Trở về nhà sau gần 30 lưu lạc nơi xứ người

Quách Du |

Trở về nhà sau gần 30 năm bị lừa bán và lưu lạc nơi xứ người, bà Lê Thị Thịnh (trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nghẹn ngào trong vòng tay người thân, đặc biệt là người con gái khi bà đi mới được hơn 1 tuổi, nay đã khôn lớn và lập gia đình.

Bị lừa và trốn chạy

Sau 27 năm lưu lạc ở xứ người, bà Lê Thị Thịnh (SN 1960, trú tại thôn Phú Nham, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) mới được trở quê hương trong vòng tay của người thân, làng xóm.

 
Bà Lê Thị Thịnh trở về quê nhà sau gần 30 năm lưu lạc xứ người. Ảnh: Quách Du

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Thịnh nhớ lại, tháng 3.1992, bà bị một người phụ nữ tên Nga (quê huyện Nga Sơn) dụ dỗ lên Lạng Sơn để làm việc với mức lương cao.

“Tin người, tôi và người phụ nữ tên Nga lên Lạng Sơn. Tuy nhiên, khi đến nơi, Nga đưa tôi đến một địa điểm khác. Từ đây, tôi được đưa đến một nơi hẻo lánh của Trung Quốc”, bà Thịnh nói.

Bà Thịnh kể, khi đến xứ người được 5 ngày, bà bị bán cho người đàn ông tên Phân (30 tuổi, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để lấy làm vợ. Sau hơn 1 năm sống với người này, bà mang bầu và sinh đôi được 2 người con (1 trai, 1 gái).

Cũng trong thời gian đầu sang Trung Quốc, bà Thịnh mới hay, chị gái của mình là bà Lê Thị Đua (SN 1953), cũng bị lừa bán sang đó. Hai chị em dù sống cách nhau không xa, tuy nhiên, lại ít được gặp nhau vì bị quản lý rất chặt. Chỉ các ngày lễ tết, chị em mới có cơ hội gặp nhau.

Theo bà Thịnh, trước khi bị lừa bán, bà và chị gái đều đã có gia đình ở quê nhà. Bà có một người con trai với người chồng đầu rồi ly dị, khi đi thêm bước nữa thì được cô con gái 13 tháng tuổi và sau đó bị lừa bán. Còn bà Đua, đã có 3 người con và cũng ly dị chồng.

Sang xứ người, 2 chị em bị bán cho những người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Công việc hàng ngày là làm ruộng và chăm sóc con cái. Sau khoảng 4 năm, 2 chị em gặp nhau rồi bàn cách trốn về Việt Nam.

“Năm 1996, vào dịp tết Đoan Ngọ, tôi gọi chị gái sang chơi rồi rủ chị bỏ trốn về Việt Nam. Sau đó, chúng tôi nhờ một người tên Thu tìm đường đưa về. Thật không may, người này lại tiếp tục bán 2 chị em 1 lần nữa. Khi phát hiện ra thì cả 2 đã được đưa đến một vùng quê khác của tỉnh Quảng Tây” – bà Thịnh nói.

Theo bà Thịnh, sau lần thứ 2 bị bán, cả 2 chị em lại bị tách ra và mất liên lạc từ đó. Mới đây, khi về đến Việt Nam, bà mới hay chị gái đã trốn được về nhà cách đây 16 năm. Còn bà, được bán cho một người đàn ông tên Thân. Ở với người này chừng 3 tháng, bà tìm cách bỏ trốn về với các con và người "chồng cũ” tên Phân.

Ngày trở về trong nước mắt

Sống với người “chồng cũ” thêm hơn 20 năm, đến tháng 6.2019, bà Thịnh may mắn được một người phụ nữ Việt Nam tên Phương, đưa về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

 
Bà Thịnh hiện đang sống trong ngôi nhà của người con trai đầu tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Ảnh: Quách Du

Sau gần 30 năm lưu lạc, bà Thịnh bất ngờ trở về quê hương trong sự ngỡ ngàng, vui mừng của người thân, làng xóm. Đặc biệt hơn, bà gặp lại người con gái nhỏ (13 tháng tuổi) năm xưa đã may mắn không bị bán sang Trung Quốc, được bà ngoại đưa về chăm sóc và nay đã khôn lớn, lập gia đình.

“Về đến nhà, con gái biết tin, tức tốc từ nhà chồng ở tỉnh Ninh Bình bắt xe về. Hai mẹ con gặp nhau sau chừng ấy năm, chỉ biết ôm lấy nhau khóc nức nở” – bà Thịnh nói.

Chia sẻ về việc có trở lại Trung Quốc không, bà Thịnh cho biết, sẽ trở lại khi các con của bà bên ấy lập gia đình. Còn hiện tại, bà vẫn sống với người con trai đầu tại quê nhà Thanh Hóa.

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), ông Quý cho biết, hai chị em bà Thịnh và bà Đua là người địa phương, hơn 20 năm trước, 2 bà đi khỏi địa phương và không rõ tung tích, sau này, khi các bà trở về, xã mới nắm được là cả 2 người bị lừa sang Trung Quốc.

“Bà Đua về địa phương cách đây hơn chục năm trước. Do tâm lý bà không ổn định nên đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội của nhà nước. Riêng bà Thịnh, mới trở về, nên trước mắt, xã sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ bà và hoàn thiện các thủ tục, nhập hộ khẩu, để bà sớm ổn định cuộc sống” - ông Quý nói.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Ngày trùng phùng đẫm nước mắt của người phụ nữ 22 năm lưu lạc

NHẬT HỒ |

Như một giấc mơ! -  Cả trăm người xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đến gia đình chị Nguyễn Kim Hon chia vui đã nói như vậy trong ngày chị trở về căn nhà xưa hôm 4.7 sau 22 năm xa cách.

Cuộc điện thoại đầy nước mắt của người phụ nữ sau gần 30 năm lưu lạc

Quách Du |

Sau khi nhờ PV Lao Động, cộng đồng mạng tìm kiếm người thân, chị Lê Thị Vân (người lưu lạc nơi xứ người gần 30 năm) đã kết nối được với mẹ của mình qua điện thoại. Cuộc điện thoại ngập tràn nước mắt.

Người phụ nữ 30 năm lưu lạc và lời khẩn cầu từ bên kia biên giới

Quách Du |

Chị Vân 16 tuổi lưu lạc nơi xứ người. Gần 30 năm sau, những ký ức về quê hương, về người mẹ vẫn luôn thôi thúc chị tìm về nơi chôn nhau, cắt rốn. Khó thay, từ nước bạn, chị chỉ nhớ mang máng về một miền quê nghèo với địa chỉ thôn xã không rõ ràng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngày trùng phùng đẫm nước mắt của người phụ nữ 22 năm lưu lạc

NHẬT HỒ |

Như một giấc mơ! -  Cả trăm người xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đến gia đình chị Nguyễn Kim Hon chia vui đã nói như vậy trong ngày chị trở về căn nhà xưa hôm 4.7 sau 22 năm xa cách.

Cuộc điện thoại đầy nước mắt của người phụ nữ sau gần 30 năm lưu lạc

Quách Du |

Sau khi nhờ PV Lao Động, cộng đồng mạng tìm kiếm người thân, chị Lê Thị Vân (người lưu lạc nơi xứ người gần 30 năm) đã kết nối được với mẹ của mình qua điện thoại. Cuộc điện thoại ngập tràn nước mắt.

Người phụ nữ 30 năm lưu lạc và lời khẩn cầu từ bên kia biên giới

Quách Du |

Chị Vân 16 tuổi lưu lạc nơi xứ người. Gần 30 năm sau, những ký ức về quê hương, về người mẹ vẫn luôn thôi thúc chị tìm về nơi chôn nhau, cắt rốn. Khó thay, từ nước bạn, chị chỉ nhớ mang máng về một miền quê nghèo với địa chỉ thôn xã không rõ ràng.