Vào khoảng 19h, trời bất ngờ đổ mưa to gió lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sau nhiều ngày oi bức với nền nhiệt độ cao.
Tầm 30 phút sau, một trận mưa đá bất ngờ xuất hiện tại TP Tam Kỳ, những viên đá với nhiều kích thước, có hạt nhỏ như đầu đũa nhưng có viên lớn bằng cả ngón chân cái.
Anh Tân, một người ở phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ cho hay: “Trận mưa đá mỗi lúc một rơi dồn dập, bắn liên tiếp vào mái nhà khiến cho mọi người trong gia đình tôi hết sức ngạc nhiên, bởi khoảng 10 năm trở lại đây, chúng tôi chưa từng chứng kiến trận mưa đá nào tại địa phương”.
Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 10 phút thì kết thúc, trời tạnh mưa.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, cùng thời điểm này, ở những địa phương khác trên toàn tỉnh Quảng Nam như: Núi Thành, Điện Bàn, Hội An cũng có mưa lớn kèm gió lốc nhưng không thấy xuất hiện mưa đá.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa đá thường hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng (tháng 4, 5 và 6) hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh (tháng 9, 10 và 11), Mưa đá được hình thành khi các dòng không khí lên xuống mãnh liệt (hay còn gọi là đối lưu).
Nhiều người dân lo lắng, trận mưa đá bất ngờ này kèm theo gió lốc mạnh sẽ gây ngã đổ nhiều diện tích lúa và hoa màu đang vào vụ thu hoạch của nông dân toàn tỉnh.
Hiện ngành chức năng Quảng Nam chưa thống kê được thiệt hại vào thời điểm này.