TPHCM tưởng niệm người mất vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 19.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của TPHCM tổ chức buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi tưởng niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, buổi họp mặt tưởng niệm không chỉ để tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những người không may qua đời vì COVID-19 mà còn chia sẻ những nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân.

Buổi họp mặt tưởng niệm cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở tất cả chúng ta về nỗi đau, tình thương và trách nhiệm. Dịch bệnh không loại trừ ai, mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm. Mỗi người cần thay đổi và thích ứng để bảo vệ cuộc sống của chính mình, của người thân và cộng đồng xã hội”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi gắm thông điệp.

Đại dịch qua đi, TPHCM nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, TPHCM đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, chia sẻ, động viên đối với các gia đình có người thân hy sinh, tử vong trong đại dịch để phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.  Ảnh: Minh Quân
Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tin tưởng sẽ phần nào giúp các gia đình, các cháu nhỏ có cha mẹ, người thân mất vì đại dịch không cô đơn bởi trong xã hội còn rất nhiều vòng tay yêu thương, ấm áp tình người cùng nhau nâng đỡ, sẻ chia và luôn đồng hành cùng gia đình và các cháu trên mỗi bước đường đời.

Đồng thời, mong các gia đình và các cháu mồ côi cố gắng vượt qua khó khăn, hãy biến đau thương thành hành động. "Đó là cùng chung sức, đồng lòng với TPHCM tiếp tục tham gia các hoạt động phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các loại bệnh khác; đóng góp tích cực để thành phố phục hồi kinh tế, phát triển bền vững hơn trong thời gian tới" - bà Trần Kim Yến nói.

Các đại biểu và người dân đến đặt hoa tưởng niệm người mất trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Dũng Phương
Các đại biểu và người dân đến đặt hoa tưởng niệm người mất trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Dũng Phương

Tại buổi họp mặt tưởng niệm, các đại biểu đã dành những giây phút lắng đọng tưởng nhớ, tri ân người đã khuất.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thắp nén hương, đặt hoa tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Sau nghi thức tưởng niệm, khu vực tưởng niệm tại Nhà tang lễ thành phố (quận Bình Tân) được giữ nguyên đến 22h ngày 19.11 để người dân đến dâng hương, dâng hoa.

Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 11,3 triệu ca nhiễm, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh và hơn 43.000 ca tử vong. Trong đó, TPHCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với hơn 20.000 ca tử vong.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Lễ tưởng niệm người mất vì COVID-19: "Tôi đã mong đợi buổi lễ này rất lâu"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tối 19.11, có mặt tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) nơi diễn ra lễ thả đèn hoa đăng và rung chuông tưởng niệm, thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 đều vô cùng xúc động, cảm thấy được an ủi và thanh thản hơn phần nào.

Chuông ngân, đèn tắt tưởng niệm 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay. Trong số hơn 23.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh có đến hơn 17.000 người.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ tưởng niệm người mất vì COVID-19: "Tôi đã mong đợi buổi lễ này rất lâu"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tối 19.11, có mặt tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) nơi diễn ra lễ thả đèn hoa đăng và rung chuông tưởng niệm, thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 đều vô cùng xúc động, cảm thấy được an ủi và thanh thản hơn phần nào.

Chuông ngân, đèn tắt tưởng niệm 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay. Trong số hơn 23.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh có đến hơn 17.000 người.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.