Trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi cạnh thùng rác

PHÚC ĐẠT |

Người dân phát hiện một trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn được để trong bao nilon và bỏ cạnh thùng rác bên đường.

Tối 24.7, bà Trần Thị Ngọc - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP. Huế) thông tin, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, giao một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cho Làng Trẻ em SOS Huế ở đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân) để chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời.

Trước đó, chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Minh Ph. và chị Lê Thị Kim M. (cùng ngụ tại TP. Huế) phát hiện một trẻ sơ sinh trong tình trạng không mặc áo quần trong một túi nilon để cạnh thùng rác ở đường Võ Văn Kiệt (phường Thủy Xuân).

Chị Ph. cho biết, cháu bé nặng tầm 3,3 kg, chỉ có chiếc áo màu vàng bỏ chung trong bao nilon. Hai chị phát hiện đã tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó cùng Công an phường Thủy Xuân đưa cháu qua Làng Trẻ em SOS ở cạnh đó.

Hiện, cháu bé đang được thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Huế và đã cắt dây rốn, làm các xét nghiệm, tiêm uốn ván vì có nhiễm trùng rốn.

Tin từ làng Trẻ em SOS Huế, sức khỏe cháu bé hiện nay bình thường, kết quả test nhanh COVID-19 âm tính. Họ đã cử nhân viên đến phối hợp cùng lực lượng y tế Bệnh viện Trung ương Huế để cùng chăm sóc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm vài dòng chữ viết vội

TRUNG DU |

Chiều ngày 25.6, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - xác nhận thông tin về việc có một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn vào buổi sáng cùng ngày.

Tình hình sức khỏe bé sơ sinh 27 ngày tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều qua (5.2), Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc Khoa Nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương, tại đây đang có 11 bệnh nhân nhi mắc COVID-19 điều trị, trong đó nhỏ nhất là bé gái 27 ngày tuổi.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy “vì hoàn cảnh không nuôi được con

HƯNG THƠ |

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bao nilon cùng tả, áo, sữa… kèm mảnh giấy “mẹ vì hoàn cảnh không nuôi được con, mẹ xin lỗi”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thái Bình: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm vài dòng chữ viết vội

TRUNG DU |

Chiều ngày 25.6, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - xác nhận thông tin về việc có một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn vào buổi sáng cùng ngày.

Tình hình sức khỏe bé sơ sinh 27 ngày tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều qua (5.2), Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc Khoa Nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương, tại đây đang có 11 bệnh nhân nhi mắc COVID-19 điều trị, trong đó nhỏ nhất là bé gái 27 ngày tuổi.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy “vì hoàn cảnh không nuôi được con

HƯNG THƠ |

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bao nilon cùng tả, áo, sữa… kèm mảnh giấy “mẹ vì hoàn cảnh không nuôi được con, mẹ xin lỗi”.