ở Báo Lao Động.

Phải nói ngay rằng, có nhiều lý do khiến cuộc “di dân” từ Lao Động đến nhiều cơ quan báo chí khác diễn ra khá nhanh, nhất là trong khoảng những năm 2000, chỉ tính những người đang làm việc, trong diện chuyển công tác. Nhưng có một điểm chung nổi bật, không có gì phải bàn cãi đó là chất lượng nguồn nhân lực của Báo Lao Động được bảo đảm, cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn năng lực quản lý.

Chỉ tính riêng thời gian tôi công tác ở Báo Lao Động (từ tháng 7-1996 đến tháng 8-2008), với những người từng cộng tác, những người tôi biết rõ, có người chuyển cơ quan trước, có người “nhảy việc” sau, nhưng điểm qua cũng thấy khá nhiều lãnh đạo ở các cơ quan báo chí khác, như các anh Thang Đức Thắng (nguyên Tổng Biên tập báo điện tử Vnexpress), Phạm Hiếu (Tổng Biên tập báo điện tử Vnexpress), Tô Quang Phán (nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội), Trần Duy Phương (Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn), Lâm Chí Công (Ủy viên Ban biên tập phụ trách nội dung và các văn phòng đại diện - Tạp chí Lao động và Công đoàn), Huỳnh Dũng Nhân (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo TP HCM), Lưu Quang Định (Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt), Phan Huy Hà (Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt), Phạm Tuấn Anh (Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí), Phan Chiến Thắng (Phó TBT Thời báo Kinh tế Sài Gòn)… Đó là một vài lãnh đạo cấp cao ở các cơ quan báo chí khác sau khi rời Lao Động. Có người được bổ nhiệm ngay khi chuyển công tác, có người về sau phấn đấu vươn lên…

Đó cũng chỉ là những lãnh đạo cấp cao, còn những lãnh đạo cấp thấp hơn ở các cơ quan báo chí khác từng công tác ở Lao Động chắc khó đếm hết, ví như: Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Đức Hòa, Lý Thị Toàn Thắng, Nguyễn Quảng Hà, Trần Mỹ Hằng, Vũ Kiều Minh, Cao Văn Hùng, Nguyễn Thị Nhật Lệ… Và đó chỉ là những người tôi biết trong hơn 12 năm công tác tại báo. Tất nhiên, các lứa sau trưởng thành từ Lao Động cũng không ít, cũng đảm trách những cương vị lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí trong cả nước.

Nhưng không chỉ có lãnh đạo, nhiều phóng viên trưởng thành từ Lao Động cũng ghi dấu trong làng báo khi “gặt hái” nhiều giải báo chí các cấp, ở nhiều cơ quan báo chí khác nhau, hoặc là những cây bút chủ lực tại không ít tòa soạn, nhất là báo in và báo mạng điện tử, nổi bật nhất là Đỗ Doãn Hoàng…

Và điều “lạ”, những cuộc “di dân” không chỉ đến môi trường báo chí, mà cả “lấn sân” sang lĩnh vực truyền thông tại các bộ, ngành, đơn vị kinh tế... Mà đều là những người phụ trách, lãnh đạo, có vị trí, vai trò to lớn cả. Như các anh, chị đồng nghiệp: Vũ Mạnh Cường, Tống Văn Thanh, Ngô Chí Tùng, Trịnh Xuân Quang, Phạm Anh Xuân, Tô Phương Thủy…

Cá nhân tôi, cho đến bây giờ, chắc chắn cả cuộc đời làm báo, không thể quên được những bài học ở Lao Động, đặc biệt là khi tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận về tờ báo có sao. Là những bài học về chuyên môn nghiệp vụ một cách toàn diện, trọng tâm trọng điểm, căn bản đến cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ cả trong những lỗi soạn thảo văn bản, ngữ pháp đến phát hiện đề tài, khai thác thông tin, hoàn thiện tác phẩm báo chí… Những bài học ấy được tích tụ, bồi lắng, lớn dần trong mỗi thành viên Lao Động, để rồi khi chia tay tờ báo có sao, mỗi người đều có thể phát huy được phẩm chất, khả năng của mình, tự tin làm việc, cống hiến, thể hiện ở môi trường báo chí mới.

Nguyễn Tri Thức
TIN LIÊN QUAN

Học nhiều điều bổ ích cho công việc từ Báo Lao Động

Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐTBXH tại phía Nam |

Cách đây 1/4 thế kỷ, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, lứa chúng tôi đã “thần tượng” nhiều bài viết, nhiều nhà báo nổi tiếng của Báo Lao Động - khi đó mới chỉ có phiên bản báo giấy. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kể từ khi Báo Lao Động điện tử ra đời, Báo Lao Động đã trở thành “khẩu vị” quen thuộc và một kênh thông tin quan trọng hằng ngày đối với tôi suốt nhiều năm qua.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.

Báo Lao Động trong lòng bạn đọc: "Một chất riêng... dũng cảm nhưng gần gũi"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã khẳng định được vị thế vững chắc trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và trở thành niềm tin yêu của bạn đọc. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2022), bạn đọc ở nhiều lứa tuổi đã bày tỏ, gửi gắm những ấn tượng và lời chúc tốt đẹp tới toàn đội ngũ nhà báo, phóng viên Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học nhiều điều bổ ích cho công việc từ Báo Lao Động

Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐTBXH tại phía Nam |

Cách đây 1/4 thế kỷ, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, lứa chúng tôi đã “thần tượng” nhiều bài viết, nhiều nhà báo nổi tiếng của Báo Lao Động - khi đó mới chỉ có phiên bản báo giấy. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kể từ khi Báo Lao Động điện tử ra đời, Báo Lao Động đã trở thành “khẩu vị” quen thuộc và một kênh thông tin quan trọng hằng ngày đối với tôi suốt nhiều năm qua.

Người trẻ coi Báo Lao động là món ăn tinh thần không thể thiếu

Minh Quang - Tường Vân |

Trải qua 93 năm không ngừng đổi mới, phát triển, đến nay, Báo Lao Động đã trở thành món ăn tinh thần, người bạn đồng hành của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước, đặc biệt là với nhiều người trẻ.

Báo Lao Động trong lòng bạn đọc: "Một chất riêng... dũng cảm nhưng gần gũi"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã khẳng định được vị thế vững chắc trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và trở thành niềm tin yêu của bạn đọc. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2022), bạn đọc ở nhiều lứa tuổi đã bày tỏ, gửi gắm những ấn tượng và lời chúc tốt đẹp tới toàn đội ngũ nhà báo, phóng viên Báo Lao Động.