Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020: Chưa rõ lấy nguồn nào trả năm 2021

Nguyễn Hùng |

Trên 30 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải xe Đại Yên (Trạm cân Đại Yên), đặt trên Quốc lộ 18 đoạn đi qua phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chưa nhận được bất cứ đồng lương nào năm 2020. Đã có nhiều công văn đi lại giữa tỉnh Quảng Ninh và Bộ GTVT để xử lý vấn đề này và mới đây, Bộ GTVT đề nghị Quảng Ninh xem xét cấp kinh phí cho trạm này – vốn được Bộ GTVT trả từ khi trạm bắt đầu hoạt động.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, cả năm 2020, toàn bộ nhân viên của trạm không nhận được bất cứ đồng lương nào. Tỉnh Quảng Ninh và Bộ GTVT đã có nhiều công văn trao đổi để các giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên đến nay, không chỉ khoản lương năm 2020 chưa thấy đâu, mà nguồn kinh phí trả lương cho cán bộ, nhân viên cũng như các hoạt động khác của trạm chưa biết lấy đâu ra.

Cụ thể, trả lời nội dung đề nghị bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trạm cân Đại Yên năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 4.1.2021, Bộ GTVT cho biết không thể sử dụng nguồn ngân sách thuộc Bộ GTVT quản lý để giao dự toán chi thường xuyên cho hoạt động Trạm cân Đại Yên – là đơn vị thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, chỉ đạo việc chỉ đạo xử lý việc cấp kinh phí thường xuyên cho trạm.

Trong khi đó, kể từ khi đi vào hoạt động năm 1996 cuối năm 2019, lương của toàn bộ cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên đều do Bộ GTVT chi trả bằng nhiều nguồn. Từ 2012-2019 được chi trả từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, với mức từ 2,5-5 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, không còn Quỹ bảo trì đường bộ. Đây là lý do chính khiến Trạm cân Đại Yên bị nợ lương và đến nay chưa tìm ra giải pháp.

Theo một số cán bộ, nhân của Trạm cân Đại Yên, do không được cấp kinh phí, nên phải đi vay mượn tiền để trang trải cho những hoạt động thường xuyên tối thiểu của trạm. Ngành điện, nước liên tục có thông báo đòi trả nợ, nếu không sẽ cắt dịch vụ cấp điện, nước. Do không được cấp kinh phí nên Trạm cân Đại Yên cũng nhiều lần nhận được thông báo đòi “nợ” của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, do còn nợ tổng số tiền đóng bảo hiểm đến ngày 8.12.2020 là 678.419.453 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ninh, Trạm cân Đại Yên hiện đang ở thế khó, bởi Bộ GTVT không thể lấy nguồn ngân sách của mình để chi cho một đơn vị do địa phương quản lý, trong khi nếu chuyển toàn bộ người lao động của trạm về sở thì lại vướng về biên chế.

Trạm cân Đại Yên là một trong số ít những trạm kiểm tra trọng tải xe được thành lập rất sớm trên toàn quốc, từ năm 1996 nhằm kiểm soát phương tiện quá khổ, quá tải trọng, góp phần bảo vệ kết cấu cầu, đường, giảm tai nạn giao thông…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trạm cân Đại Yên: Bị nợ lương tròn năm, nay bị bảo hiểm truy nợ

Nguyễn Hùng |

Sau tròn một năm bị nợ lương, với đơn thư lên xuống nhiều lần nhưng không có hồi âm, nay trên 30 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải Quốc lộ 18, đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trạm cân Đại Yên) lại nhận được trát đòi “nợ” bảo hiểm với số tiền khá lớn.

30 nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương: Bộ và địa phương loay hoay

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2020 tới nay, toàn bộ cán bộ, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe (KTTT) Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chưa nhận được bất cứ đồng lương nào từ Bộ GTVT. Đây không phải là lần đầu tiên người lao động ở đây bị nợ lương, nhưng lần này trầm trọng hơn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trạm cân Đại Yên: Bị nợ lương tròn năm, nay bị bảo hiểm truy nợ

Nguyễn Hùng |

Sau tròn một năm bị nợ lương, với đơn thư lên xuống nhiều lần nhưng không có hồi âm, nay trên 30 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải Quốc lộ 18, đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trạm cân Đại Yên) lại nhận được trát đòi “nợ” bảo hiểm với số tiền khá lớn.

30 nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương: Bộ và địa phương loay hoay

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2020 tới nay, toàn bộ cán bộ, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe (KTTT) Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chưa nhận được bất cứ đồng lương nào từ Bộ GTVT. Đây không phải là lần đầu tiên người lao động ở đây bị nợ lương, nhưng lần này trầm trọng hơn.