TPHCM tạm dừng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (14,2 tỉ đồng/năm) do tuyến đường này hết ngập sau khi được thành phố chi 473 tỉ đồng để nâng cấp, sửa chữa.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) mới đây đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung - nhà đầu tư) về việc tạm ngưng thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước thuộc dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được TPHCM chi gần 500 tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Anh Tú
Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được TPHCM chi gần 500 tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Anh Tú

Hiện nay, lượng nước thoát cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (bao gồm phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách cung ứng) được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không truyền tải nước đến hầm trạm bơm do Công ty Quang Trung vận hành phục vụ công tác chống ngập.

Do đó, việc tiếp nhận nước để thực hiện cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới đã không thể thực hiện được trong thời gian tới.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc đánh giá hiệu quả chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi hoàn thành dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật đề nghị Công ty Quang Trung tạm ngưng thực hiện việc cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh đến khi có chỉ đạo mới.

Thời gian tạm dừng từ ngày 1.4.2022 – thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh) hoàn thành bít chặn, ngắt kết nối tuyến cống hiện hữu với trạm bơm Quang Trung.

Hiên Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Từ tháng 5.2019, TPHCM đã ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” công suất 97.000 m3/h với giá 14,2 tỉ đồng/năm để phục vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

5 tháng sau, đến tháng 10.2019, dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, Bình Thạnh) vốn đầu tư 473 tỉ đồng được khởi công nhằm nâng cấp đường, giải quyết ngập úng cho khu vực.

Mặt đường được nâng lên từ 0,5 m đến 1,2 m và lắp đặt hệ thống thoát nước mới với kích thước cống từ D1000 - D2000, cống hộp từ 1,6m x 1,6m đến 2,5m x 2,5m.

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành và thông xe ngày 30.4.2021. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, từ đó đến nay, đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn ngập dù đã trải qua mùa mưa năm 2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vẫn tốn tiền tỉ thuê "siêu máy bơm" dù đường hết ngập

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được chi gần 500 tỉ đồng nâng cấp đã hết ngập nước. Tuy nhiên, TPHCM vẫn đang thuê máy bơm chống ngập cho tuyến đường này với kinh phí hơn 14 tỉ đồng/năm.

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng trong ngày đầu trở lại

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 30.4, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh chính thức được đưa vào khai thác để phục vụ người dân thành phố. Trong ngày đầu thông xe, con đường từng được mệnh danh là "rốn ngập" của thành phố thông thoáng, sạch sẽ.

Nóng Sài Gòn: "Rốn ngập" Nguyễn Hữu cảnh trước ngày thông xe

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu cảnh trước ngày thông xe; Đường Lê Lợi "đẹp như mơ" trước ngày 30.4; CSGT TPHCM "dàn trận" bắt "quái xế" nẹt pô, đua xe trái phép;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM vẫn tốn tiền tỉ thuê "siêu máy bơm" dù đường hết ngập

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được chi gần 500 tỉ đồng nâng cấp đã hết ngập nước. Tuy nhiên, TPHCM vẫn đang thuê máy bơm chống ngập cho tuyến đường này với kinh phí hơn 14 tỉ đồng/năm.

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng trong ngày đầu trở lại

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 30.4, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh chính thức được đưa vào khai thác để phục vụ người dân thành phố. Trong ngày đầu thông xe, con đường từng được mệnh danh là "rốn ngập" của thành phố thông thoáng, sạch sẽ.

Nóng Sài Gòn: "Rốn ngập" Nguyễn Hữu cảnh trước ngày thông xe

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu cảnh trước ngày thông xe; Đường Lê Lợi "đẹp như mơ" trước ngày 30.4; CSGT TPHCM "dàn trận" bắt "quái xế" nẹt pô, đua xe trái phép;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.4.