Trắng trợn "cho con" công khai trên facebook, giá 20 - 30 triệu đồng/trẻ

Dung Hà |

Nắm bắt nhu cầu muốn có con của các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhiều nhóm trên facebook đã được thành lập mang danh nghĩa “gieo duyên” cho các bố mẹ hiếm muộn, thế nhưng thực chất đây chỉ là những “cái chợ” mua bán trẻ em.

Không hoạt động công khai, hầu hết đều là nhóm kín. Phóng viên đã lần theo một nhóm kín có tên “Hội cho và nhận con nuôi (cấm mua bán)” để tìm hiểu. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm này hoạt động với gần 3.000 thành viên.

Tại đây, phóng viên ghi nhận nhiều tài khoản facebook không rõ là thật hay ảo đăng các bài viết có nội dung “vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn cho con” hay “vì hiếm muộn nên muốn nhận con nuôi”.

“Em đang mang thai 28 tuần. Bế tắc cuộc sống quá. Phá bỏ thì tội con. Sinh ra thì nuôi không được. Em cần tìm gia đình thực sự muốn có con nhận nuôi. Em không cần gì cả, chỉ cần tìm người thật tâm”, TK facebook N.N.H đăng. Ngoài ra, những người này cũng không ngại để lại số điện thoại cho ai có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp.

 
 
 
 

Ngay bên dưới là hàng trăm comment, có những người tha thiết muốn nhận nuôi đứa trẻ, có người tha thiết muốn cho con. Bên cạnh đó là những comment hỏi về giới tính, thời gian sinh và những yêu cầu của người cho đối với người nhận.

Trong vai người muốn nhận nuôi một cháu bé, PV đã tiếp cận với các tài khoản facebook muốn xin con, những người này cho biết, tỉ lệ nhận được bé là rất ít. Các bà mẹ ở đây cứ nói là không cần gì hết nhưng thật ra là nếu có gặp gỡ thì họ đòi hỏi đủ thứ. Từ tiền trước sinh, tiền đi sinh, hay thỉnh thoảng họ lại gọi điện kêu khổ để xin tiền người đã nhận nuôi bé.

Chị N.T.P cung cấp thông tin: “Nói tóm lại là người ta bán con. Ít nhất là 15 triệu đồng. Bình thường là 20 triệu - 30 triệu đồng”.

Chị N.T.N, một thành viên trong nhóm, cũng cho biết: “Mẹ mang bầu sẽ thỏa thuận giá cả với người nhận. Có mẹ đòi 20 triệu đồng cộng thêm nuôi cho mấy tháng sau sinh. Có người thì đòi 30 triệu đồng. Có người lâu lâu nhắn tin xin tiền mặc dù không cho bé. Còn không nhận tiền thì tôi chưa thấy bao giờ”.

Chị chia sẻ thêm, do gia đình hiếm muộn, có đăng tìm con trên nhóm nhiều lần nên cứ thỉnh thoảng lại có người nhắn tin “chào giá”. “Bữa có người nhắn tin chào giá là 20 triệu đồng cả chi phí sinh. Khi nào nhận bé và thủ tục xong, tôi mới phải đưa tiền”, chị N cho biết.

Ngoài ra, người này cũng rất cẩn thận dặn dò về thủ tục nhận con sao cho đơn giản: “Muốn nhận con thì vào viện đợi mẹ bầu sinh, sau đó mẹ bé đến ký tên và bé sẽ là con của mình. Trên giấy khai sinh sẽ không ghi là con nuôi hay con ruột. Đúng quy trình là phải làm thủ tục nhận con nuôi ở phường nhưng ở đây thì mình không cần”.

Chúng tôi cũng đã gọi điện đến số điện thoại của những người muốn cho con nhưng đều nhận được câu trả lời là “nhầm máy”. 

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố "ác mẫu" cùng đồng phạm mang con 2 tuổi bán sang Trung Quốc

L.N - Phạm Đông |

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Đặc biệt, một đối tượng còn nhẫn tâm bán chính đứa con đẻ mới 2 tuổi của mình.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ trên taxi cùng lá thư “xin lỗi” của mẹ

Trường Sơn |

Hôm nay (31.8), đại diện Cty taxi Mai Linh cho biết, đang cùng các cơ quan chức năng tổ chức tìm thân nhân cho bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ lại trên xe taxi cùng chai sữa đầy và lá thư "xin lỗi" của mẹ.

TP.HCM: Bắt cóc con gái người tình đi bán 3 triệu rồi bỏ trốn

Trường Sơn |

Vì mâu thuẫn Nguyễn Văn Nữa mang con gái của người tình mang đi bán với giá 3 triệu đồng cho người khác rồi bỏ trốn. Sau quá trình xác minh, công an TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Nữa khi đang đang trốn ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố "ác mẫu" cùng đồng phạm mang con 2 tuổi bán sang Trung Quốc

L.N - Phạm Đông |

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Đặc biệt, một đối tượng còn nhẫn tâm bán chính đứa con đẻ mới 2 tuổi của mình.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ trên taxi cùng lá thư “xin lỗi” của mẹ

Trường Sơn |

Hôm nay (31.8), đại diện Cty taxi Mai Linh cho biết, đang cùng các cơ quan chức năng tổ chức tìm thân nhân cho bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ lại trên xe taxi cùng chai sữa đầy và lá thư "xin lỗi" của mẹ.

TP.HCM: Bắt cóc con gái người tình đi bán 3 triệu rồi bỏ trốn

Trường Sơn |

Vì mâu thuẫn Nguyễn Văn Nữa mang con gái của người tình mang đi bán với giá 3 triệu đồng cho người khác rồi bỏ trốn. Sau quá trình xác minh, công an TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Nữa khi đang đang trốn ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.