Phục hồi sau những ngày tháng đóng băng
Suốt thời gian dài dịch COVID-19 hoành hành, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TPHCM) cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Từ lúc làm việc "3 tại chỗ", đến khi mở cửa trở lại bình thường mới, doanh nghiệp này vẫn đang cố gắng từng ngày để phục hồi doanh thu và tăng thêm sản xuất các đơn hàng xuất khẩu.
Ông Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty TNHH May mặc Song Ngọc - cho biết, hiện tại với 100% sản phẩm thời trang xuất Mỹ, công ty đã ký các hợp đồng tới tháng 6.2022, lượng xuất trung bình khoảng 4 container/tháng. Lượng khách đặt hàng dồi dào, chỉ sợ không có sức mà may” - ông Sơn nói.
Không có sức mà may là những gì mà người lao động và doanh nghiệp mong chờ suốt thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19. Và ở những dây truyền sản xuất hoạt động ngày đêm, là niềm vui của người lao động khi không còn cảnh phải cố gắng từng ngày qua cơn đại dịch như năm 2021.
Còn đối với những người lao động tự do, một buổi trưa TPHCM những ngày cuối tháng 4.2022, bà Lê Hồng Nhung (59 tuổi, ngụ ở TP.Thủ Đức, TPHCM) đang tất bật với quầy bán hàng nằm trong khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP.Thủ Đức - cũng là nơi mà các bệnh viện dã chiến lớn nhất cả nước thành lập trong đại dịch lần thứ 4.
Ngưng tay nghỉ ngơi, bà Hồng Nhung chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in ngày cả thành phố “hấp hối”. Cũng tầm khoảng thời gian cuối tháng 4.2021, tôi vẫn đang bán hàng bình thường và nghe ngóng thời sự thêm về dịch bệnh, vừa bán vừa lo sợ không biết sẽ như thế nào. Rồi có một hôm, hai anh dân phòng đến trước quán nước của tôi và nói tạm thời nghỉ bán vài tuần vì nơi đây trở thành bệnh viện dã chiến. Khi tôi hỏi nghỉ khoảng bao lâu, thì anh dân phòng nói không biết thời gian chính xác. Lúc đó không hiểu sao trong lòng tôi nóng ruột và có dự cảm không lành sắp xảy ra”.
Sau khi bà Hồng Nhung nghỉ bán được 1 tuần, lần lượt các bệnh viện dã chiến được thành lập trong khu tái định cư này. “Lúc đó, hàng rào được vây kín, người dân buôn bán xung quanh phải đóng cửa nghỉ hết. TPHCM giãn cách cũng là lúc cả gia đình tôi bị phong toả vì hàng xóm F0. Tôi nghỉ suốt nhiều tháng vì dịch, giờ thì mọi thứ đã trở lại bình thường, đường sá đông đúc, hàng quán nhộn nhịp tôi cảm thấy vui lắm!” - bà Hồng Nhung chia sẻ.
Những con đường không còn vắng vẻ
TPHCM trong đợt dịch COVID-19 năm 2021 đã trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội. Những ngày tháng lịch sử đó, khiến không ít người phải thốt lên vì lo sợ.
Anh Trần Ngô Cát (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) là một shipper giao hàng công nghệ nhớ lại đợt dịch nam 2021: “Sau khi lệnh giãn cách được một tuần, shipper được thành phố cho chạy để giao đồ ăn cho người dân. Tôi chạy xe mà thấy buồn nhiều, vì đường phố lúc đó vắng đến rợn nguời, thỉnh thoảng chỉ thấy xe cấp cứu chạy ngang qua. Mẹ tôi có lần nói, sống mấy chục năm ở TPHCM mà chưa bao giờ nghĩ TPHCM lại như vậy. Bây giờ mở cửa trở lại, mọi người đã bắt được nhịp sống như trước kia, tôi rất mừng”.
Cũng là người mỗi ngày đều chạy ngoài đường, anh Nguyễn Thanh Phú - nhân viên lái xe cấp cứu 115, tham gia chống dịch từ đầu năm 2021 cho biết, sau nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2021, tần suất những chuyến xe cấp cứu đưa người đi cách ly vì nhiễm COVID-19 mỗi ngày tăng, anh Thanh Phú cùng đồng nghiệp chạy xe bất kể ngày đêm để cứu người.
“Nhớ lại thời điểm đó thực sự vẫn còn xúc động, vì lúc đó người dân họ cần chúng tôi lắm, đi tiếp xúc với bệnh nhân mới thấu hiểu được và thương họ nhiều hơn. Đồng nghiệp làm việc, nhiều người bị phơi nhiễm phải tạm thời cách ly, dẫn đến số lượng công việc quá tải. Chưa kể nỗi nhớ gia đình, có lúc gọi điện về nói chuyện với vợ và các con mà chỉ khóc chứ không nói được gì. Giờ bình thường trở lại rồi, chỉ biết nói cảm ơn trời đất vì mọi người bình an” - anh Nguyễn Thanh Phú chia sẻ.